1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    hôm qua à xem nào he her
    sáng ăn mỳ bò ứ phải trả tiền thích ,trưa làm tới tấp khoảng chục con mực luộc,cơm 2 quả trứng rán ,2 cái bánh có kem tươi ,rồi ngủ đến 2h30pm đi nhà khách hàng luyên thuyên đến 4h30 mới về,qua ACB làm cái tài khoản,gặp bạn nhung học cùng cấp 2,eo ôi ứ chịu được đâu
    tối về u mình làm riêu cá ót ,thật ngon,không biết măm cá nhưng vẫn thấy ngon.tối được nghỉ tự thưởng cho bộ film 3 nhân cách.
  2. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn cơm mẹ nấu, rau mẹ luộc - bị mẹ nhồi như nhồi vịt vì ... ko đủ tiêu chuẩn ki lô gam thịt. Biết thế tối qua không nên khoe mẹ thì fải.
    Giờ thì thèm ăn chè đỗ đen ... chè ơi.
  3. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    sáng 4h30 dậy nghe nhạc ,mơ màng nhớ về vài người,bài, nếp ngày của giáng son hay thật phải giới thiệu cho vài người nghe
    8h sáng nay nghỉ có thằng gọi đi ăn cháo lòng,vừa ăn vừa run sợ(đang có dịch lợn Tai Xanh Tai Vàng gì gì đó)
    cắt tóc,thằng cắt tóc sáng nay có vẻ buồn ngủ thấy không hài lòng lắm,nhưng lúc gội đầu rất chi là vui vẻ hê hê
    về vp luyên thuyên thế là ăn trưa ,trưa nay ăn cơm sườn
    *bạn chân dài tớ gọi cho bạn không đuợc,gọi cho tớ nhé tớ có việc với bạn một tý.
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm nhất trong các loại sớm,nghe lời thằng em xui dại lò mò lên gõ cửa phòng khách.Tý nữa bị nó đuổi theo cho cái dép vào mặt đáng yêu,may mà chạy kịp!
    Bữa ăn sáng hiếm hoi trong đời diễn ra với một tô phở bò to uỵch và chán phèo gần XNK QN. Tiếp theo là màn trà đá và kẹo cao su tán phét với bác hàng nước.
    Hôm nay mọi việc có vẻ như đều rất thuận lợi,liệu có nên thừa thắng xông lên đi oánh con lô không nhỉ, he he....
  5. VietPeo86

    VietPeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sống mái với đơ?i thôi co?n gi? nưfa nhi?. 2 nga?y rô?i ma? môfi nga?y chi? ăn có một bưfa va? cufng chi? một món cơm ga? hix hix
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tối đi ăn kem ly - cứ tưởng là sẽ tìm lại được cảm giác háo hức, thèm muốn từng thìa kem như ngày còn nhỏ - nhưng sau thìa kem thứ nhất, thảng thốt nhận ra rằng mình sẽ ko bao giờ còn có cảm giác ấy nữa. Hic hic. Chắc là fải đi ăn nhiều lần để cho quen với cảm giác mất mát này thôi.
  7. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt ăn cơm gà cả tháng đâu nhỉ....
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xí xớn đi ăn phở cuốn, chả hiểu bên trong nó cuốn những gì?! Tối về maraton với Tào tháo suốt! Mới mua 10k /1 bịch giấy, hôm nay còn mỗi 3k thui. hu hu!
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    anh zi có cần 10 viê béc bơ zin ko em cho
  10. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ăn ổi -> khó ị -> ổn!

Chia sẻ trang này