1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pinochio84

    Pinochio84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    5h sáng , huhuhuhuhhuuhuu mệt và đói quá ... đúng là ........ còn đêm nay nữ cơ , chắc là không đi họp được rồi . Nhưng mà ok , tôi sẽ ra . Bi giờ trốn về sớm làm một giấc đến bao giờ thì đến đã
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U , thật tình là vậy
    Without U , thà chết còn hơn
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Có, tao tin!
    Mày lại gặp trục trặ hở? Hic hic....tao hy vọng là tao ko đoán đúng.
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  3. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hơi hơi thôi , nhưng đến hôm nay thì ổn rồi , cuộc đời vẫn đẹp sao mà .
    Hôm qua đi sinh nhựt thằng bạn , nó cho cả bọn ngồi ở cài nhà nổi ở hồ tam bạc làm mình về cứ thấy người lắc lư . Mà hôm qua mình hát hơi bị đỉnh đấy
    Love means never having to say you're sorry
    Love , love more , love forever
  4. Pinochio84

    Pinochio84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    12h50 , hai đêm trắng thế nào cũng mọc mụn nhiều cho xem ,,, . Thôi lại về ngủ nướng .
    To U : anh nhớ em .
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U , thật tình là vậy
    Without U , thà chết còn hơn
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic.....mới sáng sớm đã làm chân chạy xe ôm cho mẹ, xe ôm thì còn có cái lợi là được ôm và được xiền, còn mình.....hic hic....chẳng được cái gì cả, a` quên, có được đây, mình đã được 1 làn da châu phi rám nắng. Hic hic........khổ rồi, chạy như điên từ sáng tới giờ, hết sở kế hoạch, đến sở quy hoạch nhà đât, ròi lại chạy ra uỷ ban nhân dân thành phố rồi lại quành vào công ty rồi lại......hu hu hu....mẹ ơi, con đen hết rồi nè, mẹ có hiểu cho nỗi lòng đứa con cưng này hay ko?
    Tranh thủ trong lúc mẹ bàn việc với mấy tay chức trách, iem trốn ra ngoài onlien cho đỡ nhớ, hic hic.......nhớ quá cơ...........
    To Long@: U nào zậy? Tui, or T or S.................
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, cho nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu.
  6. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    học được mấy hôm, hôm nay mới là hôm thực hành, run ơi là run,chắc về phải mua thuốc chống run mất thôi........
    mong rằng mình có thể làm được những giè mình muốn.

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........

  7. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trùi ở nhà nghỉ hè mấy hôm mà chán quá ,lại còn bão nữa bao giờ mới được đi chơi đây
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào
  8. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    giá như hôm nay tôi ko có bức xúc cần giải quyết để ko phải mải post bài mà quá giờ học, giá như hôm nay tôi đi học, giá như tối nay ko đi chim lợn, giá như sẽ ko ra đó, để ko phải thấy những cảnh như vậy. giá như tôi khôn hơn thì hay biết mấy. biết bạn dành cho tôi những tình cảm "quý giá" đó, vậy mà vẫn luôn luôn nghĩ về bạn........giá như chữ "giá như" đó thành hiện thực thì hay biết mấy.
    giá như có thể quên hết thì thật là tốt......

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........

  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nhiều kỷ niệm, buổi sáng đi tới làng trẻ SOS, chỉ tiếc là không có dịp quay trở lại cùng mấy bé ......... Tiếc cái poster mình đang làm dở, tiếc cả cái tiếng gọi rất dễ thương : " cô ơi, bạn ấy đánh cháu ..." , " cô ơi, cô đang làm gì đấy" của bé nữa .............
    Gửi bạn ngồi dưới cầu thang : tớ thấy hôm nay có lỗi với bạn vô cùng, vì bắt bạn phải ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ, mới 2 tiếng thôi, nhưng bạn đã đọc đến trang 111 rùi phải không ??? Dù sao thì cái máy nhà tớ cũng nhờ bạn mà chạy tốt hơn đấy, thanks nhiều nhé ! Buổi sáng bạn còn bị " bom dấu hỏi " của các cháu SOS nữa chứ, thật là vui phải không bạn ??? ( vì tớ mà bạn được vui như thế đấy, ). Tớ sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của tớ và bạn trong mấy ngày vừa qua, thật đấy mà !!!!
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  10. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm qua thật đáng nhớ, chắn hẳn ko bao giờ mình có thể quên được, niềm vui bỗng chốc trở thành nỗi buồn, cuộc đời sao mà trớ trêu vậy! U@ có biết rằng tôi mong U@ chỉ cần ngồi với tôi khoảng 5 - 10 phút thôi là cũng vui lắm rùi, tôi mà U@ còn đối xử thế sao, lí do lí do lí do lí do lí do lí do lí do lí do lí do lí do lí dosuốt đời chỉ là lí do mà thôi. Có lẽ từ nay trở đi tôi chẳng dám hi vọng gì ở U@ nữa rùi, mọi điều hi vọng đều trở thành thất bại
    Có 1 người vẫn yêu 1 người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy ko ...LOVE...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này