1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    box chúng ta cần phải tích cực viết bài vào hôm nay tôi nên mạng cả ngày mà chẳng thấy ai cả.đó là một dấu hiệu cho thấy box chung ta đang dần dần xuống dốc.
    [​IMG]
  2. khonggucnga

    khonggucnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đức kiếm đâu ra cái hình đẹp thế,chắc là nhờ badboy làm hộ hả?He,ở nhà có gì mới không?Chuẩn bị sang đây chưa?
    Không có gì khá hơn,thi trượt kỳ 1,chỉ có mỗi 1 modume duoc acquis thôi,chán như con gián.
    [​IMG]
    Solitaire​
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    way ! chán quá !


  4. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    van binh thuong!o ben do van kheo chu?tan duoc em nao chua ha khonggucnga?
    [​IMG]
  5. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Thôi nào , hãy vứt bỏ mấy cái từ chán, bình thường và dùng nhiều hơn những từ vui vẻ và rất tốt deeê.
    Cuộc đời vẫn rất là đẹp , hê hê
    [​IMG]
    Lúc giàu sang không cần kiệm khi nghèo mới hối. Đương thời vô học khi thấy việc mới tiếc!​
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngày.......tháng........năm.......
    ...Sáng nay mà ko có mẹ gọi dậy thì đời mình lúa.Dạo này sao ma cứ buồn ngủĐến lớp 2 tiết đầu là tiết Anh,ngồi nghe cô mắng mà phát hãi.Khé khé,bọn lớp mình dạo này lười quá đáng luôn,chả học hành giè cả.NSCĐ can tội đánh nhau cũng bị cô tóm,tội má mình quá xá.
    ...Đến tiết Lý thì học 1 ngủ 1,mệt thật.Tiết cuối cùng kiểm tra.Ngày hôm nay quả là 1 ngày chả có giè đáng nói.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái có khác suốt ngày chỉ biết ăn với lại ngủ!thế này mà ai lấy phải thì số phận người đó thật bất hạnh.Mong sao vợ tôi sau này không như vậy!
    osama bin laden
    [​IMG]
  8. superhero

    superhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vui - Vui quá - Chưa bao giờ vui như vậy- Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm wa! Lại 1 đêm mất ngủ nhưng vẫn vui!
    Khi em đến như muôn tia nắng hồng, xua đi hết những màn đêm tăm tối...
  9. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Viết bài hay ko cũng cần có hứng thú chứ.Còn như gượng ép ra đc cái bài viết mà nó ko chất lượng thì thà...xịt còn hơn.
    Hình như bản thân tui lại sắp ghé HP.Hì,ăn fải bùa thuốc gì ở đất cảng roài nhì.Nhóm Hấp lần tới liệu có rảnh rang mà tái hợp hông???
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm trước gặp phải 1 đứa ghét thế ko biết cứ bào là yêu mình mà mình thi.............hi hi hi
    Rut
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này