1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 2) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi arnaud, 08/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    rõ ràng là ăn tối rồi nhá.. nhìn cái ảnh này lại thèm ực ực ực... lấy chồng được rồi bạn yêu ạ hề hề
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Ấy chớ, "nho" còn xanh lắm, sao bà Hegoat cứ dụ khị Mithn chống lầy thế nhở!! Mình Hegoat máu thì kệ chứ sao toàn "từ bụng ta suy ra bụng người" thế!! Mà lấu lắm mới thấy HG quay lại đây, dạo này có vẻ rỗi hơn rồi à??

    Mít đọt, Mít đọt​
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    tối em về ăn bánh mì + mortadelle + carotte râpée + 3 quả quýt + yaourt framboise
    mấy hôm vừa rồi thì hôm CN + tối qua ăn tởm nhất tại ăn ở nhà zai nuôi và cả zai lẫn TY của nó đều là một lũ ăn hại, ko biết nấu nướng j` cả suốt ngày chỉ pâte với steak haché + sauce tomate
    còn đâu 2 hôm ở nhà TY em được ăn thịt gà đông ướp kiểu Provençale (đùa chứ em cũng chả hiểu là ướp cái j`, cứ gọi theo địa danh cho tiện) + cá các loại + ăn kem xả láng kiểu này 2 đứa móm sớm
    đang nghĩ thực đơn tuần sau TY lên, chắc lại bún thang tại em ớn làm pâté đến tận cổ rồi không lại làm nồi gà kho gừng đáp lễ
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ừa, dạo này lại thức khuya roài chẹp chẹp nhưng tại đang bán hàng nên mới thế chứ sau đấy chắc lại gà lên chuồng sớm thôi ko thì ko làm nổi
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    vàng : phở phiếc, bún nem bún riêu bún mọc các thể loại, thiếu gì món. chẹp nghĩ mà thấy khổ thân cho TY của thằng em, bây giờ chưa nhốt được thì chiều chuộng thế hí hí, lại còn nấu cho TY nữa chứ
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Mithn rang cơm vẫn còn gà lắm hehe
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Em thề với bác là bây h em nấu ăn được thế này đã là cả một sự thay đổi lớn rồi đó bác ạh
    (Nhưng mà ý,cơm ở bên này rang lên nó cũng khác cơm của VN lắm đấy bác ạh)
    Thủ tục : tối nay ăn xôi lạc với ruốc và lạp xưởng
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    có mà khổ thân em thì có em quấn nem thì dở lắm, biết mỗi pha nước chấm, nên lần nào cũng quay về bún thang là món sở trường cho nó đơn giản sinon em trộn các loại xa lát ăn cũng được.
    Thủ tục : hôm trước vừa rủa zai nuôi suốt ngày ăn pâte, vừa lục tủ thấy còn một cơ số hộp pâte, chắc phải xử lý dần mất
  9. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    quên, thủ tục phát nữa vừa mới phát hiện ra là nhà chỉ cnf có 4 bịch nước báo động đỏ hay là mai gọi điện rủ zai nuôi chạy nhỉ, lúc về còn trưng dụng nguồn nhân lực
    đang suy nghĩ xem có nên ăn một thanh Grany 5 céréales au chocolat + 1 quả quýt, hay ăn một bát xúp Knorr 9 légumes trước khi quyết định sẽ đi đâu làm gì hôm nay
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    thèm quá
    tối kia nấu món thịt bò sốt vang, TY ngất ngây. Công nhận món ăn vn mình ngon thật
    tối qua, trước khi nấu, TY ỏng eo bảo ko đói (can tội chén hết hai cái bánh ngon của bà ), thế là xào xịt vai với nấm + một chảo WOK cho cả lũ. Kết quả, TY ăn nửa chảo & lăn kềnh ra vì no
    hehe, ngày nào cũng nhăn nhó "mais t''aime pas mes plats" cho nó cắn rứt, hé hé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này