1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_toc_nau

    nhoc_toc_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trùi nghe nhật ký của cả nhà cứ như là cả nhà đang chát với nhau ấy hhic híc chán thí mồ .
    hôm nay đối với nhóc là một ngày buồn vô cùng ,híc hẹn người ấy online mà chờ hoài chẳng thấy đâu cả híc , đã mấy ngày ko gặp rồi mà hôm nay cũng ko lên nữa híc , mis quá mèn ui
    Ai biết nhóc buồn trong dêm nay.
    Thu về lá rụng gió heo may.
    Hết rồi kỷ niệm xa xôi ấy
    Nước mắt đong đầy ai có hay.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    mọi người chú ý
    từ bi giờ các bài viết nào mà post vào topic này không đúng với ý nghĩa của nó lập tức sẽ bị del
    các cậu cần phải thấy
    mỗi box có một vài topic vó thể gọi là bộ mặt của box,mà đã là bộ mặt thì cần phải giữ cho nó sạch sẽ,đẹp đẽ.
    mói chung tình trạng các thành viên hay chat trên các box là tình trạng chung tớ không nói đến chuyện đó vì có một số topic cho các thành viên chat rồi
    vì vậy tớ đề nghị đây là topic hoàn toàn nghiêm túc của 84haiphong nó là nơi ghi lại những hoạt đôngj cũng như những suy nghĩ việc làm của các thành vien 84
    vì vậy tớ mong rằng các cậu không chat trong topic này
    ví dụ chúc ngủ ngon,thanhks
    đề nghịcác cậu chú ý
    các bài viết như vậy sẽ bị del ngay kể từ ngày hôm nay
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  3. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang buồn vào đọc dc bài của ông bách thấy buồn thêm.Ai đời lại cấm như vậythỉnh thoảng người ta cũng phải vào đây buôn dưa lê 1 chút chứchứ cứ vào đọc mấy cái tâm sự buồn vui của mọi người thì nhàm lém

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tớ nhắc lại lần nữa
    các cậu muốn buôn thì đã có mấy topic liền rồi
    còn trong topic này mong các cậu thông cảm
    những bài bị del sẽ không được thông báo
    nếu bạn thấy mình post bài lên mà không thấy đâu thì hãy xem lại xem mình đã pót gì nhé
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  5. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, hèn gì Bách phải nói với xuongca tích cực xoá bài mọi nguwòi, sao dạo này box mình chat nhìu thía ????
    Xoá bài boydatcang đi đấy nhé.
    Để xuongca viết tiếp nhật ký chứ......................
    Ngày 29/11 ( là ngày hôm qua rùi nhưng vẫn mún viết lại )
    Là một ngày hơi hơi đặc biệt, lúc về đến nhà dù rất rất mệt nhưng cũng phải căng mắt ra toe toét với mọi người ( xuongca vốn ko đóng kịch được mừ, mệt mỏi hay vui vẻ, hay có sự kiện gì ko bình thường là cả nhà bít hết - thía mới khổ ). Quyết định treo con mắc chìa khoá đó ở cạnh cặp sách ( cho nó đi học cùng xuongca, cám ơn BTY đã tặng xuongca nhé. ). Em gái xuongca cứ đòi ( hic hic ) nó nói :" nó' co' màu hồng màu mà em thích nên chị phải cho em ", hu hu, bit' noi' thia' nào bây giờ..............hic hic, cuối cùng phải hứa sẽ ra hàng lùng cho nó một cái y như vậy ( hoặc là đẹp hơn ) thì mới được yên thân ( làm chị có lắm, ko phải dễ đâu, nhất là một người chị ........trẻ con như xuongca311 )
    Ngày 30/11 : đi ra net từ sớm, định vô hàng anh cu_lan nhưng mà hàng anh chưa mở cửa ( ngủ muộn thía )...............!!!!!
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 30/11/2002
  6. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 30-11
    Mình lên mạng nhưng mà lại chẳng gặp ai cả nên vào đây để viết nhật kí ,hôm nọ gặp ông bách ông ây bảo mình là dạo này hay câu bài nhưng mà có phải như vậy đâu cơ chứ chỉ thỉnh thoảng thôi hihihihi.Nhưng mà thấy mọi người ít nói quá nên phải khuấy động phong trào chứ .
    Chắc chắn rằng một cộng một=2
    Sao cộng mãi vẫn chỉ là một nửa
  7. phong_lan_tim

    phong_lan_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vui thiệt là vui.........
    Ko hiểu vì sao, dạo này mình lại vui tươi yêu đời lạ lùng như vậy. Mình ko còn cảm giác bồn chồn, mệt mỏi như mấy tháng trước nữa........Mẹ cũng bảo mình dạo này có vẻ người lớn hơn, mẹ ko còn phải nhắc nhở nhiều nữa....còn nhiều điều thay đổi hơn nữa cơ.......Tóm lại là mình đã thay đổi rồi.......và mình cảm thấy rất hạnh phúc.......
    Love me little, love me long__Tan shi qiu shui
  8. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    30/11
    Dạo này cá nhân mình thì chả có chuyện gì vui cả , nhưng vào box 84HP thì thấy ai cũng vui tươi yêu đời làm mình cũng vui lây .
    Đúng như xuongca nói làm anh chị kho thật mình có một thằng em trai , nhưng mà nó cứng đầu lắm nói mà nó chả chịu nghe gì cả , cú lắm ... Không biết phải trị nó thế nào đây !
    RO BIN HOOD
  9. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    30/11
    Tối nay là thứ 7 mà buồn quá,tối nay có nhiều trận bóng đá quá mà mình lại ko có xiền..lâu rồi ko chơi thấy nhớ và thèm quá...
    DũngTòng Phu
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đang là 20h tối thứ 7,một buổi tối bình thường như bao nhiêu buổi tối thứ 7 khác mình đều ra net ngồi chả biết làm gì cả.
    ra đường nhìn thấy mọi người cặp kè đi với nhau mình cũng thấy ghen tị,nhưng thôi thà chịu nhịn một buổi tối còn hơn là suốt cuộc đời
    jihihih
    nói vậy thôi chứ mình cũng mong muốn được có người để cùng đi lắm nhưng hiện tại bây giờ thì tất cả mọi điều kiện đều không cho phép nên đành ngậm nguùi nhìn họ đi còn mình thì vô net ngồi chơi cho hết buổi tối thứ 7 buồn bã.
    không biết trong box mình có ai phải như tớ không nhỉ
    dù sao thì tớ cũng chúc cho tất cả những ai đã và đang có người đi chơi cùng một buổi tối trọn vẹn
    chúc cho những ai không có người đi cùng như tớ một buổi tối ở nhà vui vẻ
    hic buồn quá
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này