1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 2) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi arnaud, 08/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    em thì tối nay phải ngồi trệu trạo nhai mỳ xào
  2. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ko ở nhà, hị hị, thích nhất là nếm mấy cái bia hoa quả (passion, citron vert, framboise vv). Ăn uống thì ko có gì đặc biệt lắm... Tối t6, em TY nấu dinde + crème fresh (classique, mais c''était bon). T7 dậy lúc 1h trưa, sau đó ăn gì thì ko nhớ, chỉ nhớ buổi đêm đói quá, 2 đứa 1 cái Kebab ăn mừng vì tớ bị mất ví ( ví đẹp của mình). CN cũng ko có gì đặc biệt, vẫn dậy tầm 12h, lượn lờ đi resto, hmm.... Tối hai đứa về làm một bữa "ptit dej"...... voilà voilà..... hôm nay tự nhủ với bản thân là sẽ nấu cơm....
    question de la semaine: xoay xở ntn khi ko có tiền mặt, ko có carte bancaire & chỉ còn duy nhất 1 tờ chèque!!!!!
    ps: em nhòm sang chát chít vèo 1 phát 20 trang, thôi, mai em ngắm sau vậy, chiều nay em có họp với sếp roài
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    TY của ấy khéo tay nhở Ngưỡng mộ sế
    Chuyện vặt
    Bước 1: Lấy bút nào đèm đẹp.
    Bước 2: Thử xem viết có đẹp ko
    Bước 3: Xé chèque cẩn thận ko rách.
    Bước 4: Điền 1000euro vào đấy (Khi viết kê lên 1 quyển sách để viết cho đẹp;)).
    Bước 5: Bắt bus ra banque. (Nhớ cầm theo passport)
    Bước 6: Dùng chèque đấy ra banque rút tiền (Chả tiêu nhoè ấy chứ )
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng là TY của em khéo tay thật, em cũng ngưỡng mộ ạ
    ờ, cơ dưng mà em ở bureau cả ngày , tẹo nữa nịnh thằng bạn đèo đến ngân hàng lấy chequier tiêu tạm vậy
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/03/2006
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Hề hề quá đấy đang lướt ván tưởng anh TY cơ
    Thế ấy đã commandé chưa Mà còn 1 tờ rút 1k là tiêu nhoè mà. Mới lại cầm "tiền tươi" sướng hơn chứ
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 06/03/2006
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hê hê nói đãi bôi chữa ngượng kìa cái tội đâu đâu cũng vác cần câu vào xực
    thủ tục : trưa nay ăn thanh đạm, hộp cơm rang trứng với pâté nhà trồng được đồ uống thì vẫn là chai ice tea quen thuộc cũng cây nhà lá vườn luôn ah
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    nghe nói gà cho vào 70°C thì ko sợ bị cúm đâu... đấy là nghe nói.. Hôm nọ ăn salade có 1 quả oeuf au plat quên ko dặn nó làm bien cuit, hi vọng ko sao
    mà sao thịt gà ở eleclerc nó bán đắt lòi!!!! mua có 2 miếng filet de poulet jaune tận gần 4 euros, mà 2 miếng bé tẹo cùng lắm được 300 gr cả 2... ức chết đi được vẫn fải mua
    cuối tuần này ăn crabe, bulot (ốc) với cả tôm chấm gia vị vắt chanh như dự đoán, sau đấy ăn noix de saint jacques với saumon và cabillaud với sauce béchamel.. (hải sản giống mày pimkie ạ) CN thì đi ăn sinh nhật, apéro là 12h30 xong ăn 1 cái terrine de légumes khá là ngon với tomates, salade và trứng chim cút.. sau đấy plat là rôti de boeuf với haricots verts và pomme de terre... sau đấy là fromage... sau đấy là 1 tiramisu (trop trop bon!!!)... lúc rời khỏi bàn ra về đã là 8h tối hichic... thế là tối ngồi ăn vã cornichons sáng ra đau bụng
    voili voilou..
    trưa nay thèm ăn đồ châu á quá!!!
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 06/03/2006
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    mọi người ăn hải sản thích nhỉ em may là ko ăn được vì bị dị ứng, với lại bên này cũng đắt nữa, chả đủ tiền
    độ trước ở nhà em cũng thèm ăn lắm, thỉnh thoảng quyết tâm ở nhà cả ngày T7 hay CN nịnh maman mua tôm cua về làm, ăn xong lên phòng trùm chăn kín mít thế là chả ai biết bị nổi mề đay hị hị
    thủ tục nhá : nhấm nháp thêm 3 viên calissons với ice tea, khoan khoái vật vã
  9. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    steak pates ce midi!! bây giời đang nhấm nháp ô mai
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, lần đầu tiên em làm pate brisée (mà có vẻ thành công ý ạ). Nhân lúc TY đi jogging, em nhào xáo xào xao hết cả bột với cả dầu lên, đúng theo công thức, phải cái ko dám mạnh tay đổ nhiều nước, đâm ra cái bột khô quách. Đến lúc TY về thì muộn roài, thôi, em đẩy bột cho đôi bàn tay to khoẻ của TY, hị hị, giờ em đã hiểu tại sao đàn ông làm bếp khéo thế (nịnh các bác giai một xí). Bữa tối của chúng em như sau ạ:
    tarte aux épinards: super bon, meme si elle a l''air boff (bố láo thế)
    quiche lorraine: une touche féminine, ça change
    tarte aux pommes (et un peu n''importe quoi): hmm, miễn bàn
    tối nay nghĩ ra món gì cho vào four, làm nhanh gọn, oánh chén nhanh gọn nhỉ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này