1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ăn Mc. Uống nước lạnh - và rồi viêm họng. Và giờ thì đằng hắng, tưng hửng và hứ hự chán cũng chả trong trẻo lên được tí nào. Cực kì ***y ... nghẹn ngào wá.
    Ôi my voice...
  2. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    tea break hôm nay lớp được 2 hộp bánh liền.Lần thứ nhất ra thì chỉ còn duy nhất cái bánh y xì cái bánh bạc đầu nhà mình.Chỉ khác cái nhà mình nó tròn ở đây nó hình vuông.Nhưng mình không thích nó.Thêm 1 cái bánh vớt vát cho no
    Ăn trưa xong đi làm bài.Hihi may mà cua được bạn indo nên rủ bạn ý làm partner cho bài speaking luôn.Không biết có nên cơm cháo gì không đây.
    Bạn không đẹp zai nhưng tớ bắt đầu thấy cảm bạn rồi.Ai bảo bạn cứ cưa tớ cơ
  3. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, hôm nay mình làm gì nhỉ?
    Chăm chỉ kinh lên được,có mặt ở Giảng đường từ tiết 1 đến tiết 8.
    Môn buổi chiều mệt quá định nghỉ rồi,nhưng lại tiếc..anh thầy đẹp trai,không đi học thì ngắm cái gì cơ chứ.
    Mà thầy ...ngon thật,nhìn no hết cả mắt.Buổi trưa đi ăn cơm chả nhìn thấy cái gì khác ngoài thầy.Thậm chí nhìn đầu con cá trê hấp gừng cũng thành thầy đang cười tủm tỉm....(không có cái icon nào hai mắt hình trái tim nhỉ!)
    Tối nay bị con nhím xù tha đi ăn phở xa tít mù tắp,xong rồi phải ngồi như con ngố trưóc cổng siêu thị trông xe cho nó.Cái "một tí" của nó làm mình cảm thấy đủ thời gian để muốn để quay lại ...ăn tiếp bát nữa!
    Hic...bà chủ hôm nay cho ớt hơi quá tay,mà được cái ớt Tàu nó không cay xé ngay như nhà mình,mà nó cay kiểu êm đềm..nhẹ nhàng,từ từ...ngấm.Măm xong,nửa tiếng sau mới phát hiện ra.....hình như ớt hôm nay hơi quá tay rồi....Ối giời ơi......mụn ơi là mụn......
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Sắn luộc!
    Cả tuần nay nhậu nhẹt nhìu quá. Một bữa thịt dê Bình Nhưỡng, hai bũa hải sản. Hơ hơ
    Mình tăng 1kg rồi. hi`
  5. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bài này post hộ bạn hiền, định post từ lúc 23h30 hôm 28/10 thế mà tận lúc này, 1h30 ngày 29/10 mới thực hiện đc, lý do cũng rất đơn giản: Vừa đi ăn tối về.... Một bữa nhanh gọn nhưng đậm chất dân tộc :D:
    Tối đi ăn cùng cô bạn chung nhà ... gọi là ăn sinh nhật muộn của em ấy. Mình còn cái phiếu giảm giá chuẩn bị hết hạn thế là lôi nhau đi tuốt luốt lên downtown.
    2 đứa gọi 2 suất ăn và thầm khấn trong bụng là lạy giời cho nó đừng nhiều quá. Vậy mà lúc bồi bàn bê ra, mình tí ngất...
    Bên kia thì 1.5kg cua lột + 7,8 con tôm chiên, 1 ít khoai chiên, 1 ít salad (rau thì ít, mayonese thì nhiều).
    [​IMG]
    Bên mình thì một tảng thịt (sườn heo) to tướng, 1 ít khoai chiên, 1 ít salad (giống bên kia).
    [​IMG]
    Quán ăn này có phong cách theo kiểu của người Mỹ nên đồ ăn rất là nhiều nhưng nhạt và ngọt. Cứ nhìn cái tảng thịt kia thì biết. Màu mật ong vàng ươm thế kia cơ mà.
    Khổ thân mình, lặc lè nhồi nhét cho gần hết chỗ đó và rồi ngồi thở, cảm tưởng như là tắc thở đến nơi.
    Không được ăn thì chết đói mà được ăn mà cũng khổ sở, ngắc ngoải.
    Nhìn suất ăn thế kia thì bảo làm sao bọn Mỹ ko béo cơ chứ, người nào người ấy to như cái thùng phi di động, ăn xong - ngồi - ngủ. Ko béo mới là lạ. (Tháng vừa rồi mình cũng chỉ ngủ với ăn, vậy mà gầy đi, cũng rất là lạ )
    Túm lại là bây giờ vẫn còn no. Rất là no ... mà miệng thì há rất to rồi.
    Phải làm sao đây?
  6. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ác nhiều quá có khi hôm nay bắt đầu ăn chay cho thanh tịnh
    hôm qua điên thế nào lại gửi cho cô ẻm yêu quý film hoạt hình hay homay mà emnó không nhận đưọc không thì hôm nay có đứa đang hùng hục xúc đất đè cơn(à em nó không có đất để xúc có khi giặt quần áo đè cơn)may nhở,không thì chả có quần áo mặc,anh thấy sự ác độc của em rồi,hị hị
    today đi hải dương.
  7. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    sáng ra ngủ dậy hết nửa ngày.Những kế hoạch dự định chăm chỉ học hành đâu roài.Mình thật là lười nhác
  8. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được ăn bữa sinh nhật bằng món mầm đá,
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tình hình hôm qua chủ nhật ở nhà ăn uống thế này: Sáng ra ngủ dậy ăn bánh bao mẹ làm., trưa đến ăn bánh khúc dì làm ( mà bên này chẳng có lá báng khúc, làm bằng lá xu hào nhưng vẫn ngon ). Tầm chiều chiều thì ăn bánh ngọt em gái làm. Kể ra ngày nào cũng thế thì sướng thật.
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    HIc!
    Bắt đầu một tuần mới bằng việc vỡ cái "bụp " giấc mơ ngồi sau Vespa mặt vênh như cái đĩa.
    Thế là bọn tua rua ten ren Tết này phải cất hết đi nhường cho bọn sì-pót cho hợp thời hay sao?
    Ngủ dậy đầu đau như búa bổ,đàng bằng lòng với việc tự thưởng cho mình một buổi sáng thứ 2 không sách vở,không giảng đường...không gì hết!
    Mở toan cả hai bên cửa sổ cho gió từ hồ lùa vào phòng,lăn quay trên giường hát theo một bài hát ưa thích.Dễ chịu và thoải mái quá....
    Trưa này không muốn ăn cơm,pha một cốc sữa và dùng tới 2 cái ông mút,một cái màu xanh,một cái màu vàng hình con Mashimoro cầm cái chụp torei vui cực.
    Đến giờ vẫn đang nghĩ xem chiều nó nên đi học không,có nên đi học môn này không nhỉ,hình như dự báo thời tiết bảo chiều nay có mưa to lắm......

Chia sẻ trang này