1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Trời rét thế này thì nên ăn gì hả mọi người?
  2. chuonchuoncim

    chuonchuoncim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    úi về vn ăn lẩu thi ngon tuyệt.
    hôm nay trời lạnh vào mạng rủ mọi người đi off rồi đi ăm lẩu thế mà chẳng thấy ai..hic
  3. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    ấy vậy chế hôm nào rũi rãi anh em mình off riêng quả lẩu nhé,
    địa điểm và time cho anh xem thử cái nào,
    hừ kết nhất quả này đấy, khí khí
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lạnh lắm nhé,bây giờ chả phải đi học nữa rồi mà chỉ ở nhà ngáp đuổi ruồi chờ thi thôi.
    Từ dạo mùa đông đến giờ mình mất cái khái niệm ăn sáng,thậm chí hôm nọ dậy sớm đi thi còn hồn nhiên phát biểu"Chị thấy ăn sáng xong,bụng no thì đầu nó cứ ..ngu ngu thế nào ấy,tốt nhất là đói tí nhưng còn nhớ được"
    Củ chuối quá thể!
    Trưa nay có người nấu mỳ cho mình măm..là lá la....mặc dù bị mình tranh máy tính,mặc dù mỳ vừa nhũn lại vừa chua nhưng vẫn phải khen ngon.Ừ thì đúng thôi,nấu mỳ bằng cái bộ mặt ấy mà,he he....
    Tối nay mình thích mua đồ về nấu lẩu dấm,thịt bò ngọt lịm nhé,dứa thơm nức nhé,mỡ bò gây gây nhé,nước dùng sôi lục bục nhé...ngon chít thui!
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ tối nay lại rủ thubeo đi ăn lẩu ... băn khoăn nhở.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang đói, chưa có gì ăn đọc bài của chị thấy bức xúc quá thôi. Tình hình là dạo này em cũng hay bỏ ăn sáng. Mà hình như người ta bảo thế là không tốt vì bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày.
    Huhm...trưa nay có người đãi ăn. Chắc lại pizza thôi. Tối về ăn táo. Chết thật, từ tết đến giờ chưa nấu ăn ở nhà bữa nào.
  7. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    từ sáng đến h, ăn mỗi bát phở bò nam định thui,
    ăn vặt thì không nhớ nổi , khí khí
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mò vào "Trung tâm mai mối" của em PNM lục lọi tí mới phát hiện ra PNM với Global đã kết hợp mở tiệc chiêu đãi các anh chàng "Đại gia.......n" của HLC một bữa tiệc với toàn "Dưa bở". Oái oái! Không những thế, khi nhiệm vụ bất khả thi, sự thiếu sót của bà chủ trung tâm bị lộ chân tướng thì bả còn doạ sẽ chiêu đãi anh em một món có thể nói là cực kỳ đặc biệt sẽ được chuyển từ NN Trung Quốc về, đó là "Cục i ..... ị". Lạy Ch... ! Ma xui quỷ khiến thế nào mà con ko tham gia vào cái vụ xicandan khủng khiếp này! May cho con quá Ch... ạ! Con chả thích thưởng thức mấy món này tí nào.
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đang định nhảy vào ba hoa kể lể về một ngày "ngủ đông" thì đọc phải bài "cục.." của ông sâu rượu.Thế quái nào mình viết ra mà mình lại thấy..rùng mình.Thế mới gay go!
    Sáng nay dậy,nhúng ngón tay vào chậu nước để từ đêm qua,mèng ơi không khác cốc nước để trong tủ lạnh là mấy.Tưởng tượng giờ này đang ngập đầu ngập cổ ở xứ tuyết như em N,hôm qua kể chuyện nước ở ngoài đường đóng băng hết.
    Mình cười cành cạch"thế ai bị chảy nước mũi ra người đường hắt-xì một phát thì có một cây nước đá xanh xanh dười mũi,buồn cười nhỉ!"
    Nó bảo mình là ngốc,lạnh thế thì máu trong người đông hết lại trước,ừ nhỉ!
    Nhưng mà mình nghĩ là,ở xứ tuyết tiện lợi nhất là khi nào muốn uống trà đá,hay Cacao đá,hay cái chết dẫm gì mà có đá ấy,chỉ việc chạy ra ngoài đường xúc một thìa tuyết về thả vào cốc,khoái chết.
    Nhưng mà lỡ trong cái thìa tuyết đấy của mình đúng chỗ có con chim đêm qua bị đau bụng nó chọn làm Tollet thì sao nhỉ......hoá ra cũng không hay như mình tưởng tượng....
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chim thì lạnh quá chưa chắc đã có, nhưng mờ có những thằng thích vẽ rồng trên mặt đất thì vui hơn. Đảm bảo cái tuyết ấy mà cho vào cốc một lúc sau nó có mùi đặc trưng bốc lên đảm bảo ko ngon ko lấy tiền.
    Hôm nay tý được ăn thịt gái tiếc quá đi mất, lần sau ko đc hụt nữa, quyết tâm rồi

Chia sẻ trang này