1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 2) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi arnaud, 08/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Lười đi chợ và ngán cảnh nấu nướng,lại 0 đủ tiền để đi ăn tiệm.Thế là sáng :Kellogs+du lait,trua café au lait và tối lại kellogs+du lait.Merde,chán như heo!
    To zim: Đúng là cái số xuôi xẻo wa năm mới roài vẫn chưa hết xuôi.Đổi nhà vì kiếm nhà khó wá,chỉ toàn kiếm được loại nhà sous-loué,thế là cứ toàn ở tạm vài 3 tuần lại déménager.0 biết chừng nào mới được lên voi nhưng em đang ở giai đoạn XUỐNG CHÓ.
  2. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đói với lười đi chợ thì qua bàn tiệc của tớ làm vài món Việt Nam không bao giờ quên nhé, Mong các bạn ủng hộ tớ cho menu thêm phong phú
    http://tokjo.sch.bme.hu/forum/index.php?showtopic=125
  3. 14082004

    14082004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tớ đang bị nhiệt, không há được mồm ra , giờ chỉ có uống nước thôi chứ không ăn được gì
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    thứ 6 : đến nhà thằng bạn, ăn pizza aux 4 fromages & ngủ góc nhà (vì có cái lò sưởi)
    Cuối tuần : đến nhà chị, ăn rouleau de printemp, ăn phở, ngủ giường êm đệm ấm
    Bây giờ: về đến nhà, ốm, tẹo nữa cho rau vào micro onde
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hôm vừa rồi em làm món crêpe kiểu philou nhưng mải cắt mời khách (đói nhừ tử) nên kết cục là ko có ảnh. Lấy công thức bù vào vậy
    cái này là cho 2 người ăn
    gói bột chiên 150g pha với 180-200ml nước (căn chuẩn 1 chai nước nhỏ là 330ml, chai vừa vừa 500ml) ;
    đánh 2 quả trứng, pha một chút nước mắm hoà ; mộc nhĩ (đã cắt sẵn) ngâm, vắt khô ; lạp xường cắt lát mỏng ; tất cả hoà vào bát bột ở trên, quấy đều lên. Nếu có hành tươi thì cũng cắt cho vào luôn. Nếu không thì lúc làm nóng chảo dầu làm một ít hành kho cũng được (cho nó thơm).
    tất cả chỉ có thế, sau khi chảo dầu đã nóng thì đổ bột vào rồi vặn nhỏ lửa, vừa buôn chuyện vừa chờ măm. Tất nhiên là ko quên lật bánh (3 lần).
    hehe công thức của em củ chuối thế nên sản phẩm là mọt thứ vừa giống bánh crêpe, vừa giống omelette lại vừa giống pizza, có điều là chất lượng và ngon hơn nhiều đấy là khách bảo thế (đã ngót nghét lần thứ 10 theo yêu cầu rồi nên chắc ko chỉ là do phép lịch sự xã giao) hị hị tự khen tí.
  6. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    quên, vẫn còn ảnh của bát xa lát và sôcôla của khách đem đến (nhưng tình hình là sau 24h đã hết sạch cả 3 túi) tại trời lạnh quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    (kẹo "sangliers", đặc sản vùng Ardennes)
    [​IMG]
    (đặc sản Nevers và sôcôla Paris)
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Cả vụ Tết ở VN em chỉ ăn toàn rau để chờ đón những ngày thịt cá hộp sắp tới hic hic
  8. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hichic năm ngoái về nhà em cứ đòi ăn rau như chết đói ý, bố mẹ em sợ xanh mặt tưởng bi h ko ăn thịt nữa, có biết đâu bên này.. rau đắt
    em thì vẫn đệ tử trung thành của LMDE
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    quên, thủ tục đang định tí nưac đi chợ mua thịt gà, quấy bột làm cháo gà eo độ này hay quấy bột ăn như trẻ sơ sinh ý
    còn đâu vừa mới bình minh xong, ngượng vật
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến gà thì lại phải khoe rồi,thịt gà quê ở VN ngon dã man con ngan
    Nhớ cái hôm mông 1 Tết về quê thế,thủ tục chạy một vòng đủ mấy nhà họ hàng chúc tết xong, soi thấy nhà ông chú ở trên bàn thờ các cụ là có con gà to nhất.Thế là đăng ký ăn cơm ở đây ngay,mời các cụ phân chia đi các nhà khác.
    Hé hé thế rồi đến lúc ăn ,con gà được chặt ra làm 3 đĩa ,tổng kết lại thì một mình mình làm suýt tròn 2 đĩaMấy đứa em cứ gọi là trợ tròn mắt,tưởng chị đi du học kô được ăn uống gì nên cũng cứ ngồi im nhường chị hết.
    Kể ra thì cũng hơi ngượng nhưng ai bảo gà ngon thế
    Mấy ngày hôm sau cũng thế,đi chơi nhà nào mời ăn cơm là phải ngó nghiêng xem có gà kô thì mới ở,còn kô thì té hic hic gà Ta ngon là thế,h nhìn thấy con gà Tây sao mà oải quá
    Thủ tục : tối nay ăn cơm xá xíu (cực ghét vì khô khốc) với giò vác từ bển qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này