1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Sáng nay rồi rãi, ko đi xem đá bóng cùng tụi tao, lại lên Net ngồi, còn kêu ca nỗi gì, dạo này tao cảm tưởng mày hình như càng ngày càng xa dần cái box 84 nhỏ bé này rồi, hình như mày đang hướng tới cái gì đó lớn lao hơn thì phải chán mày quá Hằng con ạ.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  2. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi , oan uổng quá . Tao mà rỗi rãi sáng nay ư ? Mày ko đọc hết bài tao roài , sáng nay con đi học mẹ ạ , nhưng mà lại ko học phải đi về đây này . Lúc tao đi qua Cung thì cũng là 8h30 rồi , thử hỏi lúc ấy còn ai ở đó mà chờ tao nữa ko ? Còn cái chuyện lớn lao nào đó thì tao hiểu ý mày nói rồi , hehe nhầm rồi mày ơi ko phải đâu , bây giờ tao đang rất thoải mái với chuyện đó đây . Thảo nào mà hôm nọ con Hằng cứ hỏi tao về vấn đề ấy thôi , chán chúng mày ko chịu được , ko hiểu sao lại nghĩ tao như vậy .
    Love means never having to say you're sorry
    Love , love more , love forever
  3. hoacomay_5000

    hoacomay_5000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trơi` ơi ốm roài mình biết ngay mà lai hắt xì đến cái thứ 3 là biết ôm liền . Hôm nay box họp mà không biết mình co đi được ko nũa , chăc là ko đi đươc rồi ( CHAN ! CHĂNG MUỐN SỐNG NỮA) lâu lâu không đươc găp các bạn ơ trông box nhớ cac ban quá đi mất , nhớ cả tinh_sầu84031 nua~ chư'' săp dến ngày bạn ấy ra đời rùi mà không biết mình có đi đươc không ,nếu mình mà không đi chắc mình không biết mình phai chui xuống đâu dây không còn mặt mũi nào mà nhìn nưa.Đã thế lai sắp HAPPY BIRTHDAY BOX NŨA CHỨ MÌNH PHẢI CỐ GẮNG BỎ NHÀ ĐI BẰNG ĐƯỢC người mệt mỏi quá lai cứ hătxì liên tục thế này chắc mình chết mất thôi về là cách tốt nhất

  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    don''t cry for .....
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  5. duc1982

    duc1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đời thật buồn phải ko U?
    U có biết hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện với tôi hay ko? U có biết rằng cả 1 ngày hôm nay thật là địa ngục với tôi,khi tôi phải chịu mọi lời chửi mắng xỉ nhục trước đám đông, từ 1 đứa con được cưng chiều,giờ đây tôi đã chẳng là gì trong con mắt của gia đình nữa. Mọi người nó như vậy, mà tôi ko hề rơi cho dù chỉ 1 giọt lệ, tôi muốn khóc lắm, vậy mà đâu có thể khóc được.
    KHi gặp U,thực sự tội rất muốn gặp U,vì giờ đây tôi coi U như là 1 điểm tực vững chắc của mình, vậy mờ, U xem lại cách cư xử của U đi, giọt nước làm tràn li, tôi đã rơi lệ, vậy mà U có biết hay ko? Chắc U chẳng bao giờ quan tâm tới tôi đâu phải ko?
    Okie,tôi hiểu, U đã quá chán tôi rồi, U đã bỏ về ko 1lời nói, tôi đã biết câu trả lời của U. Xin cảm ơn đã cho tôi biết sớm. Dù sao cũng cám ơn U cho tôi những giờ phút vui vẻ.
    Chúc U luôn vui, dù sao tôi cũng chỉ còn 3 tháng nữa thôi mà.
  6. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    to Duc1982: cái giè ko đáng thì ko nên buồn vì nó, bạn luôn là người sống vui vẻ, lạc quan cơ mà, đừng bao giờ gục ngã.....ok?
    hôm nay là ngày mình bắt đầu phải làm 1 việc mà mình coi là việc của địa ngục, nhưng bi giờ mình đã ko còn quan tâm đến bản thân mình nữa rồi. buông xuôi tất cả................
    hiện tại như thế này có sao chứ, tương lai là giè chứ........

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........

  7. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thật là vui ( ko phải vui mà là cực vui ). Thế mà tối gặp phải toàn chuyện luyên thuyên thôi. Mấy giờ rùi mà còn giận với chẳng dỗi, cứ như trẻ con đấy, tui nghĩ chuyện tổ chức sinh nhật khó mà có thể thành công được!
    To Hương@: Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha. Sắp được gặp rùi, tớ zui lém!
    Có 1 người vẫn yêu 1 người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy ko ...LOVE...
  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , tự dưng cảm thấy hụt hẫng 1 cái gì đó ,ai đó có tin 1 "Love at first sight" ko nhỉ ?
    Love means never having to say you're sorry
    Love , love more , love forever
  9. Pinochio84

    Pinochio84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đến là chán - sinh nhật sinh nhiếc thế này thì một lần nữa luôn là "cửa dưới" thôi . gạt cái tự ái đê ! mấy giờ rồi còn tự ái . Chán bỏ mother
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U , thật tình là vậy
    Without U , thà chết còn hơn
  10. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    sorry các bác nha........hôm qua gặp chuyện bức xúc. lại gặp 1 con chó chuyên môn sủa vào chuyện của người khác... nên ko thể nào bỏ qua được. chứ em nào đâu có muốn thế đâu cơ chứ.....chẳng ai muốn box 84 này sụp đổ cả, đúng ko, mà đây lại là sinh nhật box lần đầu tiên nữa chứ........
    nhưng tôi qua đây muốn nói 1 điều này là: nếu box chúng ta mà còn có những thành viên như thế kia thì tôi tin rằng box chúng ta sẽ mất dần đi các thành viên. và đồng thời sẽ sụp đổ.....nên mong mọi người xem lại đi. ai cũng phải xem lại bản thân đi.....thực sự là quá mệt mỏi rồi

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này