1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mấy thằng cu bạn rủ đi ăn thịt dê, thấy chủ quán bưng ra mấy cái đĩa, trên đó lại úp mấy cái bát, thấy lạ quá mình mới lật cái bát lên, hoá ra là món tiết canh dê.Ôi! đặc sắc thật, tiết canh đánh trong bát rồi úp miệng bát vào đĩa mà ko rơi, mọi người đã được thưởng thức món này chưa?! Ngon khủng khiếp, tối về nhà chỉ sợ Tào Tháo đuổi nhưng cửa đã khoá chặt nên Tào Tháo ko vào được mà đuổi.
    Sáng nay lại ăn tiết canh lợn uống với rượu vodkahn chai nhỏ, cũng ngon không kém hôm qua. Bây giờ lại đang thèm ăn tiết canh vịt mới chít chứ lại. Đại dịch H5N1 thế này thì tìm đâu ra tiết canh vịt mà ăn cơ chứ?! Không biết đến bao giờ mới được ăn món khoái khẩu này đây.
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào mà ông bác nhà mình chán ăn tiết các con vật mà chuyển qua ăn tiết.....người không. Hic. Ối giời ơi cả làng cẩn thận đấy. Đa cu ra tái sinh. Chạy......chạy......chạy khẩn trương!
    kíu.....kíu......kíu
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    " Pờ lang tàu" mà không mọc mầm được à ?Cứ có mầm là ngon roài.Tuy không như chai beer với cái ống khói nhưng cũng ngon phết đấy
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thác loạn với mấy đứa bạn vui thật ^^ về nhà nằm suy nghĩ mãi
  5. legolasams

    legolasams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi.Nên mình sẽ kể chuyện hôm qua vậy.Không như mọi ngày sáng đặt chuông 6h30 nữa.Mình đã tự cho mình thêm 30p nữa tức 7h mới ngủ dậy.Nếu như vài ngày trước đây mình tỉnh dậy lúc 6h30 thì dậy luôn vì sợ trễ học nhưng đến ngày hôm qua cho dù tỉnh dậy thì vẫn lăn ra ngủ tiếp
    1 hành trình dài tập.Lao vào bathroom mỗi khi tỉnh dậy xong là fải suy nghĩ hôm nay mặc gì.Hôm nay mình mặc đồ siêu chuối.1 cái váy dài lòe xòe làm khiến mình cảm giác như bị lạc lõng giữa sảnh trường rộng lớn
    Mắt nhắm mắt mở lấy bánh mì ra định làm sandwich nhưng ôi thôi vẫn kịp nhìn ra cái mầu xanh của mốc.1$ của mình ăn được đúng 2 lát bánh.Cái tội đi ăn trực lắm vào nên đồ của mình bị ế đến mức mốc xanh mốc đỏ
    Thôi đành đi thay đồ vậy.Hôm nay đồ không phải là lượt gì cả nên đỡ đi 1 công đoạn rồi.Make up qua qua vì cuống mắt hôm nào cũng thâm quầng.Bờ môi ngày càng khô vì nó không chịu nổi cái lạnh của điều hòa 16độ C.
    Loanh quanh luẩn quẩn cũng đã đến giờ đi học.Vừa ra tới nơi thì bus đến.Tưởng như sẽ là 1 ngày may mắn mà chẳng may mắn tẹo nào cả.
    Đến trường ăn bánh ngọt vậy.2 cái bánh kẹp cốm và kẹp gì gì đó ( chưa được ăn đã fải làm nhà hảo tâm cho đứa bạn cũng chưa ăn gì cả ) 80cent mất roài.Thôi đã trót thì trét.Mua thêm 1 cốc soya 90cent nữa.Cố mà uống ko thì phí lắm
    9h vào học.10h30 nghỉ giữa giờ.Mỗi ngày 1 cái bánh ngọt free của trường.Mấy hôm đầu còn thấy thừa 1-2 cái bánh.Đến hôm nay thì hết sạch trơn
    11h vào lớp.1h tan.Lóc cóc lên tầng 3 ăn cơm.Cơm rang Dương Châu và Chicken Rice là cheap nhất rồi.2$-2.5$.Ặc ặc mình bắt đầu thấy ghê sợ đồ ăn ở trường khi được 1 cậu bạn cho 1 xiên gà nướng...Đó là món cơm nhật 4.3$ mà ăn ghê kinh khủng.Ngọt ngọt lợ lợ làm mình tí nữa thì ói ngay ở đó.Nhưng vẫn phải cố nuốt
    Ăn xong cũng là 2h rồi.Về đến nhà tầm 2h30p.Lại 1 ngày nữa lăn ra ngủ đến 18h30 nếu nó không call mình.Mất giấc ngủ làm mình ức chế quá
    20h xông pha đi nấu cơm.21h ăn cơm.Sau đó lao vào học.Học xong ngồi tường thuật thế này đây.
    Đang cố gắng đi bơi cho eo ót và trẻ khỏe mà không biết có làm được không đây.

  6. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm đi ăn bát phở, trưa chán cơm ăn ômai uống nước lọc, không biết chiều ăn cái gì nữa đây, lại biếng ăn rồi, chán ghê !!!
  7. legolasams

    legolasams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    8h ăn 3 cái OREO.
    10h30 ăn tea break ( 1 cái bánh bông lan và 1 cốc trà sữa )
    1h30 ăn cơm nhật
    tối nay ăn gì đó chưa biết được
  8. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè, tối đi ăn cơm bụi, chán phèo, nghĩ ra mấy trò giải khuây, đi mua 2 gói khoai tây chiên Zon Zon và 2 gói đậu phộng, à quên thêm một lon cô ca nữa, về nhà ôm máy xem phim Silent Hill ở trên Ephim, thi thoảng giải khuây một mình cũng thấy vui, hết phim chả thấy sợ ma tẹo nào..., đành phải chờ khi nào có người yêu, về xem phim ma hai đứa cùng sợ cùng ôm nhau nhỉ , hic ngày ấy còn xa lắm.....
  9. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    trưa nay ăn cơm sữa trộn, tối cơm canh đậu phụ. Dạo này sắp móm rồi, can cái tội thích gì thì mua bằng được
  10. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h30 ăn mì nấu rau cải
    10h30 tea break bằng 1 cà fê & 1 bánh ngọt
    2h cơm + bò xào + đỗ luộc
    tối dự định đi china town

Chia sẻ trang này