1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/11 Họp box, lúc đầu mình thật sự ko muốn đến, bởi vì học cả 1 ngày như vậy là quá mệt, cái xe lại bị hỏng thủng 2 chỗ liền, nhưng vô hàng net, nhận được lời nhắn và vào forum, ko hiểu sao lại nhớ đến lời Bách : " tớ khẳng định là ko cần xuongca đến nhưng box đang ít người, cần mọi người tham gia.....cậu khẳng định một câu đi, tớ ghét cái kiểu mập mờ ấy lắm". Và quyết định ......đi.
    Ngồi một mình trong quán thật sự là ko biết làm cách nào để biết mọi người cả.Nhưng khi gặp mọi người rùi thì ,.........cũng vui đó chứ.
    Đúng y như những gì mọi người thể hiện trên diẽn đàn, gặp mặt nghe cách mọi người nói là ko cần giới thiệu cũng biết là ai.
    Dù sao thì cũng đã có hẳn 14 người quen mới, và có một nơi khác nữa để mình gắn bó.................................
    .............24/11 : 13h 20 đến chỗ hẹn nhưng mọi người đã đi rùi, ( hay là chưa tới ???? ), một cái xe đạp ,2 con bé hấp hơi đạp 10 cây số sang, cuối cùng ko gặp được ai, về......lên net.
    KO bao giờ thích hô khẩu hiệu nhưng rồi cũng có một ngày phải hô : có một nơi mà bây giờ ko chỉ là thích và có hứng, mà còn là trách nhiệm, cố lên ( hic hic )........
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 24/11/2002
  2. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    thưưưu 7 la mot ngay chan pheo ,onlien ma chang gap ai ca ,ko co cho nao di choi ca .Hom nay thi hop box nua chu the co tuc ko.May ma buoi toi nghe tin Mu thang con do buon
    anh lang thang trên 'ặỏằng vỏng em
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Vui,nhưn ghơi mệt,vì cả1buổi tối hômqua, mình, minhminh84, be_tap_yeu,Nguyenvietbach ngồi tán phét suốt đêm ko ngủ,úi trời, mệt quá,chút nữa lại phải đi họp box MU,ko bít có đủ sức ko đây?
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của ấy post mà tớ cảm thấy mừng quá giá mà thành viên nào cũng suy nghĩ được như ấy nhỉ.
    nhắn riêng: 1h chiều nay tớ có đến đứng đợi ấy 15phút đến1h14 phút tì không thấy ấy đến tớ tưởng trời mưa ấy khôg đến được tiếc quá chẹp chẹp
    tó rất thích cái câu cuối cùng ấy viết " có một nơi mà bây giờ ko chỉ là thích và có hứng, mà còn là trách nhiệm, cố lên ( hic hic )........" cố lên nhé
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  5. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chán thật đã hẹn gọi điện rùi mà lại đi ngủ sớm chán thế ko biết
    anh lang thang trên đường vắng em
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Uhm, xuongca biết rùi, Bách ạ !!!!
    Ngày 25/11 : một tháng nữa là tới nôen rùi, con bé bạn mình đã mua quà tặng người iu, còn mình thì sao đây ??? " Người ta "ơi ,hỏi một câu là có thích quà nôen ko vậy ???? , chắc là "người ta " chẳng thích đâu, phải ko ??? bởi vì hôm đó "người ta" sẽ bận , sẽ đi đến đêm mới về nhà........, và quên mất một việc cực kỳ quan trọng. Như những lần trước ấy..........25/12 là một ngày đáng ghét, " người ta "ơi......................
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  7. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...........hôm nay lên mạng chẳng có ai onlinechán chẳng buồn chếtđành đi cắt tóccắt tóc xong thấy đẹp zai hẳn lênlàm mình yêu đời thêm hè hè

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  8. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra lai ko gặp ai cả may mà gặp xuongca311 nên nói chuyện cũng đỡ buồn
    anh lang thang trên đường vắng em
  9. cavalier_du_dragon

    cavalier_du_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tuyệt vời so với ngày hôm qua vì hôm qua mây đen bao fủ còn hôm nay mặt trời bừng sáng!!!!!!!!!!!HA HA HA
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    He he he..xin lỗi ấy nha, hôm ý Thuỷ bận nên đâu chờ phone của ấy được, thung củm đi mà, nha, rồi có gì thì Thuỷ đền cho nha.
    Hôm nay biết bố boy căt tóc mà vẫn chưa được diện kiến dung nhan, chắc chút nữa phải đi tìm gặp bố cho bố đỡ tủi mới được.
    Đọc được bài của duc1982. 1 người bạn cũ, ko ngờ là bạn bè mà viết bài bậy bạ vậy, Đức giận Thuỷ thì hãy nói riêng qua chat, đừng viết bậy như vậy nha. Okie?
    Nhưng mà xương cá ơi, cậu ý viết gì vậy, tớ chưa đọc bài của cậu ý.......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này