1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

    Hôm nay mình ăn cơm mình nấu ngon cực
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay ăn bánh cuốn, nước mắm chua loét.
    Đi làm bằng xe máy, lên công trường bằng ô tô.
    Lên công trường lục tủ của mấy tổ sản suất kiếm được con mực với chai Vodka.
    Trưa về đi nhậu với phòng, ăn 3 con gà chọi với beer+rượu (quán hôm trước HLC ngồi í)
    Nhậu xong về nhắn tin với các em HLC,đang nhắn tin thì ngủ lăn quay.
    Ngủ dậy khát nước đi làm cốc chanh leo, rùi về xóm đá bóng với mấy thằng ku em.
    Đá bóng xong tắm, tắm xong ngồi online.
    Chưa ăn cơm.
    Giờ đi chơi với em gái sinh đôi của người yêu cũ.
    Hết.
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chán chán, ngồi than vãn chút cái chuyện ăn uống. Từ ngày sống một mình, ăn uống bê tha quá thôi. Một mình cũng chẳng muốn lách cách, mở tủ ra kiếm được cái gì cho vào nồi là ăn thứ đó. Hôm qua lười, chả nấu nướng gì, đi qua nhà bạn ăn ké, thế là trưa nay không có đồ ăn.
    Thực đơn buổi trưa gồm có: Một đĩa salate, một cái bánh mỳ và một bát súp. Chiều nay về sẽ cố gắng nấu cơm, trong đầu đang tính: thịt sốt cà chua, rau bắp cải luộc + nước mắm.

    Tối ngồi với túi bỏng ngô xem tivi, thế là hết ngày.
  4. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ăn chè đỗ xanh xong, 1 cốc to uỵch nhá. Ngon lắm.
    Nói chung là giải quyết đỡ phần nào cơn nghiện chè cháo của mình.
  5. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chả có gì ăn cả, đói meo. Mai phải mua đồ ăn tích trữ thôi, đói quá.
  6. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình ăn uống cực kỳ ổn định! Bữa sáng em gái nấu mỳ, ăn trước 6 rưỡi.... nếu muộn hơn sẽ phải đc ôn luyện bài vừa ăn, vừa chạy nước rút vượt chướng ngại vật phi ra bến xe buýt.
    Bữa trưa cơm công ty ngon cực, nhất là những ngày chủ nhật ..
    Bữa tối về nhà lúc nào có cơm lúc đấy, hôm thứ 4 về lúc 11h30 .... Cơm em gái nấu dù rất đơn giản nhưng vẫn thấy ngon tuyệt vời... Đúng là khát nước gặp mưa rào... sau bao ngày tháng ăn cơm sinh viên mà!
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Sáng uống sữa cô gái Hạ Long - trưa uống sữa cô gái Hạ Long - Tối lại uống sữa cô gái Hạ Long <------ Cả ngày uống sữa cô gái Hạ Long
  8. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    hết trò.sángchiềutối
  9. manhbmc

    manhbmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sáng mua xương về nấu với khoai sọ, trưa nhặt lại xương ninh với rau muống, chiều rửa xương buổi trưa nấu cháo, hết tiền ....
  10. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có em gái sung sướng nhỉ.
    ----------
    Hôm nay mình ăn cơm nguội với thịt + tôm rang mặn, cũng ngon.
    3h chiều ăn trưa bằng cái bánh Mc spicy của Mc. Gà nhà quê ăn ngon hơn gà thành phố thật - cắn miếng nào, mỡ với ớt trào ra miếng ấy. Vừa cay, vừa béo lại rẻ ... Hí hí.

Chia sẻ trang này