1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    1 tối thứ 7 buồn rười rượi.
    Vô 17 để xem MU đá bóng thì chẳng có ma nào quen cả. Thế là phải về rồi vô chat. Buồn quá.......
    My love where are you now?
    I miss you so much ...
    Pls come back to me.......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Con sẽ nhớ mãi câu của bố hôm nay : ngày hôm nay trong bàn tay con, nhưng ngày hôm qua ở trong trái tim con....................
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 05/01/2003
  3. conduoiuoi

    conduoiuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rét ,mưa ,và ướt...
    Sắp thi rùi mà chưa học hành gì được cả.Lo kinh khủng!Nhưng mà sao lúc nào cũng chỉ lo chạy đi chơi thía nhể?Mình giận mình quá.
    Rét thế ko biết.Giá mà...giá mà...giá mà....
    Nhớ đến một người...để nhớ mọi người
  4. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi đồ sơn , lần đầu tiên mình được sử dụng tiếng trung với 1 người trung : cám ơn
    ko có gì
    hì , cũng hay hay .
    be ty teo teo
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2003 mà mình online . trời mưa fùn và rét mướt =============> vô vị và chán ngắt !!!!!!!!!!!!!!!!!
    DOHKO
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Buồn...............
    Trước lúc 9.30 thì vui, nhưng sau đó chỉ trong vòng 2 phút, mọi thứ đổ hết lên đầu mình. Bị thằng em trai yêu quái và ông chồng thân yêu cho leo cây bôi mỡ, ngã đau ơi là đau. Sau đó, lại bị bom 2000 lá mail vô hộp thư chính..............chưa có cái ngã nào đau như thía này................
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    7-1-2003 hôm nay phải về quê mấy ngày liền chẹp nghĩ đến về quê là thấy tâm hồn thoải mái được chơi toả thích và không phải lo nghĩ gì cả ôi thật tuyệt vời
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  8. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay thiêt là bùn,mình chăng làm đươc gì ra hồn cả,cứ nghĩ rằng thế là từ giờ trở đi mình sẽ hết cô đơn ai ngờ...bị nó đá,giời ơi hichic,vẫn cô đơn
    chán chẳng muốn chít
  9. internetboy-_-hp

    internetboy-_-hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ái chà, hôm nay chạm trán haykhocnhe ngay trong quán chat ở Lê Lợi, lúc đầu có hơi "dun" nhưng về sau nghĩ lại thấy có gì đâu nhỉ, thế là hỏi thăm vài câu xã giao, haykhocnhe thì cứ gọi bằng anh, nhắc mấy lần nhưng thấy.. có lãi nên kệ !!!
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Buồn..........
    Ngày kia là mình phải về quê 10 ngày rồi, đó sẽ là 10 ngày dài nhất từ trước đến nay của mình..........mình định gặp anh cho đỡ nhớ, nhưng chắc ko được rồi, vì mình còn quá ít thời gian và cũng vì anh ko có thời gian để danh cho mình.
    Anh ơi, anh có biết anh đã cho em biết thế nào là sự nhớ nhung, từ 1 con bé chưa biết yêu là gì, anh đã làm em thay đổi, tuy chưa rõ tình cảm của em danh cho anh là gì có phải là tình yêu hay ko? Nhưng em biết chắc chắn 1 điều, anh là người đầu tiên khiến cho em có cảm giác nhớ mong 1 người.
    Nhưng thật ko ngờ, hôm nay em đã biết 1 điều, anh ko dành cho em, anh đã yêu và sẽ mãi yêu người ta, còn em chỉ là con bé bình thường, 1 người bạn của anh mà thôi. Nhưng ko sao, em sẽ theo lời anh Nico, em sẽ coi anh là người bạn vì thực chất từ trước anh vẫn như vậy đối với em mà. Chắc vì em chưa ăn dưa bở bao giờ, nên lần này em ăn đắng quá.
    Tạm biệt anh nhé. Lần sau gặp lại, em tin em có thể ko còn gì khúc mắc nữa, cám ơn anh nhiều lắm........Hẹn gặp anh sau 10 ngày nữa............
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này