1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà cả ngày, chat chit với bạn hiền, chơi game, xem phim rồi ăn đủ thứ linh tinh. Cái bụng nó bự ra, bự ra, chả mấy chốc mà béo ú.
    Chiều tối, lững thững đi ra bus đưa đồ cho đứa bạn, tiện tay nhắn tin cho một em xem đã coi được cái lapop nào chưa. Thế là túm được em ấy đang lượn lờ ngoài đường. 2 chị em ríu rít đi shopping, 9h kém điện thoại nàng kêu inh ỏi, giục về đi xem nhà. Nàng nhìn đầy tiếc nuối, " chị ơi, mai mình đi nữa nhé". .
    Mai tớ sẽ vác máy ảnh đi, rồi cho cả nhà em nàng ấy là ai ... hé hé.
    Vào tay má mì roài em iu ơi
  2. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em nó.Sung sướng vì vào tay má mì nên em nó còn đi lỡ MRT.Cho đến khi cái loa loa nó báo Boon Lay em nó mới ngớ người ra qua Clementi roài.Tốn xiền quá.Tốn vì bà má mì không nghe máy làm em nó zí cái ez ra bên ngoài....tốn vì em nó bị vòng đi vòng về.Trời ơi thế là mất toi vài $ roài
  3. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hí hí .. thương em nó lắm. Em nó cứ từ từ rồi sẽ ngấm thôi mờ ... hehe.
    Mai nhớ mặc váy đẹp nhá.
  4. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, cho em hỏi ý k phải được mấy tháng rùi ạ??? sắp đủ chưa???
    Quả này sắp có hàng xách tay rùi. Bà dám độc trung tâm đâu roài, nhanh nhanh ra nhận hàng xách tay. Ý quên, bà dám độc này đang phiêu du ở bển, ko về kịp. Thế ông tuýp fờ nờ phó dám độc đâu rùi, nhanh nhanh tiếp nhận hàng xách tay từ bển về.
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm rùi xì pam phát rồi làm hộp sữa ------> đi ngủ
  6. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về đã ko thèm chơi thể thao, bỏ qua hàng lô đề, quán bia cũng chào nốt. Về nhà sớm tắm rửa, ăn vội bát cơm, hí hửng lao tới chỗ hẹn trước hẳn 5 phút, quên cả đánh răng nữa chứ. Thế mà đợi tới 3 tiếng 17 phút 25 giây đồng hồ vẫn ko thèm tới, cũng chẳng gọi điện giải thích lấy 1 lời. Hoá ra là cho mình ăn quả lừa. Đau quá! Lần sau cho biết tay ...
  7. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Sáng ăn bánh mỳ, nhai trệu trạo
    Lên công trường làm 1 cái bánh ngọt,đi loạng quạng lại kiếm được con mực to như cái dép.Kiếm cồn mãi không xong cho vào lò rèn nướng.Kiếm mãi không ra lọ tương,gọi điện xuống đội xe cách 5km xin.Một lúc sao lão đội phó phi xe lên mang cho mình lọ tương.Rượu thì đã thủ sẵn 1 em bổ thận tráng dương.Thế là 1 bè lũ ác bá ngồi nhâm nhi.Trưa về đi beer với lẩu.Nói chung là cái số mình khổ,suốt ngày beer rượu mực với lẩu thế này sống sao nổi.
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công nhận mình giỏi, trí tưởng tượng phong phú nên các món ăn cũng phong phú theo. Hôm qua, cái sức sáng tạo nó trỗi dậy, thế là mình làm luôn một món mà...nửa việt..nửa Đức. Đã thế đang nấu ăn thì có người gọi điện, bực mình. Kết quả của cái sức sáng tạo, sự tưởng tượng phong phú và một chút bực mình là đổ hết cả một chảo khoai tây xào. Hôm nay cuối tuần rồi..mình phải thuẩn Việt thôi. Tối nay sẽ có món bún bò.Ngày mai về mẹ thể nào cũng có món mướp xào..nhà đang thu hoạch được.
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cô ong mật này làm mình cũng thèm mướp xào lòng gà quá,mai bảo bà xào mới được lạnh lạnh rồi không biết có còn không .
  10. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    He he, Hôm nay má mì dẫn em út đi mua đồ, lòng tràn trề quyết tâm cho em út giết chít bọn giai mới lớn cho tới giai đang lớn. Quả y như rằng đã có đứa chui vào rọ nộp mạng - nó chết đến nơi rồi mà ko hay biết, em nhở. Ka ka.
    Thông báo cho HLC hay, em Thu hôm nay, bây giờ - ko còn là em Thu của ngày xưa nữa.
    Xinh cực, yêu cực. Đêm nay sẽ up ảnh ( mạng giờ đang lật phật như con lật đật ấy).
    Mờ U: Ngày ấy, tháng ấy ... sẽ đủ em ạ. Chú cứ chuẩn bị quà mừng cháu nócho mẹ nó trước là vừa ( lúc đó cho gọi cậu, nhá)

Chia sẻ trang này