1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 3) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simba_vn

    simba_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hix, đệ tử hơn đứt sp khoản này chả bao h ăn thịt chó cả, có tơ đến mấy thì cũng chịu
    như sp kể bên chat chit, trưa qua ăn boeuf carottes, tối ăn xúp với cả panés d''émincés de poulet. Trưa nay ăn bâtonnets de surimi. Tối thì chịu, vì chưa về nhà nên chưa biết ăn j.
  2. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi khuya thế bác, giờ này vẫn còn đánh lẻ chưa về nhà à
    Nào thì thủ tục: cháo gà ạ, em chả thích ăn tía tô lắm nhưng trót mua về rồi nên đành phải nhắm mắt nuốt hic hic (bọn chợ Tàu làm ăn mập mờ thật, cầm gói tía tô của chúng nó chả có giá cả gì, đến lúc trả tiền xong mang về rồi xem lại mới thấy 1,2, xót hết cả ruột . Vừa ăn vừa thầm nhủ tía tô trồng ở Pháp chất lượng hơn đứt ở nhà )
  3. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    chưa, em còn ngồi phòng máy ở trường mà
    thủ tục : biscuit Lu pti dej
  4. 0707007

    0707007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    quên ko hỏi bác Bô kinh ghiệm mua bột gạo nấu cháo bên này em mà cứ xài hết đồ của thầy u gửi sang là chịu, phải chuyển món khác ah. Tự nhiên bác nói cháo gà làm em lại thèm.
    thủ tục : tối về ăn bánh mì pâté với jambon, xong ăn 1 viên Ferrero Garden
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    thì chợ tàu có gạo nếp mà bác bác lại khéo đùa bác chả thuộc lòng hết các mặt hàng ở chợ tàu ý nhể
  6. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ăn dặt dẹo, sáng + trưa : taboulé + jambon (ăn nhiều jambon chắc mình cũng sắp thành jambon)
    tối về ăn mỳ giò
    we này đổi món tí (chả gì cũng nhân dịp Tết) :
    T7 : trứng đúc thịt + mực xốt cà chua (nghe quê tí, các bác đừng chê)
    CN : bánh gối ăn với chou rouge nấu cùng đu đủ
    dessert thì có sô cô la Đức và ****tail hoa quả hộp : vải, nhãn và chôm chôm
  7. philipp_lahm

    philipp_lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hix, độ này mình mắc bệnh là cứ vào box nhắm mắt post bài, ko để ý là có cái post này
    ơ đùa, thật đấy, em thề chỉ biết nấu cháo = bột gạo thầy u gửi các zai đem hộ sang thôi chứ hết là chịu chết
    bây h em mới biết là nấu cháo = gạo nếp, cứ tưởng chỉ có nấu xôi thì mới dùng đến may có bác chỉ bảo
  8. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Em chưa kịp trả lời thì bác Tạ đã nã súng trước rồi
    Nấu cháo thì cứ gạo nếp mà tương, việc gì phải cầu kì bột nọ bột kia. Có điều nếu đúng là bác quen nấu bằng bột thì nấu bằng gạo ăn sẽ không ngon vì vẫn còn nguyên hột gạo. Nếu nhà bác có máy xay (hoặc chày, cối cũng được) thì xay (hoặc giã) gạo ra trước khi nấu. Gạo nếp muốn nấu thì phải ngâm nước khoảng nửa tiếng trước khi bắt đầu. Để cháo sánh và ăn không bị ngán thì phải nấu kèm gạo tẻ nữa, cứ 1 nếp 2 tẻ đổ vào nấu, đảm bảo hiệu quả mà lại không phải chờ thầy u gửi bột biếc gì hết Topic này sắp chuyển tên thành "hướng dẫn nội trợ" được rồi
    Thủ tục: chiều nay nấu cơm mời bạn, tí lại phải lượn ra chợ đây. Thực đơn sẽ có salát Nga, cá sốt cà chua, thịt gà xào nấm, dessert có thể sẽ là chè đậu xanh (nếu thành công, không thì ăn quýt cho lành ). Hix, công nhận ăn sang vãi , căn bản cả năm mới mời bạn được một lần, chả bõ so đo...
  9. lahm

    lahm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    bạn zai hay bạn gái thế bác thôi, ko tò mò nữa
    thủ tục : hôm nay em được ăn ké miến cua và bún riêu (chả nhớ là có ăn quả quít nào ko nữa)
  10. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tò mò thật Zai hay gái thì là mời đến để cùng ăn cơm chứ có phải để ăn...thịt nó đâu mà phải kén chọn "hàng" nọ "hàng" kia. ***iste !
    Thủ tục: Vẫn bệnh làm nhiều như năm nào, hôm qua có mỗi 2 đứa mà nấu bằng cho cả làng ăn, kiểu này từ giờ đến cuối tuần chỉ có ăn đi ăn lại những gì còn thôi

Chia sẻ trang này