1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 2) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi arnaud, 08/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bác lại lướt ván gống mọi người rồi, em có bị đau họng đâu ah em đang bảo là ngậm viên Vichy hương chanh (giống nước rửa bát ý ) chả hiểu sao lại thấy chóng mặt với buồn nôn suốt cả ngày hôm qua nên định ăn quả chuối cho dổi món. Thế còn ai mà chẳng biết ăn chuối tốt cho sức khoẻ. Bình thuờng có sẵn đấy thì em chiến luôn, không thì ... hôm sau đi mua
    thủ tục : có lẽ em sẽ ăn bát xúp rồi lại thập thò đến trường xem có tình hình j` mới không. Tranh thủ lượn phố tí
  2. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hị hị em ứ thèm, tại em ghét giò xào với giò thủ lắm thích nhất giò bì cơ mà những thứ còn lại ăn cũng được ah tự nhiên bác làm em thèm ăn chả cá Lã Vọng
    thủ tục : lâu lâu ko được ăn bánh mì LMDE lại thấy nhơ nhớ hay là trưa nay rủ zai nuôi đi ăn gà rán KFC nhỉ, ko biết đợt này cúm gà nó có giảm giá khuyến mại j` không
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ăn cho chân dài =)) =)) =))
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 22/03/2006
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    sai tập 2
    thủ tục : từ nãy đến giờ em chưa ăn j`, thôi đi uống tạm một cốc nước cho khỏi bị mâu
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    ừ hôm trước cũng định mang đi mời mọi người nhưng quên hồi còn đi học bình thường em cứ mang đến lớp nhét vào mồm chúng nó mỗi đứa 1 viên, thế là vừa được việc mình (cho nó nhanh hết), lại vừa được chúng nó khen là gentil và cảm ơn nhưng mà từ dạo truờng đóng cửa hichic ế ẩm quá cơ. Đến h vẫn còn nguyên 1 gói và dở dang 1 gói. Nếu bác thích thì em tặng bác cả gói luôn, nhưng mà bác phải có cái j` đựng vì em phải trưng dụng cái vỏ để cắt cái mã vạch ra gửi lại cho nó lấy quà à mà gói còn lại không phải hương chanh mà là vị bạc hà kiểu như dầu gội đầu hay sữa tắm í (chứ ko còn là nước rửa bát nữa)
    thủ tục : TY rủ cuối tuần đi ăn đồ Nhật nhưng mà em thì lại đang hết xiền, làm thế nào bi h
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ko khuyến mại j cả bây h gà hiếm lắm hê hê ko tăng giá thì thôi
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế mà thoát hửm
    Lấy hết hê hê
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ừ thế càng tốt, nhưng phải có cái j` đựng nhá, giao hẹn trước thế rồi
    thế bác đã hết ho hắng chưa ah đường sá xa xôi ko đến thăm bác được, chúc bác chóng khoẻ pót nhiều bài để em mâu
    thủ tục tránh mâu : em thường xuyên ăn món xalát tự trộn rẻ tiền kiểu này
    [​IMG]
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    đoa đỏa có phải cà dốt ko bạn fi níp??
    dạo này chả hiểu ăn gì mà đau bụng suốt (ko phải kiểu tào tháo, may quá)
    Hôm kia bọn nó mời mấy con nhỏ, thế là ăn rouleau de printemps, lại cái thân mình làm chứ ai , nhưng cũng chẳng sao, ăn uống cũng ngon với cả thỉnh thoảng giả vờ ngoan hiền cũng chẳng chết ai...
    Tối qua, hẹn hò xem xỏ chán thì ăn croissants trực của TY (2 miếng bé tẹo bằng đầu ngón tay), 1/2 cái éclaire, 1 kiwi, 1 mousse au choco (mousse mua ở boulangerie, nó nàm kiểu gì ngon nắm ạ, có mấy tầng mấy lớp, có thêm cái bi qui hay lắm), 1 ice tea liptonic rồi lăn ra ngủ, no đến sang nay cơ
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về, tự nhiên mẹ mua khoai về làm bánh tôm. Cả tối nay toàn ăn bánh tôm, ngon không khác gì ở VN. Sáng nay ngủ dậy tự nhiên tưởng tượng một cái croissants và một cốc chè thì thích lắm đấy, mà croissants bên này không ngon bằng bên Pháp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này