1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hôm nay mong mãi mà chả thấy vợ đâu cả !

    1..2...3...mấy rùi
  2. nguyenly

    nguyenly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thứ 3 ngày ... chờ mãi từ ...giờ đến 18h 30 thấy bóng...đen
    đi đến tự dưng thấy phấn khởi hẳn lên=>tự nhiên đi theo nói linh tinh một lúc sau tự nhiên thấy mình đang đứng trên tầng hai
    trung tâm ngoại ngữ thế mới lạ .
    đến bây giờ vẫn thấy phê!!!!!!!!!!!!!!!!!
    TÍ LANG THANG
    FRIEND IS NOW
    AND
    THE LOVE IS ALL AND FOREVER
  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, gặp lại 1 người bạn cũ, nói chuyện vui quá !!!
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    HỜ ! những giờ thực hành quả là thú vị .... cứ như mình đang làm một kĩ sư đang đi làm rồi ấy . Hay thật ..... chẳng bù hồi cấp 3 !!!
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  5. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Voi còi ơi! bóng đen có phải bạn của tôi ko hả? thôi chết rồi....
    Ngày hôm nay thật là buồn, chẳng biết đi đâu cả. cảm giác cô đơn đã bao quanh mình thế này á?
    Mong chờ rồi lại hụp hẫng. chán

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1người anh là cả thế giới

  6. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Hôm nay vợ bảo gọi cho mình ! Xem thế nào nào !

  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hừm , buồn cô đơn & thất vọng......
    Love means never having to say you're sorry
  8. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc...híc.......Mình đã chờ thế mà lại ko nhận được!Cú quá cơ?Hay là còn phải nghĩ?Cũng có thể.Đã vậy thì phải chờ tiếp thôi.
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió,bám đầy áo em!
  9. tiamo_lestr

    tiamo_lestr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mà buồn thế,chưa bao giờ mình lại cảm thấy buồn và cô đơn như lúc này.Mình cảm thấy mình thật khác truớc.Hồi xưa đến lớp cuời nói vu vẻ đùa nghịch vô tư.Bây giờ đến lớp ngồi thui thủi 1 mình không cười không nói đến không ai biết về không ai hay.Nói chuyện với bạn vẫn cười vẫn đùa,nhưng đoa chỉ là 1 nnụ cười guợng gạo.Ngay cả cô bạn ngồi cung bàn với mình cũng hờ hững với mình.Mình nhớ giọng nói tiếng cười của cô ấy,nhưng tất cả sự chờ đợi là vô vọng.Rồi cô bạn cạnh lớp mình xuất hiện, cô ấy an ủi và động viên tôi rất nhiều, mình rất vui nhưng cũng rất buồn vì tôi không thể yêu được cô ấy.Có lẽ mình và cô ấy mâi mãi chỉ là bạn mà thôi.Dẫu sao cũng phải cám ơn cuộc đời đã cho mình 1 người bạn rất hiểu mình để mình không cảm thấy cô đơn.
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    I love you as I can
    Burning love will never die
    I don't make you pay attention so
    ................
    I love you in silence in hopeless
    When I'm angry ,embrass,and Jealous
    I love you love frankly,sweety
    Pray for you that you will be given a sweetheart as I love you

    METALLICA&MANCHESTER
    TIAMO_LESTR
  10. mystical_soul16

    mystical_soul16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nó có một thằng bạn thân, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, mặc dù là một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng hình như điều này càng làm cho chúng gắn bó( như hai cực trái dấu thì hút nhau vậy). Nó tâm sự với hắn về thằng con trai nó mới nhìn thắy ở trường khi nó lượn qua hành lang của lớp í, nó nói voi hắn về đồ nó mới mua, hay chỉ đơn giản là nó bị mẹ mắng vì đi học về muộn. nhiều lúc nó cũng nghĩ hay là nó thích hắn nhưng y nghĩ dó chỉ thoáng qua trong đầu nó. Cho dến một hôm, hắn nói cho nó biết hắn thích một đứa con gái. Nó cảm thấy hụt hẫng lắm, nhưng nhìn thấy hắn vui nó cũng thấy vui. Nó nhớ lại những kỉ niệm thật vui vẻ giữa nó va hắnvà nó nhận ra rằng bạn thân thật khó mà kiếm, và cũng thật khó giữ vậy thì chẳng việc gì phải đánh đổi cả và nó cảm thâý hạnh phúc khi có một thằng bạn như hắn ở bên cạnh
    Just 2 be close 2 u
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này