1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ờ....thảo nào hôm trước dân tình kéo lên cầu tránh lụt. ....hoá ra ông này đi tắm biển ở Tuần Châu...ôi ôi.....đúng là chồng tôi
  2. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trưa dẫn tình yêu đi ăn bún chả, nhân lúc tình yêu quay ra ngắm em xe mới, nhanh tay nhấc ra con sán dài 5 cm hồng rực nằm e thẹn trong lá trên rổ rau sống vứt xuống đất.
    Thở phào, may quá tránh được một trận hỗn loạn với tiếng la hét, người nhảy chồm chồm như ngồi thuyền quả chuối dưới ánh mắt kinh hoàng của những người ngồi cạnh của tình yêu.
    Tình yêu vẫn không biết gì quay lại hỏi ngây thơ " Tủm tỉm cười gì thế anh?"
    Ừ, anh đang nghĩ đến việc nếu không phát hiện ra mà chấm cả cọng rau vào bát nước chấm thì một miếng có xơi gọn được con sán ấy ko, hay nó sẽ thò đuôi ra ngoài ngoe nguẩy......, nhưng mà em không biết đâu...-...cười cái nữa ...-... trời hôm nay nắng em ạ....
  3. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Rủ em gái đến nhà anh giai ăn cơm.
    Chả biết duyên có bén?
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bén chị hay bén em ?
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    tự nấu, tự ăn, tự uống, tự ngủ nhà vắng mama và ra thế ấy
  7. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có hôm bận rộn không nấu ăn được đi qua hàng bún chả gần nhà, rổ rau sống có con sâu nghoe ngẩy, phản xạ thế nào dùng đũa gắp phăng con sâu ra khỏi đĩa. Tự nhiên thấy run tay, chẳng thể nuốt thêm dù chỉ một miếng, ước gì lúc đó có anh nào cũng bí mật hô biến cái con sâu ấy đi thì có lẽ mình vẫn ăn hết được cái đĩa bún chả và có khi còn khen nhà này làm được nữa ấy chứ.
    Lại có lần ra Móng Cái chơi, đi với đứa bạn háo hức gọi đồ ăn, đến lúc phục vụ mang bát canh ra vừa mới dùng muôi nguấy lên 1 cái thì có con sâu ở ngay giữa bát, chín rồi Gọi phục vụ bảo em ơi đổi cho chị bát khác thì nó lấy cái muôi múc con sâu ra rồi lại đặt vào bàn cho mình. Choáng, chán chẳng còn nói gì được hơn nữa.
  8. phuongloriot

    phuongloriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần cả bọn Mami,hoanglam,thanhyou,huongtra,wnb,phuongloriot rủ nhau đi bơi. Nhưng đến 4.30 trời vẫn mưa to.
    Nhận tin nhắn của mami " Mưa to,lạnh lắm,ko bơi đâu". 5h trời tạnh mưa. đến dịa điểm hẹn chỉ có mồi 2 mạng,mình và huongtrabk,2 chị em rủ nhau đi bơi. Bơi một phát đến 7h mới lên bờ. Đói wá! 2 chị em rủ nhau đi an bit tết,rồi vòng lên chợ đêm chơi,xơi thêm một cốc hoa quả dầm Tô Tịnh nữa.
    Kết thúc một ngày cuối tuần vui vẻ.
  9. khonghieu81

    khonghieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hai chị em nhà ấy sướng nhẩy!Trong này theeeemmmmmmm gheeeeê!
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Sáng bố rủ 3 chị em đi ăn phở. Quên béng quán phở ở chỗ nào, lòng vòng 1 hồi, đi được 200m thì mới nhớ ra địa chỉ, nhìn đồng hồ thấy hơi muộn muộn định đi làm luôn, nhưng rồi đói bụng và ko muốn mất tiền nên vòng lại. MÌnh đúng là đồ keo kiệt chết vì ăn.
    Lên văn phòng, có đứa xách theo 1 túi na. Mình lại khấp khởi. Đứng in tài liệu, buồn miệng, buồn tay, buồn chân - làm một quả. Xời, ăn hoa quả nhiều thì đẹp da, đẹp dáng, tội gì không ăn. Lại ăn.
    Chưa đến giờ nghỉ trưa nhưng bụng lại bắt đầu réo. Hic. Ăn như heo mà không péo - là cớ làm sao?
    Hay là cốc cà phê sữa đá đêm qua giờ mới phát huy tác dụng nhỉ.

Chia sẻ trang này