1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ay oá! 1 năm nữa thôi là mình thành thợ giỏi roài đó thuỷ nhểy? vui quá...........
    nhưng bắt đầu từ tuần sau móm roài......hic hic hic......

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........

  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.....mình thật có lỗi với chồng mình quá, làm thế nào để chuộc lỗi bây giờ? Thôi quyết định vậy nhé, iem sẽ đi đón chồng đi học về vậy. Hy vọng là có thể gặp được chồng để xin lỗi. Hic hic....mà ko bít chồng có học hay ko nữa, nhưng thôi, 8.00 em sẽ xuống trường chồng xem thế nào, nếu chờ đến 8.30 ko thấy chồng đâu thì em lại vào mạng, nếu chồng nhận được tin nhắn này thì cừ ngồi trên mạng chờ em với cái Hằng nhé, tụi em sẽ đến đón chồng.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  3. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    hôm nay...lại la môt ngày lang thang.thôi zìa nhà thui ..mang tiêng lên thu đô ..ma cjhán xì ...ta về ta tắm ao ta dù trong dù dục ao nhà vẫn hơn ...
    ước gì anh được làm cau còn em la bẹ ......ôm nhau..suốt..đời....
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Khớ khớ......đêm nay mình đã down được yahoo messenger rồi, vui quá cơ, thế là mình có thể chat ở nhà được rồi, may quá, dạo này đường truyền nhanh phết, ko phải chờ dài cổ ra như hồi tuần trước nữa, vui quá cơ. Nhưng giá mà ông anh mình ngày nào cũng đi chơi như thế này thì có phải là mình online được thường xuyên ko? Hi chic....ông ấy mà có ở nhà, thfi còn lâu mình mới được ngồi ngướng chả như thế này.
    Vui quá, thế là mình toại nguyện rồi.
    Mai lên Hải Dương ko bít có bị lạc đường ko đây. Khổ thế đó. Mai pahỉ đi sớm rồi mà ko ngủ được, chỉ tại cái net chết tiệt làm cho mình mê mẩn ko ngủ được đây mà, thế này thfi cai nghiện NET làm sao được.

    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Anh ơi, mới xa anh được vài tiếng mà em đã nhớ anh rồi nè, hiện giờ chắc anh đang chìm vào giấc ngủ. Anh có biết đang có 1 con bé ngồi nhớ anh như thế này ko? Mai lên HD rồi, có lẽ ko gặp anh được, buồn quá, nhưng em sẽ cố gắng.
    Nhớ đến anh, lòng này nhớ đén anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây, nhớ đến anh, từng ngày nhớ đến anh, nơi đây em xin còn mãi mong chờ.............
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  6. WinterHeart

    WinterHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến anh, lòng này nhớ đén anh, em nhắn gió mây mang anh đến đây, nhớ đến anh, từng ngày nhớ đến anh, nơi đây em xin còn mãi mong chờ.............
    Xa anh có mấy ngày mà em tưởng chừng như là mấy năm. hik, Anh ơi nhớ anh quá.
    ____________________________
    Tình hình là đọt này về HP có khi mình gày đi., hik, 5h sáng bị ông gọi dạy bắt đi tập thể dục, ik, bùn ngủ chết đi được, làm mình chả học hành gì được, ngồi chỉ thấy ngáp. Đã thế đi học còn fải đi bộ nữa chứ. HIk, tình hình là xa gấp 3 lần chỗ ần trước á bố@, mẹ@ ơi, kiểu này chết con roài. BUt dưng mà có 1 động lực thúc đẩy mình ddi học đợt này là mới có thêm 2,3 anh đẹp trai vãi học cùng, thế thì cũng fải cố gắng đi học mới được
    Winter Heart
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
  7. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là lần đầu tiên đi xa, mà mình phải cầm lái, mệt thật, vừa nắng vừa nóng, thế mới bực chứ..........
    chỉ sợ lạc đường thôi. mà nếu có lạc đường thì phóng 1 mạch lên HN, lo giè............he he he....
    chỉ khổ là con thuỷ nó chat đến tận khuya, ko thèm ngủ sớm, để sáng nay vừa đi vừa gật, mình phải làm chỗ dựa cho nó, vừa cầm lái, chỉ sợ nó ngủ, lại lăn ra đường thôi, mệt ơi là mệt.........
    nhưng mà thật là vui, giá như có nhiều cơ hội để đi xa thế này thì hay........
    bi giờ nghĩ đến món quà cái thuỷ nó mua mà buồn cười đíu chịu được, ha ha ha............ặc ặc ặc..........

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........

  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Lần đầu tiên ,viết nhật kí cùng box đây .Thật buồn cười khi mở quà sinh nhật của Girl ken nhưng vui thật đấy .Con ranh ! Lúc nào cũng tặng mình món quà mang ý nghĩa ty mà chẳng biết bao giờ mình mới có ...... Hì càng nghĩ càng thấy buồn cười.Mình mải đạp xe đi quên luôn cả phải nghe xem nó chúc mình cái gì .Hì ko sao đến ngày họp box mình sẽ đòi ........
    hoa quynh_FOVEVER
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay : 19/7 là ngày tròn 1 năm mình vào ttvn, đã có biết bao nhiêu chuyện vui buồn xảy ra trong 1 năm qua................
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  10. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay .......một ngày chủ nhật đẹp trời , thế mà mình lại ngồi trên net thế này . Chán ko còn chỗ nào để mà nói , đi học lại ko có phòng để học .
    Love means never having to say you''re sorry
    Love , love more , love forever
    Được em_chua_biet_yeu sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 20/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này