1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    mayiupian217@ là ai mà sướt mướt nhẻy ????......
    Dành cho quảng cáo
  2. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc.............Hôm qua lên mạng được gặp người mình "LOVE",tưởng vui lắm!Ai ngờ càng nói càng buồn,mặc dù vẫn luôn phải tỏ ra là vui vẻ,vì ko muốn làm ảnh hưởng đến người ta (sắp thi đại học rùi mà).Hoacomay ơi!Bạn ko hiểu hay bạn cố tình ko hiểu?Mà thôi hiểu làm gì cho thêm đau đầu,cứ vô tư đi!
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.............?

    Mạnh Hùng

  3. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa suốt cả ngày, buồn quá. Rủ girl ken đi chát thì bị nó cho ăn thịt thỏ, cú ơi là cú. Trời mưa to quá, lại phải đi về roài.Đây đúng là sở trường của tui đó, hứa sẽ post bài đầy đủ

    Đan Thanh
  4. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    sorry nha Thanh, tao đâu muốn thế
    hôm nay là ngày giè ko biết mà gặp bao điều rắc rối, chán quá.........
    hôm nay mình làm cho thằng con rể của mình gọi điện mà ko gặp 2 lần liền, rồi lại cho đứa bạn thân ăn thịt thỏ, rồi tối lại biết mình đã làm tổn thương đến đứa bạn thân nhất....... sao mình chán bản thân của mình quá, giá như có thể thay đổi được tất cả thì tốt biết mấy

    Tình bạn là trên hết

  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    mưa thật đẹp ! người ta đã bảo thế ! vậy mà hôm qua mình đâu thấy nó đẹp !
  6. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hằng ơi, đừng buồn nữa , kệ nó đi, cứ để một thời gian nó sẽ hiểu thôi, tình bạn ko thể nói 1 câu là chấm dứt đâu

    Đan Thanh
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi bị mất toi 75 , vì mấy em China điên quá. Tối thứ 7 quần quần áo áo giầy giầy dép dép...Vác con gà đến dự bữa liên hoan thân mật được tổ chức định kỳ vào đầu tháng với anh em...
    Anh em vui vẻ quá, lại có chút hơi men lên không biết gì đến thời gian...Đêm đến vẫn tranh luận sôi nổi. Không hiểu hôm nay mấy em China phòng bên cạnh có việc gì sôi máu...Lập tức gọi Polizei, toàn bộ anh em được lên Box...Mỗi người đi 60 , tội gây rối....
    Anh em về lập kế hoạch trả đũa. Xin số Mobile của mấy em China...Nháy đểu, rình lúc các em đang học, đang ăn và khi ngủ nháy đểu....Các em lập tức báo D1 (Deutsch Telekom)..Kết quả vài anh em hăng hái bị khoá SIM về tội quấy rối. Phải làm cam kết mất tiếp 15 , để Dis Lock SIM....Đau thật, và đau hơn là trong số đó có mình
    Đang tiếp tục lên kế hoạch, không biết tiếp tục trả đũa hay tuần sau vác Socola sang mồm nghêu ngao hát điệp khúc "Việt Nam - Trung Hoa núi liền núi sông liền sông" đây ? Có lẽ làm hoà tốt hơn, rủ nhập bọn cùng...Khỏi lo lần sau mấy em gọi Polizei cũng như lại có được Kochen...Đẹp cả 2 đường
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 10/04/2003
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    vụ mấy bác bên ấy nghe hay qué ! có gì pót cho anh em que nhà nhá ! To ông Bình " mấy em china là xinh lém đấy !
  9. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    To loicuagio : Tớ biết nói những điều này là đã quá muộn rồi , nhưng bây giờ tớ cũng chẳng biết làm gì hơn cả , chỉ biết viết vài dòng vào đây cho đớ cắn rứt . Tớ & bạn mới quen nhau trong mấy ngày đầu thực hành máy , cũng chỉ mới biết tên bạn . Nhưng mấy ngày sau ko thấy bạn đi học , thấy tên lớp trưởng bảo rằng bạn bị tai nạn rồi mấy ngày sau nữa lại thấy lớp gạch tên bạn đi , nói rằng bạn đã....qua đời . Tớ thực sự thấy bàng hoàng , nhưng kể từ hôm ấy tớ cũng chẳng biết làm gì hơn , tớ sợ phải đến nhà bạn , rồi thì ............ Tớ quả là 1 đứa bạn vô tâm quá . Chỉ mong bạn được yên nghỉ dưới đó ...........Mai à , thông cảm cho tớ .
    Love means never having to say you're sorry
  10. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ông thề ông chẳng yêu ai
    Tối đi với gái sáng mai lại thề...
    Hậu vệ thiên tài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này