1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hoc 2 môn buổi cuối, cả lớp mè nheo đòi giới hạn, hic, riêng ......"lão Trung " nhà ta không thèm quan tâm vì "già làng "đã làm hết cả xập đề cương rùi.......hu hu, nhìn mà ganh tị, làm sao mình có thể chăm được như thế nhỉ ???

    Từ ngày vô học đến nay, "già làng" gầy đi rất nhiều trông lúc nào cũng hốc hác, chưa có câu hỏi ôn tập thì " già làng" làm tổng kết cuối chương, đi lên thư viện liên miên đọc đủ các loại tài liệu, hoạt động đoàn thì sôi nổi nổi tiếng cả trường lun, chỉ mỗi tội già làng học chẳng có phương pháp gì cả, học nhiều cơ mà hiểu rất nông......mà còn bảo thủ nữa chứ, nhìu lúc tức ơi là tức , già làng làm sai mà cứ cãi chày cái cối miềng hoài !!!!!!!
    Nhưng mà già làng lại tốt ơi là tốt nữa, già làng chăm sóc cho mí tên con trai đến nơi đến chốn, có công cảm hoá và giúp bạn cùng tiến đối với tên lớp phó thực địa ba xạo! trong lớp ai ốm đau gì già làng bít hết, đến thăm hỏi han bằng được...........
    Có lúc già làng tinh đến khó chịu, có lúc lại...........chí phèo đến bực mình, grừ........... hôm trước giảm 50 % cảm tình đối với già làng, hôm ni thêm 20 %nữa......
    ......Dạo này già làng bức xúc tợn, suốt ngày nhìn sang bên mình , bít tại sao rùi, cơ mà không làm cách nào giúp già làng cả, chậc, già làng còn ngại nói với 2 đứa, ( can tội đã tuyên thệ chắc như đinh đóng cột từ hồi đầu năm cơ ).
    Tự dưng hôm ni lại có cảm xúc về già làng (lớp trưởng bảo thủ, sếp_ niềm tin và hi vọng của lớp ), tại già làng làm mình choáng quá, làm xong toàn bộ đề cương rùi, lôi ra hỏi mình, trong khi miềng thì.............Bắt đầu thía nào đây ???
    Phải viết mực khác vì bây giờ đã là lúc khác
    Hôm qua ( bây giờ đã sang ngày hôm sau đến 3 tiếng rưỡi rồi ), ngay tiết học đầu tiên, Hiền nó đã nhận xét, cái trường này là trường 3B ( buồn, bụi ,bẩn) , thoáng lại nghĩ xa xôi, nhưng rồi thôi, không buồn tranh luận nữa. Đôi lúc suy nghĩ và tiếc là một cảm xúc tích cực về cái đã qua, nhưng đôi lúc nó lại được xem là tiêu cực_ đứng núi này trông núi nọ.
    Lúc ấy chỉ nghĩ rằng : không biết cái trường 3B này có cái gì mà già làng ham mê nó đến thế. Khi bọn trong lớp nhao nhao lên hỏi : cái bằng của trường Sư phạm HP rồi có xin việc được ở những tỉnh thành khác, kể cả HN, HCM hay không, thì già làng lắc đầu : " thôi, em chỉ xin ở HP mà thôi". Già làng đã từng bói toán cho 2 đứa và bảo rằng : luôn luôn có 2 con đường trưóc mặt, có thể học sư phạm, nhưng ra trường rồi chưa chắc đã là cô giáo. Có thể điều đó là sự thật, và thật sự sẽ thành sự thật............
    Đôi lúc lại thèm có được cái ham mê của già làng.như thế cuộc sống sẽ bình yên hơn............, cho dù nó giản dị và nếu chỉ xem qua chẳng có gì đáng nói.Còn hơn là người không dám làm cái điều mình mơ ước.....
    Con người ta lúc nào cũng có 2 mặt của cảm xúc trước một vấn đề, chỉ có điều mặt nào trội hơn và biểu lộ ra ngoài, mặt nào yếu hơn và ở lại trong lòng ta mà thôi, Khi cái mặt yếu hơn ấy đều đều hàng ngày bị nhấn chìm, thì sẽ có lúc nó trở thành số 0, và bị quên lãng, và ta là tổng hợp của những việc ta đã làm trước đó..........Xc đã quên đi cái phấn đấu, quên đi cái ý chí quá nhiều, để bây giờ nó lặn đi đâu không biết nữa.......Tìm lại nó quả là một công trình gian nan_ như cô giáo chủ nhiệm cấp 3 đã nói : nếu ta đã như thế nào trong những năm tháng choai choai này, thì mãi mãi sau này ta sẽ không thay đổi được đâu, có muốn thay đổi hãy thay đổi ngay từ bây giờ. Lúc ấy còn trẻ con quá, và cứ nghĩ rằng ......makeno, rồi chuyện gì cũng sẽ giải quyết được hết.
    Bây giờ tiếc thì đã muộn rồi, rất rất muộn rồi...........
    Thôi bây giờ out, đi học bài, ngồi nghĩ lung tung thì hết ngày và chẳng làm được gì cả, rồi hôm sau sẽ lại nghĩ, và lại nghĩ..............
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 03/06/2003
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ờ.....sáng ra, can tội đêm qua thức khuya nên ngồi học như trên mây, người lờ đà lờ đờ. Già làng và Tôn Tẫn rủ chơi cờ caro cũng không còn hứng thú nữa. Chẹp, tác dụng phụ ghê quá.............
    Hôm nay buổi học cuối của môn tâm lý, cô giáo dạy đã chán ôn tập lại chẳng có gì, toàn trong sách. Đứa nào cũng sợ trượt nhưng đồng thời, cũng sợ phải ngồi cả tiết nghe giọng giảng bài đều đều chậm chậm, những chỗ cần nhấn thì xuống giọng ghê gớm của cô (???). Thế nên gần một nửa lớp nghỉ. Già làng quay sang hỏi một câu vu vơ : sao hôm nay lớp mình nghỉ nhiều thế nhỉ......_ chẳng biết_ ( trong lòng thì nghĩ, thế mà mình không nghỉ quách cho rồi .......!!!)
    Các thầy giáo trong trường thì bảo : sinh viên đi học đại học đứa nào cũng sẽ béo ra : thứ 1 không phải lo nghĩ gì, thứ 2 : chẳng ai kiểm tra kiểm pháo gì hết, đến cuối kỳ mới phải làm bài hết học phần mà thôi........Sinh viên thì tự học là chính..........Thế nên ...dù giáo viên có dạy dở thế nào thì ..cũng chẳng là một vấn đề quan trọng........_ từ phía thầy cô thì thế, còn mình thì thấy chán kinh khủng_ người ta chẳng đã nói : không thầy đố mày làm nên sao ??? Thầy dạy dở làm trò mất cảm hứng, mất đi niềm yêu thích môn học, thì chất lượng sẽ kém đi kinh khủng_ ví như lớp mình, mang tiếng nhiều điểm cao, cơ mà khi hỏi ra, chắc cũng chẳng nhớ bài học ấy ra làm sao......Học, thi , xong rồi thôi !!! _ nghĩ cũng oải.
    Cá vàng và mình đã từng ngồi chat voice cả đêm với nhau về mấy chuyện lặt vặt, bảo : lớp mình học chăm, nhưng chẳng hiểu gì bài, còn 2 đứa học amatơ , hiểu bài, nhưng ...cứ nước đến chân mới nhảy.Mà phần lớn sinh viên lại khoái kiểu học 2_ Thành thử, 2 cách học đều chẳng để lại gì. Xong 4 năm, ra trường, không biết lấy gì để doạ học sinh đây ???
    Hiện tại bi giờ thì cách duy nhất là học _ thi, mọi chuyện lại để dành tính sau, những thế hệ sinh viên thế này ra trường, học không vì nghề, chẳng tha thiết lắm với nghề, học để thi, thi để học thì làm soa có chất lượng được nhỉ ???
    Nghĩ sao mà giống gà công nghiệp thế.......!!!!
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  3. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi!!!! Ông bạn ko đi chơi thì thôi sao lại fải đặt cái khóa to thế vào chủ đề của tôi???
    DOHKO
    Được chevalier_de_la_balance sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 03/06/2003
    Được chevalier_de_la_balance sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 03/06/2003
  4. mystical_soul16

    mystical_soul16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, hôm nay bùng 4 tiết cuối thế mà trong sổ đầu bài lại bảo là bùng cả 5 tiết , thế là bị gọi điện vế nhà. Về đến nhà đã mệt thì chớ lại còn bị hỏi là thế tiết đầu di đâu vậy con, thế mới cay chứ với cả sao con lại nghỉ. Chẳng lé lại nói hôm nay ko muốn học nên con đi về à, đành phải nói là con mệt với cả ốm lém( cũng may hôm qua sụt sịt). Nhưng chính lí do đấy mà cuối cùng ko vào mạng được, ốm gì mà vẫn tanh tách. Cuối cùng lại phải đợi đến chiều, ko biết có lên mạng ko mà chẳng thấy nhăn gì nhớ thế ko biết, làm sao bi giờ?
    Just 2 be close 2 u
  5. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài,thôi bây giờ ra ngồi uống chút đã,rùi đi ngủ lấy sức mai đá bóng.Cầu trời mai đem chiến thắng đến với chúng con!
    Có 1 người vẫn yêu 1 người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy ko ...LOVE...
  6. LONG189

    LONG189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cầu trời làm gi` mày
    cầu tao đây nè, tao đá tiền vệ phòng ngự của Mu,nếu mày cầu tao có phải tốt không?
    ho` ho`
    mong sao Mu thua
    nhưng Mu sẽ chiến thắng
    ho` ho`
    chúc mừng thất bại của 84
    hi` hi`
  7. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    có mấy ngày ko vào box mình post bài mà sao nhiều chủ đề thế ko biết, chẳng biết post bài nào cả, chán quá, chắc mình chuẩn bị trở thành thành viên mới mất thôi.
    mọi người ơi! đừng bao giờ quên girlkèn này nha, hic hic hic.... nhớ mọi người quá.
    ko biết bao giờ mới có thời gian vào thăm mọi người, có thời gian cùng offline với mọi người nữa, chán như con gián ấy.
    miss so much

    Đối với thế giới anh là 1 người
    Đối với 1người anh là cả thế giới

  8. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chốn nhà ! Ra chat được một lúc thì không tìm được hàng nào load ảnh để đưa cái logo mình mới vẽ lên !
    Nhất vợ nhì trời​
  9. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua suýt tí nữa thì chết không biết có làm sao không , hôm nay khong dám về muộn nữa , hic hic
    Khi girl hé cười, yêu sao khoé môi, Hood như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu...rồi khi đã 1 mình, lại muốn girl hiểu rằng, girl là mặt trời hồng,sưởi ấm tim Hood giá băng.
  10. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! Gặp được rồi,thấy sao hả bà xã ???????? còn nhớ nữa không vậy ! Sorry bà xã vì không nhắn gì cho bà xã cả ! hic hic !
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này