1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 : một ngày tương đối vui vẻ, nhìu chuyện bùn cười !!!. Hôm nay mà có ai thất lễ với bản cô nương chắc cũng được bỏ qua hết á !!!! [ :D]
    it's gonna be anotherday with the sunshine!!!!
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  2. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay trời đã bớt nóng hơn nhưng tôi vẫn chả bớt hấp đi tí nào cả , chắc là nó đã ăn vào máu mất rồi ... hic hic
    Nothing.........
  3. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi về tất cả .... chẳng có ai hiểu được mình cả . Khoảng cách thật là đáng sợ !
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ai bảo với ông là tôi ko hiểu ông, cái gì mà khoảng cách thía hả/ Nói tôi hay nói con nào thế? Nhờ có chút việc mà cũng chẳng làm được chỉ toàn trêu đùa là giỏi thôi.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  5. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trong lúc học bài, tự nhiên lại nghĩ đến 2 từ, Tình bạn, và một thứ tương đương dòng sông.
    Dòng sông là một dòng chảy rất nhỏ, nhưng thật sự quan trọng, giả thử bạn đang ở trên một sa mạc, mênh mông và không bờ bến, cái bạn cần đến nhất là gì ??? chỉ một ngụm nước nhỏ mà một dòng sông đem lại, cũng có thể làm bạn vơi cơn khát và bước tiếp.
    Tình bạn là thế đấy, nó tiếp sức cho chúng ta trong những lúc khó khăn nhất.
    Nhưng một dòng sông, muốn tồn tại và sống mãi, cần phải có nguồn cung cấp, và nước ở đầu nguồn bao giờ cũng là dòng nước tinh khiết nhất. Cũng như tình bạn, hãy đến với nhau = tình cảm chân thành và thật sự trong sáng
    Ai đó đã nói rằng : không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông Đó là nói tới sự đổi mới không ngừng của dòng sông ấy, dòng chảy luôn được bổ sung, luôn được tái tạo , luôn được vun đắp thêm từng ngày từng ngày.
    Tình bạn cũng thế, nếu bạn không hàng ngày vun trồng cho nó, không hàng ngày quan tâm đến nó, thì nó sẽ dần cạn khô đi trước khi bạn kịp suy nghĩ lại.
    Có nhìu người nghĩ rằng, tình bạn là mãi mãi, là vô tận, chính xác, nhưng chưa đủ, nó là mãi mãi, là vô tận chỉ khi ta luôn luôn cần đến nó, quan tâm và vun trồng nó mà thôi !!! Đừng như một người khách ghé chân khi mệt mỏi, uống một ngụm nước, thậm chí khen dòng sông đó thật đẹp, nhưng lại quay lưng đi không nuối tiếc
    Nếu bạn muốn có một tình bạn bền lâu, xin đừng coi người bạn của bạn là một nồi cơm thạch sanh không bao giờ vơi cạn, sức chịu đựng của con người thật có hạn, và cái gì cũng có quy luật của nó............
    Tôi tin rằng tôi đã luôn cố gắng vì bạn của tôi, tôi luôn trân trọng tất cả những người bạn mà tôi đã quen biết,
    ..................và bạn biết không ??? nếu tôi đã từng nói rằng, bạn là bạn của tôi, thì có nghĩa là một dòng sông của chúng ta đã được hình thành, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, bởi điều cốt lõi, dòng sông mà tôi và bạn cùng vun đắp có một ĐẦU NGUỒN VĨNH CỬU

    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 09/05/2003
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 10/05/2003
  6. danthanh

    danthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hằng ơi , hôm nào làm lễ ra mắt đi chứ nhểy??????Chủ nhật này nhá!!!!!!

    Friend is Forever
    and
    the love is not all...
  7. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sinh viên trường sư phạm, hay lắm. bạn nói rất phải, nhưng theo mình nghĩ thì tình bạn đều cần cả 2 bên xây dựng, chứ chỉ có 1 bên thì ko thể nào mà phát triển được đúng ko?
    tình bạn là phải giúp đỡ nhau, luôn bên cạnh nhau để giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, vui buồn. và phải có sự tôn trọng, tin tưởng, ko nên ích kỷ? như vậy mới có được tình bạn mãi mãi, mình nghĩ thế có đúng ko?
    kinh nghiệm của bản thân thì thấy rằng nó là đúng

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1người anh là cả thế giới

  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ôi mệt quá , lần đầu tiên biết kiém tiền , cũng chẳng dễ dàng gì , ngược lại còn vất vả nữa chưa , đi ròng rã ở ngoài đường mấy hôm , rạc hết cả chân tay , hiccccc
    Love means never having to say you're sorry
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Ui ui em ! Vợ cũ anh làm gì mà khổ thế !

    1..2...3...mấy rùi
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic....cú con Hằng con kinh khủng, mình nhắn cho nó rã cả miệng vậy mờ nó online, nó ko chịu nhắn lại cho mình 1 câu, đồ bạn trời đánh mờ. Hic hic....đồ độc ác. Tối mai mày phải đi nhậu nhẹt cùng mọi người đó, tao ko biết đâu đó, tao thì ko đi được rồi, nhưng mày nhất định phải đi, ko kẻo mọi người quên mặt mày đó, he he he......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này