1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay(30/12)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Batigol, 31/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay(30/12)

    Hôm nay (30/12) vào một ngày đẹp trời ít mây trời hửng nắng nhiệt độ từ 10-20 độ,theo nhã ý của anh paolo-vn Batigol đã đi đến 1 buổi họp mặt của các chú các bác 7x.Buổi họp dự định vào lúc 3h ,họp xong sẽ đi xem Metallica ở Fansland.Tuy nhiên do ngủ quên nên 3h30' mới tỉnh dậy(nguyên nhân thì sao chắc Tiny bít mọi ng cứ hỏi sẽ rõ)>Tự nhủ buổi đầu tiên mà mình đi muộn thì còn ra thể thống gì,tuy nhiên khi đến điểm gặp là quán cafe ẢNh ở Quán Sứ thì mới chỉ thấy có 2 ng là anh paolo và bác sutumom.Hoá ra con ng ta càng già càng cao su.1 lúc nữa thì có thêm bác zazu,mc và bạn của bác mc đến.Mọi người ngồi nói đủ các thứ chuyện chủ yếu về các club của TTVN,nhiều nhất là về chủ đề các girl trên mạng.Hoá ra các bác nhà ta đều đang "fòng không,nhà trống" cả. Đến khi đếm ng thì thấy mới có 6 nhân trong khi có đến 7 vé.Vì vậy paolo và mc đã gọi cho bà chị Choc rủ đi xem.Sau 1 lúc làm điệu làm các anh kêu tốn tiền mobile quá thì cuối cùng bà chị cũng đồng ý bỏ học để đi xem Rock.Đến 5h kém 15 mọi ng nhổ neo sang Fansland. Đến nơi thì thấy có pam và Blade của hội 83 đang đứng lố nhố ko bít đang đợi ai(nhưng sao o thấy Tiny nhể).
    Buổi biểu diễn Metallica hôm nay để kỷ niệm 10 năm ngày ra đời album nhạc nổi tiếng Metallica'91 một trong những album xuất sắc nhất của lịch sử nhạc rock.
    Bao gồm:
    Feat: So what, Creeping death, Sad but true, Ain't my bitch, Hero of the day, King nothing, One, Fuel, Bass/Guitar Doodle, Nothing else matters, Until it sleeps, For whom the bell tolls, Wherever I may roam, Fade to black, Kill/Ride Medley: Ride the lightning, No remorse, Hit the lights, The four horsemen, Seek & Destroy, Fight fire with fire, Last caress, Master of puppets, Enter sandman, Am I evil?, Motorbreath.
    Hic,Hôm nay xem fê quá,đến lúc đi về khản cả giọng vì gào và hát(xem liên tục hơn 2h),các bác 7x cũng fê chả kém. Đến lúc đi về thì mọi ng rủ đi ăn cháo trai và hát ca ra oke nhưng vì có việc bận nên Bati đã ra về trước(mất cơ hội ăn ko mất tiền).
    Những đúc rút ra từ buổi đi chơi:
    1.Hội chúng ta fải thường xuyên có những buổi đi chơi gapwj mặt như thế này để củng cố tinh thần đoàn kết.
    2.Fải gặp mặt nhau đi.
    3.Xem lại 2 điều trên.
    4.Đi gặp mặt nên lôi kéo được ai nhiều tuổi hơn đi cùng
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ
    <img src=images/emotion/beerchug.gif bord
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi,tiếc thế nhờ,hôm wa mình tui đi xem Metallica,chẳng nhìn ra được ai cả vì 1 lẽ là đông ng` wá,hic,mà hum wa đang ốm nữa chứ,ốm + nghe rock--&gt;fê gấp 2,đến lúc ra ng` lừ đừ chẳng thể nhìn ra ai là ai cả---&gt;phóng về luôn,tiếc nhờ . Mà hum wa có ai gặp tui đi mua vé từ 3h ko,là cái thằng đầu tóc bù xù mặc cái áo ghi sáng to gấp đôi ng` ý , ai gặp rùi thì chiều nay ra chào tui 1 câu nhá
    S.Leonhart
    ...To be a rock and not to roll.....
  3. Pamela

    Pamela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vừa bước vào cửa đã thấy anh 3ti và một loạt 7x đứng thành hàng như để đón tổng thống hehe , đang đợi ai vậy ạ ?Pam ngồi ở cuối còn phải chịu cái loa củ chuối nên nghe mất cả hay , tức quá !!Nhưng vân phê chán hêhê lúc đèo nhau về , con 82 ( ý em là xe 82 ấy ạ ) cứ lảo đảo , lâng lâng .Còn cái khoản hét hò thì không lại được với mọi người , lần sau phải vác cái còi theo thổi cho phê .
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Bác Sleohart ơi,thế thì em ngồi cạnh bác rồi.
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này