1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày tồi tệ đối với mình!!!!!!!!!
    DOHKO
  2. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà tồi tệ wá vậy, nhưng đừng buồn wá cậu ạ, hãy vui lên!!!!!!!

    Friend is Forever
  3. midoka

    midoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    He he,sao ai vào đây cũng kêu chán nhỉ,tôi đang vui đây,tiền hết,tình tan,đời tàn,tấm thân mục.Nhưng đời là cái đinh,tình là cái que,người yêu là con ngan què.
    Không việc gì phải buồn!
  4. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    hay! nghe theo bác, chẳng có giè đáng để quan tâm, đáng để buồn, để chán cả, đúng ko? hãy vui lên đê...

    Tình bạn là trên hết...........

  5. langtudatinh_18

    langtudatinh_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tôi đang rất buồn, tôi buồn vì tất cả mọi người bên cạnh tôi.
    tôi không muốn nói gi` cả ngoài câu tôi đang rất buồn
    Nguyễn Danh Long
  6. langtudatinh_18

    langtudatinh_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tôi đã lang thang cả ngày trời, trời ơi thật la` tôi bị điên mất rồi.Tôi bị làm sao thế này cơ chứ
    thật la` chán quá
    Nguyễn Danh Long
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/5 : ốm , lên mạng càng đọc nhiều càng cáu , chẳng biết mình có phải người dễ nổi nóng không ??/ hay là ............ !!!!!!!!!!!!
    To sabaga : ông dạo này có làm sao không ??? hôm nào lại về Hp ??? hoặc hôm nào bạn xuongca lên Hn, vợ chồng mình cãi nhau một buổi cho hết bức xúc nhé !!!!, dừ sớm hay muộn thì cũng phải cso một buổi ấy, không thì bạn xuongca ở đây đến ......nhiễm sars mất !!!!
    it's gonna be anotherday with the sunshine!!!!
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hic ! vợ mình ốm à ! Thế ốm đau ra làm sao ! ? Hay đi chơi về mệt quá , ốm !
    Chả muốn nói nhưng chồng cũng đang ốm , nhưng hay lém ! Vui cực kì ! Để hôm nào chồng kể cho mà nghe !
    Bức xúc gì mà to thía , okie thích thì hẹn hôm nào vợ lên đây cãi nhau một bữa !

    1..2...3...mấy rùi
  9. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay tôi lại chán thế này ko biết, chẳng muốn đi học nữa........đi làm thì như mất hồn, chẳng được việc giè cả,chán..
    tôi thật sự chẳng biết chuyện gì đang đến với tôi thế này, chỉ có cậu mới trả lời được thôi, hãy trả lời cho tôi đi......tôi mệt mỏi lắm rồi

    Ao nào mà chẳng có bèo
    Gái nào mà chẳng bèo nhèo vài câu

  10. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vợ đang có nhìu bức xúc về chồng lém, đồng thời cũng rất muốn nói chuyện với chồng, về một số chuyện
    Tớ chịu, tớ không bít, tớ đầu hàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này