1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    tối qua no_en buồn quá
    4 thằng rủ nhau đi chơi điện tử
    ôi có ai như mình không--->chuối vật
    b@c2 .lang thang như ngọn gió vô tình
  2. linhhonlangtu

    linhhonlangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hôm qua noel rủ người yêu mình đi chơi nhưng cũng không vui lắm vì người yêu đòi về sớm quá
    trái tim tôi vẫn để giành
    cho em người vốn vô tình với tôi
    còn em lại dến với người
    tôi không ghen chỉ buồn thoi thật buồn
  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    24/12 : không hiểu là mình vui hay buồn vào hôm noel này nữa, việc cần quên thì đã quên ,nhưng ngưòi cần gặp thì không gặp được,hic hic
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  4. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ý ! Người cần gặp là ai zậy .....?


  5. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    không được hỏi, nhật ký của người ta.........
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/12 : phải ghi một cái gì đó vào ngày cuối cùng của năm chứ nhỉ. Hôm nay chán ơi là chán vì gọi điện có 15 phút và không nói được gì nhiều vì điện thoại quá rè...... Vừa nghe vừa tức. hic hic........Xuongca còn chưa hỏi được câu : cậu có khoẻ không ??/bệnh của cậu thế nào rồi
    Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng cảu năm mà......Năm cũ qua đi với nhiều kỷ niệm đẹp,năm cũ này là một năm thật thật đặc biệt........ năm mới đến rồi, hi vọng là năm mới sẽ vui như năm này......hi vọng là năm mới, xuongca vẫn giữ được những gì xuongca đang có , bởi vì xuongca quý trọng tất cả những gì mình có.......
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 31/12/2002
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    4-1-2003 hôm nay là một ngày mà năm trước vẫn còn là một ngày có ý nghĩa với mình nhưng năm nay thì có lẽ nó cũng chỉ như là môt ngày bình thường mà thôi.
    sáng nay dậy rất sớm coi như cũng là một chút gì đó luyến tiếc cho cái ngày này!
    chúc cho 4-1 hàng năm vẫn sẽ mãi là ngày vui vẻ nhất của bạn.
    [​IMG]
  9. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ( 3/1 ) , ngồi buôn chuyện với bà Thuý mà mình đau hết cả tay vì phải cầm máy nhiều , cụp máy xuống nhìn đồng hồ chỉ sang phút thứ ...54 . Hic , đau tay quá .
    be ty teo teo
  10. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/1 : chẳng bù cho cái hôm này 2 tháng trước. 2 tháng trước nó vui như thế nào thì hôm nay nó đáng chán đến mức ấy
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 04/01/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này