1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đê, đảm bảo béo ngay mà vẫn chỉ ăn như heo lúc đầu!
  2. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào dậy cũng bị mẹ mắng vì cái tật không chịu ăn sáng, mẹ gạ ăn gì cũng lắc đầu nhất định không, vì sợ muộn giờ làm. Gạ mãi, cuối cũng chán chả gạ nữa lại quay ra ... chửi. Khổ cái thân mình.
    Ấy thế nhưng trên đường đi làm bụng lại kêu, can tội tối qua ăn mỗi thịt chó mà ko thèm ăn bún. hềhề. Mưa mưa gió gió, định đi thắng rưng cơ mà sợ nửa chừng huyết áp tụt, lại phải lóp ngóp dừng xe lại đút 2 nghìn xôi vào túi, lên phòng chóp chép nhai, xong làm cốc nước lọc, tống 1 viên thuốc vào mồm, thế xong rồi tráng miệng bằng 2 cái kẹo lạc to bằng ngón tay út. Xong bữa sáng !
    Giờ chuẩn bị nửa tiếng nữa là ăn trưa. Không biết hôm nay được ăn gì - nghi là cá kho lắm. ôi ! Lại đói rồi !!
  3. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ thay ăn. Đường Hn bụi ghê gớm, bụi khủng khiếp.
    Trưa vừa măm vừa lẩm bẩm chửi thằng Tàu khốn nhiễu sự.
    Tối lại đi ăn sườn rán, cầm miếng sườn gặm lấy gặm để bôi nhọ nhem hết mũi, Sườn rán ngon cực nhá, vàng ruộm nhá, ăn với nước chấm đu đủ chua ngọt nhá, khoai tây chiên bơ thơm nức nhá, dưa chuột rò tan rôm rốp nhá.
    Hết màn 1 chuyển sang màn 2 lượn BigC, đang lùng nhùng trong đống quần áo thử thì bị đọc lệnh triệu tập màn 3
    Màn 3 diễn ra ở quán bia hơi với món cá ròn xóc tỏi như đấm vào mặt, món mực xào thò đuôi ngoe ngoẩy và món bàn chân cá sấu, hô..hô........Bây giờ no quá, còn 3 quả na mà ko chén được, ghét!
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Sao lai chơi trò khiêu khích nhau thế kia. Buồn lắm...nhớ lắm...có ai biết đâu. Tình hình là sau 4 tuần toàn ăn ngon, ăn bổ thì khi trở lại được mọi người tiếp đón bằng ... bánh mỳ. Sáng ăn bánh mỳ...trưa bánh mỳ nốt và chiều về ăn bún bò. Nhưng sao cũng chẳng ngon bằng ở VN. Bún bình thường ăn thấy ngon thế mà tự nhiên hôm nay ăn lại thấy chua chua. Kiểu này khéo phải khăn gói về nhà mất thôi. Thèm sữa chua, thèm chân gà nướng, thèm được ăn chè, thèm được ngồi khều ốc vỉa hè, thèm được ăn chứng chim cút. Có ai nuôi em không, em xách vali về luôn.
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long ơi! Ta nhớ món ốc luộc chấm tương sả ớt quá! Kèm theo cả becberin
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Lại như thói quen, tống vào mồm 2 nghìn xôi và 2 viên thuốc
    Trưa: Thói quen lại như thế - hai nửa lưng cơm + xì xụp nửa bát canh.
    Chiều: Con em ở trển về vác cho cái pizza bò. Thật là sung sướng . Nhưng cơ mà có mỗi một cái, k đã cơn thèm.
    Pizza ở mình đắt vật - Ước gì nó rẻ như cái bánh mì.
  7. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà một mình, thầy bu đi chơi riêng không cho mình bám đuôi. bực. Qua chợ HL mua mấy con ruốc, nướng thêm con mưc khô,1 chai vodka rủ zai về nhà đánh chén cho đã. Kết qua là, zai say, milu say mình tỉnh như sáo. Vậy là phải dọn dẹp hậu trường, chán. Biết thế mình say để nó tỉnh nó dọn cho sướng cái thân
  8. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    chén 1 con tôm hùm to uỳnh trước khi "bỏ nhà ra đi"
  9. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Em socola uống thuốc gì mà uống hàng ngày và đúng giờ thế nhỉ?
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, em chưa già cả gì lắm, ấy thế nhưng cơ mà mắt đã toét, nên phải uống cái thuốc chết toi gì để bổ mắt cho mắt nó sáng ấy mà. Ngày nào cũng phải uống, nhưng có nhớ được để mà uống thường xuyên đâu, toàn quên, lúc nhớ ra đôi khi tống cả 2,3 viên 1 lần để .... uống bù cho hôm trước. Hí hí hí.
    Mà hỏi em uống thuốc gì vậy là được rồi, hà cớ gì lại tương thêm cái mặt cười gian như Cáo vào thế kia??

Chia sẻ trang này