1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chán không nuốt được chẳng muốn ăn gì,mói thứ nó dồn đến cổ rồi,
  2. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em đang hí hửng nhảy vào định kể lể một ngày nhố nhăng của mình.Tự nhiên đọc được bài viết của ông anh,tự nhiên xì hơi dẹp lép như quả bóng.
    Em chẳng thích thế đâu!Tuy rằng chưa thật hiểu về anh,nhưng những dòng kia không hợp với anh chút nào.Anh đâu phải con người dễ chịu sức ép từ ngoại cảnh như vậy đâu?
    Em biết, anh gần đây anh vất vả nhiều.Nhưng cố lên nào anh,cố thêm mọt chút nữa thôi.Bởi lẽ anh là chỗ dua,là điểm tựa cho rất nhiều người,quan trọng nhất là cho chị ấy.
    Bi giờ mà em ở VN nhé,em sẽ rủ anh đi đu quay tít mù cho anh mặt xanh nanh vàng như ngồi trên xe Bus,sẽ rủ anh đi xe điện đâm nhau huỳnh huỵch cho hai chân dựng lên trời tóc gáy dựng đứng thì thôi.Sẽ làm rất nhiều trò nhố nhăng để anh vui lên một chút,dưng mà......không được rồi.Em cũng buồn theo anh đây này.....
  3. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ca mãi bài ca cơm bụi. Tối nay cơm bụi, tối qua cơm bụi, tối mai chắc lại cũng cơm bụi nếu như ko đi nhậu nhẹt ở đâu. Cchha''a''nn!!
  4. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ẻm,mọi lần nói chuyện với em anh thấy vui phết,thỉnh thoảng anh cũng bị hâm ngủ dậy là hết thôi .
    hình dung ra mày trò nhố nhăng của em rồi..
    +sáng ngủ dậy chưa biết ăn cái gì ,hôm nay đi làm sáng chắc ăn bún cá
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chú Hiển nhà ta khôn thía ko biết! Chọn món gì ko chọn lại chọn cái món "độc" nhất trên cơ thể con Trâu. Thôi được rồi, cũng chưa ai xí món này nên nó đã thuộc về chú, con Trâu này chưa ấy .... lần nào đâu, vẫn còn tơ đấy. Thế là nhất chú rồi!
  6. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, nay đi ăn gà chặt cùng cty , xong đi hát hò trên Sơn Tây.
    Ăn chơi phè phỡn xong, trên đường về nhà, vừa hé miệng ra, một chú thiêu thân lao ngay vào mồm . Cho mày chết . Ngon ko nhể. Hình như là ngon, à mà ko, cho nó ra luôn.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay má mì dẫn em út đi chơi .... ảnh sẽ post lên album.
    Giờ thì mỏi lưng, mỏi chân - bôi dầu vào nó đang nóng ran lên như bị bỏng ... hu hu. Có ai thương tôi với ko?
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là thứ 7!
    Em chẳng phải đi học nhưng em ở nhà cũng chẳng biết làm gì,báo cáo thì nộp xong rồi.
    Em lên Nhà sách trung tâm khuân sách về hết một cơ số $$$$$,cũng chẳng tiếc vì chỗ ấy chỉ hết 1/..phí mà mẹ em quy hoạch thôi.Còn lại nó đổ đi đâu ấy nhỉ?Nếu bà chủ mấy hàng quần áo và kẹp tóc hỏi thì đừng chỉ em nấp ở đây nhé!
    Sáng em nhận được một hung tin,nếu không qua được kỳ thi Tin Học Thống nhất Toàn quốc thì cũng nghỉ Tốt nghiệp luôn.
    Hic, nó bẳng Tiếng Việt em cũng chẳng biết phai làm thế nào, nói gì là tiếng Tàu.
    Từ mai em quyết tâm tu tỉnh, chỉ online 1h/day thôi,em sẽ học hành cẩn thận,em sẽ......ui chà,nghe nói trên phố có cái shop mới khai trương, nhiều thứ hay lắm.đi xem cái đã...
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    này hôm nay với hum qua cái giề xem lại cái title cho anh yêu đê nhá
    sáng nay ăn bún chả,ngon phết,vợ anh mọc thêm cái răng bị sốt đau không ăn đựoc nấu cháo ăn
    hôm nay sáng sớm đă ở công ty,cn cũng bình thường không có j để nói
  10. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị bỏ rơi.Không có khoá vào nhà Được ngày chủ nhật để xả xì trét thì thế này đây.Khốn khổ khốn nạn cho thân mình quá .huhu

Chia sẻ trang này