1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay 28 - 8 - 2003...hẹn gặp lại tất cả ở Nhật kí tập 2 nhé.

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi xuongca311, 02/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 7|8
    một nga fmới không biết sẽ thế nào nữa đây chắc là vẫn giống hôm qua rùi
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0

    Lúc không còn việc gì để quan tâm, lúc tất cả đã yên ổn, lúc không còn điều gì để mong chờ.........là thời gian đáng sợ của nỗi nhớ
    Hãy cho tình ta theo lãng quên, để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau,để cho những trái tim ngây thơ, không mang sầu đau
    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 07/08/2003
  3. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    nhiều khi tỉnh dậy, thấy chán, chẳng biết mình sống có mục đích giè đây......nhưng rồi vẫn phải vui vẻ sống, cố gắng tìm 1 điều gì đó để yêu thích, để ham mê, khi nào mình rời viếc đó ra, lại thấy buồn........ chán thế ko biết.....ko biết tương lai của mình sẽ ra sao đây..............
    hôm nọ được bức xúc, lâu lém rồi đó chứ nhểy?, về được ngủ 1 giấc thật là say, sướng.........
    ĐLĐTYAR, CTTĐTAR,TSTHNN,LTSM,ACHKN?

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hôm nay nhận được thư ,chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa .Đọc thư ...............đôi lúc đem lại cho ta cảm giác thật khó chịu.............ko phải với người viết mà đôi khi nó gợi lại một nỗi buồn mà mình muốn giấu kín nhưng nhiều lúc lại hiện về lại làm mình phải khổ ,phải dằn vặt nhiều hơn..................................................................................................................................................................................................
    hoa quynh_FOVEVER
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Chat thông trưa ! Đói quá
    Nhất vợ nhì trời​
  6. Pinochio84

    Pinochio84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đến một tuần nay rồi không biết tờ 10 khìn nó màu gì nhỉ ?????? . Sắp đi học , cũng là một niềm vui . WOW ! nhanh thật , sắp tròn một năm rồi
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U , thật tình là vậy
    Without U , thà chết còn hơn
    www.84hp.com
  7. langtusitinh1983

    langtusitinh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần này là phải xuống trường rùi chán ghê cơ thế là thời gian online lại ít đi rùi
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào
  8. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc những bức thư mình đã viết, mà thấy buồn quá.
    giá như mình mạnh mẽ hơn thì tốt biết mấy

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Mai là ngày đặc biệt đây ! Hồi họp qué !
    Nhất vợ nhì trời​
  10. girlyeuhoaloaken

    girlyeuhoaloaken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là mùng 9-8 roài đó, nhanh thế ko biết, đã 1 tháng rồi.............
    nhớ cách đây 1 tháng, chỉ trong 1 ngày, mình đã phải chịu 2 nỗi đau..........
    thời gian trôi nhanh thật, thới gian chắc sẽ giúp mình.......hì

    nothing....đang nghĩ...hề hề hề.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này