1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện hay rùi đây, tớ kể cho mọi người nghe hôm tớ đi uống nước gặp1 tốp SV đi vào và 1 người nói với chủ quán nà: " Bán cho 500 nhạc nào " Tớ buồn cười quá đến phát sặc cay hết cả mũi nước mắt tuôn dạt dào(chẳng biết tại sao nữa mà ko thể dừng lại được, chắc chạm nhầm dây thần kinh cười ). Thế là cái anh SV kia quay sang nói với tớ : " Bán cho anh 500 nước mắt nào " Tớ cười trong nước mắt và nói : " Em chỉ bán theo lít thôi ko bán lẻ ạ"
    To Khonggucnga: Cô nương rất thích nghe ghita ạ, bán cho cô nương ít nhạc nào. Merci nhìu nhìu !
  2. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,badboy hay chọc ngoáy tui thế?Tui mà chỉ biết đánh bài đó thui à,thế thì còn gì là tui nữa.
  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    so happy i am today,not because it's valentine, but because myself has changed.................and it's good ,tomorrow is new, light and beautifull........................
    friends forever
  4. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ông bình xì gáy loạn hết cả lên
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy , một buổi sớm xa nhà
    Chợt thảng thốt xung quanh sao lạ quá ???
    Nhìn ra sân cành me giờ trĩu quả
    Gieo trong lòng một nỗi nhớ ưu tư
    Xóm trọ ấy xa cách buổi ban đầu
    Bao phương trời , chưa hiểu hết nhau đâu
    Mỗi gương mặt sẽ góp thành ký ức
    Kỷ niệm ngọt ngào nơi đó.....nên chung
    Ai sẽ nhơ buổi chiều hôm chán học
    Rổ táo đầy, ríu rít trước hàng hiên
    Hay những tối ngỗi bên nhau trò chuyện
    Từ riêng chung bỗng hoá những nỗi niềm
    Ai sẽ nhớ phòng đầu tiên 4H
    Huệ chích choè làm cả xóm chẳng yên
    Hiền ít nói mà dễ thương đến lạ
    Khi xa rỗi sẽ nhớ nhất Huyền, Hiên ???
    Ai sẽ nhớ đêm học khuya như thế ??
    Xóm giật mình, hốt hoảng người say
    Để nhớ mãi lời vu vơ xốc nổi
    Ao nước, trần nhà......cuộc sống vẫn sục sôi......???
    Còn ai nhớ phòng thứ ba , cuối xóm
    Thanh PHượng ngập ngừng hai tiếng ấy : Tình Yêu
    Hiền chim sẻ sao mà duyên nhất hội
    Đôi mắt nào hoá nghiêng ngả liêu xiêu ???
    Sẽ nhớ đấy , xóm trọ ơi, nhớ lắm.......
    Có dễ gì đem thương mến cho ai ???
    Mỗi kỹ niệm sẽ chồng lên cao mãi
    Nên tâm hồn thêm nhiệt huyết ngày mai..........
    3h sáng ngày 17/2 : một đêm trước khi thi, không học , man man...........
    Thân tặng xóm gốc me
    friends forever
  6. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cuoc doi khac nghiet qua'!
    To bat_dau_tu_so_0:co nuong muon nghe guitare ha?Ngay nay nam sau hen co o nhà tôi nhé!
  7. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hết tiền chán quá!
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Buồn khi phải xa chúng nó , chắc chúng nó cũng vậy , cố gắng cười cho chúng nó đỡ buồn , mà mình cũng chẳng khóc được cơ , chán quá . Tự dưng lại nhớ đến bài hát " Tiễn bạn lên đường " : tôi nguyện cầu anh phúc may , yên lành vượt bao gió sương ..........Chúc mấy đưa lên đường may mắn & sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về .
    That why......I Love You.......
  9. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời thật o bế và khắc nghiệt.
    [​IMG]Solitaire​
  10. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Mấy hôm nay thấy ít người vào box quá , lượng bài ít đi hẳn.
    Dù cuộc đời có khắc nghiệt thì cũng than vãn ít thôi . Chúng ta không thể nhận được gì nếu chưa cho đi mà . Cố lên mà sống vui ,hehe
    [​IMG]
    Lúc giàu sang không cần kiệm khi nghèo mới hối. Đương thời vô học khi thấy việc mới tiếc!​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này