1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hic hom nay mới được ăn miếng bánh trung thu , được đứa em vừa ở Vn qua , cầm mà chẳng muốn ăn hì, nhưng vì ngon quá làm féng cái hết ngay . Đúng là ko đâu bằng bánh vị Việt mình
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết là ngày gì nữa. Sáng ra đã ngủ dậy muộn còn mải chát chít với đứa em. Và thế là muộn làm, không kịp ăn uống gì hết. Lượn lờ vào cửa hàng sách rồi lại đi ra vì tháng này quá tiêu chuẩn. Mua cái bánh mỳ và một cái vanille, tung tăng đến chỗ làm. Công việc bình thường sẽ là mở máy, lượn lờ một vòng nhìn lịch xem có gì không rồi mới caffe, trà gì đó. Hôm nay thì không thế, đến nơi còn ngồi đọc báo các kiểu mà quên biết răng hôm nay phải đi chỗ khác. Chán đời thế. Cuối cùng phải đi taxi đến, đến muộn mất 10 phút. Cũng may là không sao, mọi người cũng dễ tính. Sắp trưa rồi, chắc sẽ ăn bánh mỳ. Tối nay phân vân không biết có nên về mẹ không nhỉ? Lười quá, trời bắt đầu lạnh nên không muốn tối đạp xe về nhà. Thôi cứ từ từ rồi tính.
  3. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn cơm đĩa 10k như mọi khi, ngán đến tận cổ, nhồi mãi mà ko hết!
  4. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đi bác ơi, lấy xong ăn cơm cứ gọi là ngon thôi rồi!
    Ai bảo chê đất mỏ bụi bặm, đất kinh kỳ thịt nhạt máu tanh thì lại cứ lăn vào...
  5. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!
    Tiên sư nỉ!
  6. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ơi! Ai mà hiểu thấu tâm can mình thía này! Đang ân hận đây!
  7. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi đọc chữ ký của bác là em hiểu tâm trạng bác ngay. Thôi cái số lận đận nó vậy rồi, cố lên, rồi đâu sẽ có đó thôi mà! Cùng lắm thì như cái lão Mạnh bmc, đi rồi lại về cũng k sao đâu mà bác!
    Ấy cơ mà cái trò khuyên người khác nhưng mình cũng rứa cả.HÍc
    Tức mình đi làm qủa lựu ăn, vừa ăn vừa nhằn phát bực!
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ! thì đành ngậm đắng nuốt cay vậy. Vừa nhạt vừa tanh thì kể ra cũng khó nhằn đấy nhỉ? Chả ngon lành như xơi quả lựu được. hì hì! Nhưng mà có tri ân tri kỷ cùng chia sẻ thế này thì cũng đỡ tủi đi phần nào em nhờ!
  9. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, chuyện! Thôi có tâm sự gì nữa thì bác kể em nghe nốt. Em thề chỉ kể duy nhất cho con bạn thân má mì, cô em gái thân Trang béo, cô em út Thu béo, mí Phương vàng ảnh vàng anh, cả bạn Nượng đẹp giai với chú Thank u thôi.
    Hôm nay bắt đầu chiến dịch bồi bổ kiểu "cung đình": mỗi ngày một tách Trà hoa cúc với mật ong. Các chị em HLC đâu, thử đê!
  10. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn này nghe lạ lạ mà quen quen!

Chia sẻ trang này