1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 2) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi arnaud, 08/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    biết thế này để tránh xa ra, mấy lần đi cầu gỗ cứ nhìn mấy hàng ghẹ ghiếc này một cách thèm khát nhưng chưa vào bao giờ. may mà chưa vào he he, ko thì chắc gán ... đứa đi cùng lại
    lần trước nhà tớ bị lừa ở cái hàng chỗ tuệ tĩnh cũng đau lắm nhưng tính ra thì ko đau bằng bạn này . hôm í nhà tớ gồm 4 người trong đó có một thằng 6 tuổi, 3 ng còn lại thì vừa ăn chè và ăn nộm xong nên bụng hơi ngang ngang rồi, nghĩ bụng vào hàng hải sản đấy làm đĩa ốc iếc gì đấy cho nhẹ nhàng. cái hàng trông đến là lụp xụp rách nát, i hệt một quán cơm bình dân ko hơn ko kém, vừa mới dừng xe thì một loạt thanh niên chạy ra níu kéo mời chào, mình đã lạ lẫm rồi nhưng vì thiếu hiểu biết nên vẫn cứ hùng dũng bước vào, gọi 2 con cua một gạch một thịt, một đĩa ốc hương nướng và 3 bát cháo cá ít cháo ít cá (vì cả nhà đều no rồi, mỗi thằng nhóc là đói nhưng vì nó bé nên cũng cho ít cháo và càng ít cá càng tốt). đến lúc tính tiền, trời ơi 6 trăm rưởi 3 ng nhớn tròn mắt nhìn nhau rồi ng lớn nhất nghiến răng rút tiền ra trả
    thề ko bao h vào hàng đấy nữa. mà cũng từ đấy mới hiểu sao lúc đầu lại có nhiều nam thanh niên ra níu kéo xe mình thế
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 15/12/2005
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oạch....tởm thế nhỉ, thế gọi là ăn cướp
    Nhưng dù sao tớ vẫn không bao giờ thích ăn hải sản ở HN, không được tươi và tất nhiên là đắt lòi mắt
    Hay là kể chuyện về những món ngon ở VN đi
  3. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Võng Lạ ! Võng Lạ !
    chả cá Lã Vọng í mà, hồi xưa ở nhà cứ hay rủ rỉ nịnh maman làm cho ăn, h thì ...
    ngoài lề tí : mấy bạn kể chuyện mà nghe hãi vật !
    em đi linh tinh trên này đọc được cái này nên bê về đây... chẹp chẹp, lại thêm vụ cá độ và lối sống buông thả, trác táng của một số cầu thủ U23... chả biết bao h mới tiến bộ được...
    Hà Nội trong mắt tôi​
    Chuyện ở quảng trường
    TT - Khách du lịch là một cô gái Hong Kong. Mải săm soi, ngắm nghía cô bị lạc mất đoàn và phải nhờ một người lái xe ôm chở đi tìm hộ. Người hướng dẫn viên của công ty du lịch không vui mừng đón vị khách đi lạc (mà thật ra trách nhiệm để cô gái ấy đi lạc là của anh), cau mặt càu nhàu.
    Cô gái như biết lỗi của mình, lặng im nhưng vẻ mặt rất buồn. Người lái xe ôm níu người hướng dẫn viên đòi tiền công chở cô du khách.
    Trước cặp mắt ngỡ ngàng của những người chứng kiến, anh hướng dẫn viên du lịch quay lại tung ra một tràng chửi rủa tục tằn, rồi móc túi lấy tờ 10.000 đồng ném xuống đất: ?oLần sau mày đừng chở nó nữa nhé!?.
    Quá sức bàng hoàng, người lái xe ôm - mái tóc đã ngả màu muối tiêu, tuổi tác đáng bậc cha chú anh hướng dẫn viên du lịch - ngây người đứng sững, một bạn đồng nghiệp cùng chạy xe đứng gần đấy phải cúi xuống nhặt tiền hộ nhét vào túi áo cho ông. Nghẹn ngào mãi ông mới nói được một câu: ?oCảm ơn anh!? rồi lủi thủi dắt xe đi.
    Chuyện ở một vỉa hè
    Lang thang dạo các phố quanh khách sạn một vòng trong một buổi chiều chuẩn bị rời Hà Nội trở về TP.HCM, tôi bồi hồi nhìn ngắm sinh hoạt của đồng bào thủ đô, quê hương bố mẹ mình, mà phải đến năm thứ 30 sau hòa bình tôi mới có dịp ra thăm. Đến phố Trần Nhân Tông thì bất chợt một cơn mưa lớn ào xuống như trút, tôi chạy vội vào một mái hiên để trú. Đó là chỗ của một bà cụ với gánh bún đậu.
    Tôi áy náy thấy việc đứng trú mưa của mình cản trở việc buôn bán của bà, đang loay hoay định chạy trở ra tìm chỗ khác thì giọng bà cụ đã êm ái cất lên: ?oCứ đứng đó cháu, để bà dịch sát vào một tí là gọn!?. Tôi lí nhí cảm ơn bà, rồi không biết nghĩ sao tôi sà xuống gọi bún ăn.
    Bà cụ từ tốn thả đôi tay vào xô nước có ngâm một ít lá mùi già, rửa tay cẩn thận rồi mới bóc bún, gắp đậu, xếp rau cho tôi. Thấy tôi khen đậu ngon, bà khoe đó là đậu nhà làm lấy. Nghề bán bún này theo bà đã hơn nửa thế kỷ, nó giúp bà nuôi sáu người con ăn học. Có người là bác sĩ, có người là công nhân, đều đã trưởng thành...
    Thấy tôi nhìn có vẻ thắc mắc, bà cười móm mém: ?oẤy! Chúng nó cứ bắt bà nghỉ bán nhưng bà còn khỏe cháu ạ, ra bán thế này vui mà còn có dư chút ít giúp mấy đứa đông con và làm từ thiện...?.
    Mưa dứt hạt, tôi đứng lên kiếu từ và móc túi định lấy tiền trả bà thì mới hay ví tiền vẫn để ở khách sạn. Mặt tôi đỏ rần, vừa ngượng vừa sợ, không biết giải thích với bà cụ như thế nào để xin khất chạy về khách sạn lấy tiền. Bà cụ rất tinh ý nói ngay: ?oKhông, cháu không phải trả tiền. Để bà cụ thủ đô này đãi người miền Nam một bữa bún nhé!?. Bà còn cười rất tươi gửi lời thăm bố mẹ tôi, chúc tôi lên đường bằng an...
    Trời vẫn tối sầm báo hiệu sẽ còn những cơn mưa khác, nhưng từ lúc ấy trong mắt tôi, nỗi buồn ở quảng trường sáng nay như chạy đâu mất hết...
    27/09/2005
    MINH LÂM (Gò Vấp, TP.HCM)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=100035&ChannelID=10
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    quên, chưa thủ tục : sáng dậy ăn gói rưỡi mỳ tôm, trưa thì chưa biết đi ăn j` tại cũng chưa thấy đói, với lại trong hội trường đang ấm ra ngoài ngại vật, thôi sẵn có chai Ai-sờ-ti tự chế lôi kẹo lạc ra ăn cho qua bữa vậy tối về tính sau (mà cũng chả biết nhà có còn j`ko nữa)
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    eo, đói quá nên vừa phải chạy ra làm một chiếc sandwich LMDE, mất toi 2 ơ
  6. iyevn

    iyevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sáng tớ ăn mỳ tôm Carrefour
    Chiều tớ ăn mỳ tôm TangFrere
    Tối tớ đi mua cái nồi cơm điện (Bọn Tati bán hết sạch nồi rồi, đen wá )
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    sao mình chả khoái mấy món sông nước gì cả, đặc biệt là rất ghét cá chắc tại ăn phải nhằn xương , mê mỗi ốc và ghẹ
    mà đọc cái chuyện thứ 2 của filip pốt hay nhỉ, đọc xong lại nhớ nhà
    thủ tục : hôm nay cơm canh dưa và thịt băm xào nấm hương mộc nhĩ (tại lục mãi tủ lạnh chả tìm ra cái gì để nấu, còn mỗi thịt băm )
    nhân tiện hôm nay về sớm đã chế sẵn món cho ngày mai
  8. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    tối nay cad làm gà nướng mật ong, đang nghĩ xem nấu cơm hay mì để ăn cùng gà!
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì thích ăn cá nhưng mà sợ lắm vì lần nào ăn cũng bị hócMà rất là tài nhé,vì là rất hay hóc nên chả bao h dám ăn cá lẫn cơm cả,toàn phải ăn riêng thôi...thế nhưng kiêng đến vậy rồi mà vẫn dính.Cuộc đời cho đến h phút này có 2 lần đang ăn cơm bà chị gái phải đèo đi gắp xương xong rồi về ăn tiếp (cũng may là gần gần nhà có một phòng khám tư)và thêm cơ số lần vào viện nữa.Hé hé nhưng lần làm các cụ choáng nhất đấy là đưa con đi gắp xương cá chỉ vàng nướng nữa
    Thôi cũng may là ở đây ít có cá ăn,mà ăn cá hộp thì xương mềm nhũn
    Thủ tục :Dạo này lười quá nên là toàn ăn đồ nhanh với đồ hộp,ngán đến tận cổ rồi2 tuần này chắc sẽ vào bếp thôi
    Trưa :RU
    Tối cơm với đỗ xào và gà luộc
  10. wqaxszcde

    wqaxszcde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ô, vào ko để ý, Topic của mình sáng lập phần 1 đã lên phần 2222222222 rồi Ư , quyết đòi lại tên cho em ở phần 3
    Có bạn nào ăn Bufêt ở chợ Tầu chưa, hôm qua em đi ăn 14E. người rẻ quá có khoảng 40 50 món để chọn , món ngon lắm, ăn thoải mái, rẻ , mực Tôm, ăn thoải mái, thêm cả món Nhật, súp có khoảng 10 loại , salade, Nem, cơm các loại, dessert 10 loại, nói chung là chủng loại đa dạng, ngon, sạch sẽ, tên quán là Palais Royal, ở ngoài nhìn bé nhưng ở trong rất rộng, bác nào khoái em sẽ ngó địa chỉ chính xác , rẻ quá tiếc là mình ăn ít quá , bác nào ăn khỏe vào thì lãi tooooo mà ngon lắm
    Ăn xong vào Chiều tím ở quận 13 nghe nhạc sống , thực ra là các chị xinh tươi vừa uống bia thỉnh thoảng nhảy lên Nhảy và Hát hò , các chị trẻ già ăn mặc ***y nhảy quay cuồng lắm ạ, em cứ tưởng vào nhầm cái .. ở VN Chóng mặt mất mấy ngày, đời sống phong phú thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này