1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay ... ăn gì, đi đâu, làm gì ? Khai ra....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi mytomvn, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    ha ha em nói thật chứ vào tay má mì global là tạch luôn các bác à.Có em trót dại thôi nhá.Thế là quá đủ roài.Hôm nay mình làm những gì nhỉ.Đầu tiên là đặt chuông 6h dậy.Khổ nỗi trời ở đây như lúc 5h ở Vn ý nên nó tối om à.Tối qua 4 đứa xoay ngang ra nằm trên giường.6h30 dậy cuống cuồng.Lại bus lại MRT đến ICA.May mắn thủ tục làm cũng nhanh.Thế là hẹn hò má mì.Tìm trợn mắt cái HDB màu xanh của má mì.Zời ơi hóa ra nó màu vàng các bác ạ.Nhà má mì giàu lắm.Tận 16 tầng liền.Má mì ở tầng 15.Tầng 16 cho má mì để dành cho thế hệ F1.các tầng dưới là để chăn dắt những người như em.Shopping shopping & shopping.hehe phê lòi mắt.Rồi 10h đến nhà má mì ăn cơm.Tối nay ngủ lang ở nhà má mì nè.Vui thật đấy
  2. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là 1 ngày-ngày mà cái bụng mình khổ vì beer.
    Sáng ăn hỏi thằng bạn thân- trưa ăn cơm, có 8 6 thằng mà hết 1 két HN, hicc, chiều qua đi làm thì đoàn TN lại còn bảo là Lao động, Tối qua về thì lại chẻ chai bóng chuyền và tất lẽ dĩ ngẫu sau đó là lại beer , hixxxxxx
    Tối về đi uống cafe, chán về quán net bắn haft life với mấy ku, 12h về đi ngủ mà có ngủ đc đâu.
    Sáng 5h dậy, xuống rủ cạ đánh cầu lông- nó bảo là tay đau<-> chán như con gián.
    Sáng nay đi làm lại ngồi gặm bánh mỳ
    Giờ thì fải di lấy cái máy chiếu đã, trưa nay về lại đi ăn cưới, hix
    Sao tháng này nhiều ng` cưới thế ko biết......
  3. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    trời sáng nay ngồi học mà đói quá trời.cái bụng sôi ùng ục....lúc đó mắt hoa lên.đâu nghĩ đến bát phở......them quá....
    hehhe may mà học xong có cái banh nướng và bánh dẻo của nhà con bạn,mình ăn tận 4 miếng...hichihci tham quá.ko biết nó có tiếc ko nhỉ
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời oi. Sau một hồi vật lộn ngoài đường, khệ nệ bê về con Acer trắng, máy in và cases má mì quyết định dẫn em út đi bơi để thu giãn. Ra đến bể bơi, tự dưng má mì lại ngại ngần bỏ khăn ra để xuống nước. Còn em út thì tung tăng nhảy múa bên cạnh, đi tới đi lui, đi lùi đi tới, nhìn rất ngon. Có lẽ vì má mì mặc cảm với sự thanh xuân, mơn mởn bên cạnh nên má mì mới ngần ngại như thế.
    Sau 2s thở ra hít vào, má mì quyết định tụt khăn và dẫn " tuổi thanh xuân" cận 4 độ, xuống bể bơi ko mang kính kia từ từ chìm vào làn nước trong xanh. Hé hé.
    Trên đường lao xuống, má mì kịp tia thấy có 2 thằng nhóc liếc muốn lác 4 con mắt về phía 2 đứa. Má mì bụng bảo dạ - sắp có đứa chết rồi. Tuổi thanh xuân vẫn vô tư ko biết gì ( căn bản là ko nhìn thấy gì).
    Sau một hồi bơi đi bơi lại, má mì với " tuổi thanh xuân" đứng nghỉ và tranh thủ tán phét. " Tuổi thanh xuân" thủ thỉ " Chị vừa bơi đi thì có 1 thằng đến say Hello với em. Em choáng quá, bơi đi luôn". Má mì cười khằng khặc, nhìn quanh quất rồi bảo " Chắc cái thằng hello em là cái thằng béo kia. Ôi em ơi, nó ko khác gì củ khoai tây cắm 4 thanh củi vào 4 phía. Phình ghê cơ". " Tuổi thanh xuân" cười ha hả ...
    " Tuổi thanh xuân" từ ngày rơi vào tay má mì là khác hẳn, nhìn cứ " ngon ngon là, tươi tươi là". Yêu lém. Xuống bể bơi mà má vẫn hồng, môi vẫn đỏ, mắt vẫn tím .. cho nên bơi đến đâu là "củ khoai tây" đuổi theo đến đó.
    Có một lúc má mì ở bên này bể, " Tuổi thanh xuân" ở bên kia bể. Củ khoai tây đứng giữa ngoái bên này, ngoái bên kia, và bàn bạc cái gì với " mắt một mí" ( bạn của củ khoai tây) rồi bơi về phía " Tuổi thanh xuân" . Mà ko dám tiếp cận nha, chỉ bơi lòng vòng - bán kính khoảng mấy met thôi ... nhìn rất ngộ. Má mì buồn cười quá, chịu ko nổi fải bơi lại chỗ " Tuổi thanh xuân" đang đứng ngác ngơ ở bên kia.( ko mang kính có khác, vẫy rối rít vẫn đứng nhìn xa xăm, hơ hơ) Nghe má mì kể là củ khoai tây có bạn là mắt một mí, " Tuổi thanh xuân" hớn hở " em thích mắt một mí cơ, ko thích củ khoai tây đâu". Má mì cười hề hề - hóa ra " Tuổi thanh xuân" ko ngây thơ như má mì tưởng.
    Trong lúc ngồi nghỉ, " Tuổi thanh xuân" chỉ một ông già bụng bự, chừng 50 tuổi và hỏi má mì " Có phải củ khoai tây kia không? " Má mì gật - " đúng, nhưng mà là khoai tây đã mọc mầm". " Tuổi thanh xuân" cười rưng rức - má mì đểu quá. . Đểu đâu mà đểu, miêu tả chân thật thế bảo đểu. Giận !!!
    Lên bờ, " Tuổi thanh xuân" vớ ngay lấy con kính gọng đen, 4 đi-ốp lắp vào mắt rồi nhìn quanh quất "Củ khoai tây chưa mọc mầm đâu? Mắt một mí kia à - trẻ con quá. Ah, em thấy củ khoai tây mọc mầm rồi, ôi cái bụng, á á á .... " - Chết cười.
    Mấy hôm nay tranh thủ đưa " Tuổi thanh xuân" đi chơi, shopping. Má mì cảm thấy rất hài lòng với sản phẩm của mình - lần đầu tiên make-up cho người khác nhưng rất chuyên nghiệp. Phen này nâng cao tay nghề được roài.
    Được cái " Tuổi thanh xuân" cũng dễ thương, má mì bảo gì nghe nấy. Ngồi im là ngồi im, cấm có động đậy. ( ko biết ngoan được bao lâu).
    Chiều, kể chuyện cho " Tuổi thanh xuân" nghe, bên Tàu có đứa đang khóc rưng rức vì buồn, ko có ai chơi cùng, muốn đi mua bộ quần áo thể thao mà ko có ai ngắm cho. " Tuổi thanh xuân" cười hinh híc " ôi xương xế, xương quá . Chả bù cho mình bên này, shopping sướng ghê".
    Ừ, thương lắm, thương lắm. Tàu ơi, sang Sin đê, má mì cho đàn em xếp hàng phục vụ. Xinh gái thế, đảm bảo đập chết ăn thịt bọn cá sấu mình khoai tây bên này. Bọn Tàu xấu bỏ xừ, lại lười đánh răng nữa. He he.
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tàu đây,Tàu đây!
    Nhắc đến một phát là phải xuất hiện ngay mặc dù vừa đi ăn sáng về chưa thèm rửa tay.mỡ bám lem nhem hết cả bàn phím.Sướng nhẩy,giá mà cứ thế này,mùa đông chỉ cần nằm ôm chăn bông mút bàn phím là đủ no rồi.Cuộc đời-cực đẹp!
    Hôm qua Quốc Khánh-quyết tâm phá hoại bằng cách cố tình làm tăng mật độ dân số trên điểm đỏ lên cực điểm.C
    Cố mà bon chen,không thì đến tầm này sang năm nhớ lại chỉ còn nước ngẩn mặt tiêc nuối.....
    Tối qua online sì trét nặng.Rủ mãi chả có ai chịu bay sang đi uống cùng mình,cũng chẳng ai chịu bê cái Cầu Bãi Cháy sang cho mình nhảy.(Có đứa còn khen mình khôn,chọn đúng cái cầu vừa mới vừa đẹp,ông khác thì kiên quyết không thừa nhận là nhà hết giấy to-let ..
    TỰ nhiên thấy mình dở hơi,hâm hâm.ĐỊnh làm cái gì điên điên một chút.VD như đi gõ cửa từng phòng,có đứa nào mở cửa ra hắt ngay cho cốc bia vào mặt,hoặc là bê cái bể cá ra ném xuống đầu lão bảo vệ khó tính và xấu zai dưới kia.Hoặc là đợi đến 12h đêm xách va-li lẻn về VN....
    TỰ nhiên thấy nhớ "Tuổi thanh xuân" và má mì quá.Giá mình rủ được em khanhvi mò sang Sin cùng,bốn chị em chắc là làm loạn hết lên mất.Tiêu diệt hết các kiểu khoai tây,từ có mầm đến chưa mọc mầm.
    Hê!Thông báo với má mì là hôm qua em đã lừa được một con cừu non ngơ ngác shopping cungf. Tậu về được một bộ mới mà mặc cả kiểu chết dẫm gì,vẫn lỗ cho con mụ bán hàng sáng nào cũng uống hết một chai dầu ăn 10k đồng.Giả giá xong thấy mặt chị ấy cươif hơn hớn là thôi-toi rồi......
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhớ.
    Hay 4 chị em sang đấy rủ anh đi với,anh tình nguyện làm khoai tây cho chị em thoải mái diệt.
  7. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Niềm Nam khói lửa
    Thời tiết hôm nay phải nói là sáng nắng chiều mưa, giữa trưa gió mùa đông bắc. chán.......
    Từ h quyết không bao h ra đường vào buổi tối, cứ ra cái là bao nhiêu dảo bước đôi chân dài lướt qua, mà mình còn nhỏ ko được để ý mấy thứ đó, sao bất công thế nhỉ, chóng lớn lên thôi....
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    NgocLinh : Chú thì ko được coi là "pờ tây tàu" - chỉ là "pờ lang tàu" thôi.
    PNM : Tuổi thanh xuân đang quyết tâm đánh nhanh tiêu diệt gọn một số khoai tây, khoai lang bên này - mang về cho má mì làm soup. Em có muốn ăn thì nhịn shopping, lấy tiền mua vé sang đây vào dịp Noel. Đảm bảo sẽ được đón rước như nguyên thủ quốc gia. . Nhớ rủ khanhvy đi cùng.
  9. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia ăn vụng toàn đi ăn của người khác thôi ha
  10. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    sáng nay á 5 quả cà chua,3 quả trứng ,2 bánh mỳ,1 táo ,trưa nay cơm em gái nấu ngon làm 3 bát,phi đến công ty ,hôm nay họp đại hội đoàn he he được bầu làm đoàn viên kinh dị,anh cán bộ đoàn thành phố nói lâu quá,anh phát biểu cứ phát,em gọi điện cho bác DATHL cứ gọi hí hí,mọi người vẫn đang say xưa nghe anh nói,mình lấy xe phóng về,về đến nhà bác dathl,gặp ông khách hàng,hừm chả nói được j,thằng cứ xí xa xí sô tiếng tầu,ghét thế ,may là nhà bác dathl có con gái dễ thưong,nhìn thích ơi là thích ,thế là quay ra nói chuyện con cái với vợ bác dathl he he,sau này baby nhà ổng vào Harvard thì ông phải cảm ơn mình dài dài
    nhà ông dathl cả nhà 3 người ăn cơm thế mà có mỗi 5 con cá đối rán kinh chắc để tiền mua hornet
    về nhà đói làm mấy bát cơm,canh bí nấu gà ngon phết,mùi gừng thật ấn tượng,cảm ơn mẹ

Chia sẻ trang này