1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 3) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bambou hơi đuổi khách tí thôi chứ ăn thì cũng ok
  2. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    ừ ăn Bamboo được nhưng mà chờ lâu là một, chỗ ngồi nhỏ hẹp là hai, chưa ăn xong đã chực đuổi khách đi để giải phóng chỗ đón khách mới là ba, đi ăn linh tinh thì được chứ mời bố mẹ các giai đến đấy ăn thì có mà tạch
    ngoài lề tí : lại galette des rois, cả ngày hôm nay ở trường em bị ăn cái của nợ đấy, chán lắm gòi
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vào Bamboo thì chỉ có đánh nhanh rút nhanh thui
    Nếu em yêu muốn mời bố mẹ của các giai đi ăn thì có quán tên "Đồng Tâm " ý , đồ khô với đồ xào ở đấy ăn cũng được (nhưng đừng ăn đồ nước nhá,chán lắm ) Được cái là quán xá sạch sẽ và phục vụ lịch sự (khéo tiếp thì đúng hơn )...chị thì thích nhất "gỏi chân gà" ở đấy cay ,ngon dã man
    Thủ tục : hnay cùng với 2con em đi ăn hàng : bánh cuốn , tôm tẩm bột , miến xào tôm, mỳ ròn xào bò và heo tẩm bột chua ngọt .... nhìn thì rõ ngon mà cuối cùng ăn chán vãi
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    quán ĐT em ko biết, chưa đến bao h, nhưng ở đầu Av de Ch phía gần Place d''Italie có quán Phú Đô em thấy cũng được. Vắng khách tí nhưng chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái.
    Phở Mùi thì càng ngày càng thất vọng, ngay cả phở em thấy cũng chả ngon. Hixhix biết thế hồi maman sang nịnh maman làm phở cho các zai măm thì hay biết mấy. Bây giờ ăn phở chợ Tàu tình hình chung là bánh phở chán (cứng đơ, dày sưng, dính và cuộn chặt vào nhau), thịt và giò sống lõng bõng, trông rất kém hấp dẫn, nước thì nhạt và nguội, ăn chỉ phí tiền. Chính cứ ăn cơm tam bảo ở quán Tàu dạo nọ chị chỉ còn ngon lành gấp vạn lần ra ý.
    Weekend này định đổi món vào bếp một tí để chiêu đãi nhà zai nuôi ; tình hình là nếu hết hẳn đau họng thì sẽ xông xênh làm bún thang và nấu chè, còn không nếu vẫn cứ khặc khừ như từ hôm qua đến giờ thì đánh nhanh rút gọn, mua canard laqué ở chợ Tàu về chiến thôi. Hoặc mua mực về xào dứa với xào măng cũng được, thay đổi không khí tí.
    Thủ tục : đang ngồi ăn Kinder bueno vừa trấn được của quốc xã hơi có tí sữa nhưng vẫn ngon chán
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng là Đồng Tâm hay là Phú Đô ạ
  6. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    thủ tục : vừa ăn sáng lúc 11h, nhẹ nhàng soupe velouté de légumes + Nesquick + 1/2 baguette xong ăn trưa lúc 13h, poisson, pâte, épinard + dessert là fruits déguisés (không phải mình làm nên trông rất mất thẩm mỹ hehe) + thé + 1 clémentine (chả biết là clémentine hay mandarine nữa, em chịu ko phân biệt được).
  7. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ăn sáng : Nesquick + soupe (như hôm qua) + baguette tra***ion (1/2) + mortadelle
    giờ đang nhấm nháp nước gừng pha đường để soigner ma gorge
    trưa nay sẽ được ăn cơm với agneau grillé parrfumé à l''oignon & au thym (chả biết viết thế này có đúng ko nữa)
    bữa tối thì em phải làm đầu bếp hixhix : nem cuốn + chả cua (à cuire à la vapeur) + salade (au choix : laitue iceberg + mortadelle ou papaye + radis blanc séché + tige de lotus au vinaigre). Dessert là gâteau à base de haricot vert (tsb bọn TF nó gọi là gâteau de soja làm mình tìm mãi mới thấy) + thé au jasmin Lipton ngoài ra có poire nashi để nhấm nháp trong ngày
    chiều qua em lượn đi xem đồ xôn ở La Défense, chả mua được j nhưng mà bù lại được bao món cánh gà Quick và 1 cốc kem Häagen-Dazs mặc dù là cảm cúm, ho hắng, đau họng nhưng mà được bao nên cứ gọi là nhắm mắt vào mà avaler thôi
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Lại phải giảm cân ngày ăn có 1bữa mà h cũng vẫn chửa nghĩ ra được là ăn cái gi
    Ước gì kô phải ăn mà vẫn sống được nhỉ Ăn kô bao h là thú vui của mình
  9. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hai hôm nay trời lạnh quá, trong cặp em toàn đồ ăn, cứ tem tẻm ăn cả ngày hixhix dù là ở nhà hay ở trường hay vạ vật ở đâu, tình hình này có lẽ tuần sau vượt ngưỡng 60 kg mất
    Tối nay về sẽ chế biến món sauerkraut cho cả nhà thưởng thức. Giá xoay sở được 1 ít xúc xích Đức nữa thì tuyệt, nhưng h này muộn roài, ko kịp, chắc phải để hôm khác.
    Kể cũng lạ, trời lạnh, lại đau họng, thế mà ban nãy lúc ngồi học nghe quốc xã kể hôm trước đi ăn kem rum nho lại thấy thèm thèm hixhix
  10. niklas

    niklas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    trưa nay em ko đói (vì sáng đã chén đẫy trước khi ra khỏi nhà) nên ko đi ăn bánh mỳ LMDE với các zai mà lẻn ra hàng Quick mua thử cái dessert ananas xem có ra cái j không. Kết quả, chán òm, đắt vãi, thà mua một cái Brownie còn hơn
    Hiện em vưỡn chưa nghĩ ra cuối tuần này phải vào bếp thì sẽ làm món j Trời lạnh quá, giá mà được hiberner thì tốt biết mấy

Chia sẻ trang này