1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay..em nhớ anh rất nhiều.
    Trời nắng nhẹ một chút đủ để mặc một tấm áo mới ra đường và lạnh đủ để trong lòng em thấy nhớ anh nhiều hơn.
    Mãi đến gần đây em mới hiểu được rằng,hạnh phúc không ở đâu quá xa xôi mà nó ngay bên mình.Em cần gì trong cuộc đời này nếu không phải một người luôn yêu thương em,luôn ở bên em cho dù vui hay buồn,cho dù thành công hay thất bại.
    Có lẽ chỉ cần thế là đủ phải không anh?
    Hôm nay..em nghĩ đến ngày Valentin sắp tới,ngày chúng ta rạng rỡ bên nhau sau bao ưu phiền.Dù em ra sao,dù em thế nào nhưng anh sẽ vẫn mãi ở bên em phải không?Cảm ơn anh rất nhiều!
    Mơ những ngày sau sẽ không còn gạt nước mắt mà tự hỏi"Hạnh phúc ở đâu xa xôi..."
  2. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em viết văn hay quá.
  3. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sắp trôi qua.
    Sáng chén nốt bát xôi cúng hôm qua với vài miếng thịt gà kho,công nhận là cánh gà ngon hơn đùi gà.Nhưng vẫn thắc mắc tại sao KFC chỉ có cánh gà chiên mà không có đùi gà chiên?????
    Trưa nay chén một con cá vược to vật,nhưng dân biển dởm đời này vẫn thích xơi thịt nhợn hơn hải sản.CHiều dừng lại trước cổng chợ Loong Toòng nhìn thấy một em xinh khiếp,kém vợ mình tí.
    Tối nhìn thấy một con Zồng giống hệt con cá ngựa,và một con Zồng khác đẹp zai khiếp.Mai có sách đọc rồi,đời lại tươi rồi.
  4. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tối nay đội hlc trên nè vui quá trời
    vì có buổi off đột xuất.
    vì có MÁ MÌ bển kia zề...các pác nhà ta cạnh tranh lành mạnh đòi làm "táo ông "
    bữa lẩu hôm nay mới ăn đã no,nhưng bây giờ bụng đói quá huhuhu đói không ngủ được
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mệt qúa!may mà 1 năm mới có 1 lần Tết.Từ hôm kia mình quay như một cái chong chóng khắp nơi.Mẹ còn bảo" 2 hôm nay ko nhìn thấy mặt con"trời đất!
    Sáng nay nhìn thấy hàng bán hoa đồng tiên xanh đỏ đẹp quá mà không kịp dừng lại để mua,nhưng cũng trồng xong 2 chậu quất đào,mệt chưa từng thấy và đất bùn lem nhem cả lên mặt.Ước gì mình có một lão anh trai....
    Trưa nay rán một khúc cá thu măm với thịt xiên nướng.Ngon ghê,cá thu thịt ngọt lịm và thơm nức,chẳng có cọng xương ngang xương dọc nào.Rán vàng ruộm và chấm với một bát nước mắm tỏi ớt cay cay.
    Mai đã Giao Thừa rồi,những năm có 29 ngày cứ thấy thiếu thiếu,hụt hẫng thế nào ấy.Như kiểu có ai đánh cắp của mình mất 1 ngày hồi hội....Mai được vào bà,được leo lên cây tìm mít chín,ồn ào tiếng người nói và thơm ngát mùi hương trầm...
  6. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    những ngày tết này ăn gì cũng ngấy...
    mùng 1 tết nhà có phong tục ăn cơm chay ( ăn toàn rau,và mỗi bữa 2 bát cơm ấm bụng )
    sang mùng 2 mẹ nấu cỗ,nhìn nhiều thức ăn thấy sợ ,nhưng ngày tết mà,lại ngồi vào ăn mấy miếng đứng lên. ( ăn nhiều cỗ quá sợ. ( 2 chị em gạ gẫm mẹ nấu cháo ) thế là tối nay cả nhà ăn cháo gà ( ngon ơi là ngon )
    bây giờ bụng lại đói mình xuống làm bát cháo gà tiếp đây.ăn thế này sướng hơn ăn cỗ....
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Tối qua (cách đây có mấy chục phút) tự nhiên đội đàn đúm HLC rủ nhau lên ngắm cầu. Nào rượu, nào beer, nào thịt, nào bánh, nào anh em, nào bạn hữu .... ngồi quây quần bên nhau, bên ánh nến bập bùng cùng nhau ngắm Bãi Cháy từ trên đồi cao của Hòn Gai đẹp lung linh mướt mát như mấy cô bé cấp 3 hát ở Cung thiếu nhi lúc trước. Một buổi tối không hẹn trước mà nên.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán ... giờ mà xách xe đi nữa thì tẻo tèo teo luôn.
    Má mì ơi là má mì ơi....
  9. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    tết này mình lười ăn quá, mà người độ này kô thể thao thể théo gì, cứ cứ phồng căng ra, năm nay chưa được nếm tý bánh chưng nào,
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi mình mệt quá.
    Sáng hôm kia mình ở Hạ Long,trưa ở Ninh Bình còn tối vắt vẻo trên lan can tầng 3 tại Nghệ An.
    Sáng hôm qua mình ở Cô Chín Thanh Hoá,trưa phải dội nước sôi cho đũa mốc trên đường 1 còn tối mình bẹp dúm trong hội chợ Viềng.
    4h sáng nay mình lọ mọ ra khỏi Nam Định,8h sáng ăn phở bò tại Bắc Ninh.Hơi tiếc là đông quá không kịp chen vào Cung cấm Bà Chúa Kho.Một cái thú vị nữa là mình phát hiện ra cánh đồng hoa cải ngay chân cầu Thanh Trì,vừa gần,vừa đẹp.Nhưng mà bây giờ hoa cải còn mỗi...hạt cải.
    Năm sau lại đi tiếp, nhể!

Chia sẻ trang này