1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trái nắng dở dời, bị hắt hơi sổ mũi. Đi ngủ toàn gặp ác mộng bị thằng nghiện cầm dao đuổi mà ko chạy được đến khi nó tới sát mình thì giật mình tỉnh dậy, ơn chúa đây chỉ là mơ thôi chứ là thật chắc là ngất trên cành quất.
  2. flacily

    flacily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay biết tin minh thoát môn toàn khồn nanướng rơn cả người.ra net thấy bà gilryeumautim hứa đưa minh đi mua bánh đa lạ càng khoái(cái vụ này hứa với bạn là sẽ mua cho nó mừ nên phải chọn chỗ ngon.)nhưng tự dung lai bị kêu câu bài cut cả hứng.đã thế thấy họp offline hay đi chở toàn kêu thành viên trong box thui ah vạy mà khi xét làm thành viên lại có cái vụ hoạt động off line mới quái chứ =>"em chả hiểu gì cả!!!".
    cái này lẽ ra phải gửi vào phần thắc mắc nhưng mình rút kinh nghiệm rùi cái nhật kì này bao giờ cũng đông đúc nhất ah.gửi vô đây là hay nhất kiểu gì cũng có ối người xem rùi cho ý kiến.
  3. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    biết là thế nào hôm nay cũng buồn mà, vào diễn đàn, thì chẳng biết post bài giè cả, toàn thấy câu bài thôi....mà cũng công nhận, thằng Nam câu bài kinh khủng, ko chỉ câu bài mà là câu cả topic đó chứ.........pó tay

    Tình bạn là trên hết...........

    Được sabaga sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 25/04/2003
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên gặp, tức quá, cứ nhìn thấy cái nick là tức
    it's gonna be anotherday with the sunshine!!!!
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Tức thật ! Tức đến nỗi nhìn thấy nick đã tức rùi cơ mà ! Tức ai mà ác thế ku
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    tức cái ngưởi hỏi lung tung ấy chứ còn ai
    it's gonna be anotherday with the sunshine!!!!
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  7. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    ai lại ngu mà đi hỏi lung tung bạn XC thía !

    1..2...3...mấy rùi
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    9h mình ngồi đợi ! Cũng đúng giờ ra phết ! " Hắn " lom thấy mình . Lần đầu vào khu nhà C của BK , trùi , hai cây xoài to quá , lại nhiều quả nữa chứ . " Không biết mắt ai sáng hơn " , nó hỏi mình thía đấy . Trèo mãi mới tìm thấy một Giảng đưòng vắng ngưòi, nó bắt mình lôi sách ra , hic , mình lại phải nghe nó giảng sao . Thui chấp nhận . Trùi , hoá ra nó cũng hợp gu mình fết . Mô li phê một tẹo , hic 12h15 . ...

    Nó tiễn mình đến nhà chờ xe " em chào anh " , hic . Nó chào mình à !? .... Không phải . Nó chào bạn nó . Tưỏng ....
    Chiều nay ko học , lại một ngày nghỉ . Mai nó hẹn 9h ....

    1..2...3...mấy rùi
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    2 ngày vừa qua là 2 ngày vui thật là vui, ước gì có thể ghi lại được những khoảnh khắc ấy, để mãi nhớ bọn mình, những " bé ngoan " trên đảo Cát Bà........
    it's gonna be anotherday with the sunshine!!!!
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  10. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá.Mưa to gió lớn thía mà vẫn đến chỗ mình,vui nhất là quả 2 đứa đi ăn và đi về dưới mưa(mặc dù mình hơi lạnh).Cứ như là phim hàn quốc đấy.Mong ngày nào cũng như hôm nay thì .......................Mà vừa vào trong box đọc được câu:"toi toi iu ban ay nhieu lam " nghe phê thía ko bít.Hi vọng là câu nói đó sẽ trở thành hiện thực trong 1 ngày gần nhất.
    Có 1 loài hoa(HOACỎMAY) ko bao giờ quên.........
    Mạnh Hùng

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này