1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Có đồng minh rồi nè Bách ơi . Ko phải chỉ có hôm nay thôi đâu , hôm nào đi ra đường buổi tối là lại thấy.........tủi thân quá , tủi thân cực kỳ luôn . Đáng ra hôm nay mình cũng chẳng lên mạng đâu , nhưng vì tại mấy đứa chết tiệt kia ấy mà , hẹn rồi mà chẳng thấy chúng nó đâu cả . Hic , khổ thân tui quá . Đúng như xuongca bói cho , mình chẳng thích ai sai hẹn gì cả
    be ty teo teo
  2. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vô mạng cũng thấy hay hay , vì mình có dịp làm quen với mọi người trong box . Hi`hi`
    be ty teo teo
  3. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Còn có tôi nữa nè tối thì bẩy mà phải đi học , vừa mệt vừa đói vừa tủi thân , đi đường thấy người ta có đôi có lứa còn mình thì suốt ngày lủi thủi .Nhưng mà chả biết làm sao ...
    RO BIN HOOD
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/12 : hôm nay xuongca rất buồn, không hiểu sao lại như vậy, lên mạng đọc nhật ký của Bách và mọi người lại càng buồn thêm. Vậy mà không có ai ở đây để tâm sự cả................
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  5. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    xuong cá ơi,có tui nè.Sao giờ này chưa về mà còn lang thang hả?Cho tui ké vô đây với nhá!
    Hôm nay nhanh thật ,vèo một cái đã tối rồi.Dư âm của ngày hôm kia vẫn chưa hết,nó cứ như ngọn lửa âm ỉ trong lòng mình vậy.Mà sao hôm nay xương cá lại buồn thế nhỉ?Ngồi trong lớp mà hồn cứ để ở đâu đâu ý.Tui biết là bà vẫn nghĩ nhiều lắm,nhưng mà thôi ,hãy cố gắng lên nhé,có tui rồi nè
    A5-Thai Phien(99-02)
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Buồn quá, hôm nay mọi người trong box MU rủ đi xem đá bóng, nhưn gmình đi muộn, khi đến nơi thì quán đông quá, mà có mỗi 2 đứa con gái đi với nhau, ngại quá, thế là vào Net............
    Nhưng vẫn thấy buồn..................
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  7. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi ! vào đây thấy não cả ruột, ai cũng ỉu xìu như cọng bún thiu .Tội gì phải buồn, cứ vô tư đi, cười nhiều cho nó yêu đời.( Nhưng đừng cười nhiều quá người ta lại tưởng là thần kinh có vấn đề) Okie ! Mọi người ơi Konica nào !
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    uhi
    đúng rồi
    hôm qua chủ nhật(1-12) một ngày thật là vui
    buỏi sáng đi xem đá bóng cùng 84hanoi rồi sau đó cả hội gần 30 nhóc đi lên hồ tây chơi ngồi nói chuyện và chơi mấy trò buồn cười không chịu được
    nhưng mà vui lem'
    hih
    một ngày chủ nhật thạt vui vẻ chả bù cho tối thứ 7
    hih dù sao thì đấy cũng là qui luật bù trừ
    buổi chiều lên mạng
    hic đúng vào cái lúc ttvn nâng cấp server đau quá
    vừa post một bài tường thuật rất dài về buổi đi chơi của 84hanoi thế nhưng đến khi gửi đi thì lại bị out đau quá mất hết cả công chán chả buồn viết nữa
    hic
    hih
    nhưng mà phải nói là một ngày vui tuyệt vời
    à quên
    phở vàng ở hànội ăn không ngon bằng ở hải phòng
    hic nói đến đây thèm quá
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  9. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!cứ mỗi lần đến ngày thứ 7 là mình lại thấy bùn,nhìn chúng nó đi chơi ngoài đường có người iu đi cùng mà mình lại thấy tủi thân quá,hichic
  10. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngày nào cũng như ngày nào vì đâu co gặp được người đó
    Chắc chắn rằng một cộng một=2
    Sao cộng mãi vẫn chỉ là một nửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này