1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chậc, em cứ cho cậu ấy 1 cơ hội.
  2. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    +)sáng:tái lăn.
    +)trưa:tôm luộc+thịt nấu với cà chua.
    +)tối :là món thứ 2 trong hai món trên
    Cả ngày hôm nay chẳng làm được việc gì , chờ sách đã
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    anh biết ko dã man nhất là để cho họ một tia hi vọng trog khi biết chắc chắn họ sẽ thất vọng Phương châm sống cua em đấy. he he
    Hôm nay đi ăn cưới ở Jumbo. Cơ mà chẳng quen ai. mói ăn phình phường. tóm lại ko co rì hấp dẫn lắm!
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 08/12/2006
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nghe lại một bài hát mà từ ngày cấp 3,chưa biết một chữ Tàu nào đã biết hát như một con vẹt.Lại có lại cái cảm giác mơ màng như ngày ấy....
    "Trời đất mênh mông,chỉ có anh là ánh sáng duy nhất của tim em.
    Trời đất mênh mông bát ngát,thiên đàng với em sẽ chỉ là nơi nào được bên anh đến trọn đời."
    Chiều qua đi xem đội Lưu học sinh đá bóng với Khoa Thể dục trường.Thua sát nút nhưng đứng thứ 3 toàn Học Viện cũng oai rồi
    mình chỉ buồn cười nhất trò nghịch ngợm của bọn hs VN,đúng là không có nước nào tai quái bằng.
    Ai đời đi xem bóng đá lại xách theo 2 dây giấy tollet làm bọn Tàu trợn tròn mắt-chả hiểu gì.Đến lúc thấy lũ quỷ nhà mình tung lên trời bay như ruy-băng,xé đoạn bay theo chiều gió tan tác cả SVĐ bọn nó mới lắc đầu ngán ngẩm.
    Hò hét,nhảy múa loạn hết lên,dám cá cả trường không có đội Cổ Động Viên nào nhí nhố và cuồng nhiệt như bọn mình.Thằng đứng phía truớc mình lúc sướng vì một quả đá vào quá nhảy luôn vào vũng trâu đầm toàn bùn đất nhem nhuốc,mình nhìn thấy phải lặng lẳng chuồn ngay,không thì nó kém miếng tức bụng thế nào nó cũng lôi mình ấn vào vũng trâu đầm.
    Cổ động viên cổ vũ thì ít ma ftrêu cầu thủ đội bạn và trọng tài thì nhiều.TRọng tài biên bị trêu đỏ mặt không dẹp nổi loạn,chạy lùi thì vấp ngã chỏng ngước ra sau.Cổ động viên cầm cả bình xịt tuyết xịt vào mông đội bạn.
    Nói chung hôm qua không oánh nhau là qúa may và quá vui.Sáng nay khản hết cổ họng.khào khào mà anh chàng đẹp trai tầng dưới lại khen giọng dễ thương mới chết.
    Vớ vỉn nàoem đã bảo em quyết chí tu luyện mà....
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em có mà tu hú ấy ....
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ăn tổng kết..1h30 đêm mới mò về đến nhà. Chân thì đau..mà không phải đau toàn thân luôn cổ họng thì khản đặc vì hò hét nhiều quá. Hôm qua mình rất là giỏi nhá...không bị cám giỗ giống mọi lần..không một ngụm rượu nào hết. Cuối buổi là người tỉnh nhất luôn. Mỗi tột cái lúc mình giỏi nhất thì mọi người biêng biêng hết rồi..chẳng ai biết mình thắng nữa. Chán....Chơi bowling gì mà toàn 1 với 2. Sáng nay tính đi mua đồ mà sao ngại quá. Sắp noel rồi..vẫn chưa có quà cho ai hết. Mà cái danh sách thì dài dằng dặc.
  7. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    +)Sáng:Dạy từ 5h sáng, cứ loằng ngoằng tìm 1 số thứ, đến lúc nhìn đồng hồ đã 6h30'' ->sắp muộn giờ làm rồi->Nhịn ăn sáng!
    +)Trưa:Đi làm về thì 12h20'' , ăn cơm với thịt chó .
    +)Tối: Ăn uống bình thường và
    7h30'' dắt xe ra khỏi nhà đi chơi .Hôm nay gã vào Nỗi Nhớ trung tâm ,ngồi uống cà fê .Đang ngồi tự nhiên thấy mỏi cổ, liền vặn cổ ra sau cho đỡ mỏi , lúc này gã nhìn thấy 1 cô gái :
    Em mặc chiếc áo màu vàng , kiểu áo thể thao liền cổ , quần bò xám phù hợp với dáng của em, em cao 1m65( chắc vậy) , hài hoà tuyệt đỉnh,...Có lời bài hát rằng:
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trong cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là Nhan Sắc...
    Thật thích hợp với em vậy.
    Tò mò quay sang bên cạnh em xem bác nào trình cao thế? , Gã có kết luận vội vàng : Chắc bố bác ấy làm giám đốc , đùa vậy thôi
    Hôm nay mà gã đi 1 mình thì cũng theo em về nhà cho biết nhà ,...
  8. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nhà hết gạo lại gặp cảnh đông con....2 gói bánh bao /1 ngày...chưa kể bánh mì rồi bơ rồi đủ loại.....ặc ặc...toàn ỉn....ghét con zai ăn rõ lắm mà vẫn share tiền đều ( hô hô mình hơi ki bo thì phải ) thật ra chỉ ức cái lúc mình đi mua đồ xách vẹo người thoai
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    CÁC PÁC BIẾT HỒ CÔ TIÊN CÓ GÌ ĂN UỐNG KO NHỈ.......ĐẶC BIỆT
  10. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình họp ở đấy 1 lần rồi, không có gì đặc biệt cả .

Chia sẻ trang này