1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gì thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui ? (PART 3) Coin cuisi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi mithn, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0707007

    0707007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    định ko kể vì sợ các bác lại suy diễn bậy bạ, linh tinh(căn bản toàn món nhạy cảm, đa nghĩa ), nhưng thôi kệ, mình ăn gì kể nấy, việc gì phải sợ ai chứ
    - nước uống : hôm nay đổi món, ko uống jus de banane nữa mà uống sữa dừa
    - món chính : khoai Tây hấp, với giăm bông
    - tráng miệng : 1 quả chuối
  2. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Vừa xong em ăn mì với sauerkraut (choucroute), no nê thì cứ gọi là. Chuẩn bị chiều đi bán t.. thôi, để hành sự xong sẽ về kể bằng tiếng F cho nó lành
    Được matthias sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 19/03/2008
  3. kkieu

    kkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    cái vốn tiếng Việt bác thế kia mà bác còn định làm kua keo j nữa ạ động chạm em quá cơ
    tình hình là nghe bác dọa cũng sợ phết, nên em đã hãm cái sự ăn uống lại ko có thì chỉ lỗ các bậc phụ huynh. Cơ mà ăn lỏn lẻn được 2 hôm thì zai nhà ko chịu được mới buông 1 câu: ''Ăn cơm với mày chán bỏ xừ cứ như tao ăn 1 mình ấy '' Đấy đấy, cực chẳng đã, em lại phải lấy lại phong độ xưa Bác cẩn thận ko sau này về gái cũng lại chả bảo cho. Gớm, của ăn của để đầy nhà mà ko đụng vào... chả bõ ...
    Thủ tục hnay ăn cơm trắng
  4. narcisseno1

    narcisseno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    định chả nghĩ gì đâu, cơ bản nghĩ mãi chả ra cái j thôi, cứ coi là suy diễn trong sáng đi
    thủ tục: kể lể phát, mình đang định giảm cân. Có nên pót lên đây hàng ngày mình ăn j ko nhỉ Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy là ko nên, ko có người lại bẩu cái thực đơn ăn kiêng của mình = ngta ăn trong 2 ngày ngại chết
    vừa đun nước fa G7
  5. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    à, cái người này í à, đến sp cũng còn sợ run lên mỗi khi post bài trong box này í. Động chạm, tỉa tót thì cứ gọi là.
    ặc, sao sp ko thấy cái TN G7 này ngon tí nào nhỉ. Toàn những kem cọt sữa siếc j í, ghê chết. Hôm trước các cụ gửi người đem sang 1 hộp cho zai, zai uống khen lấy khen để, làm mình tò mò uống thử một phát, ghê hết cả người. Sp vẫn thích Nescafé VN hơn, đậm đà, thơm tho.
    zai nào mà liều thế, ko sợ đệ tử tóm đầu ăn vã à.
    chả hiểu sao mình thấy đệ tử hôm nay có câu này đa nghĩa thế. Nhưng mà rất có cái đúng của nó.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đau răng quá..ko ăn được gì. Giờ đói hoa cả mắt. Cũng may có bữa trưa kéo lại. Tối nay được bát súp mà như húp nước.
  7. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    hix, khổ thân bạn hiền
    thủ tục : tối nay tớ ăn thịt rán. Răng xấu lại hay ăn thịt nên suốt ngày giắt răng. Lại ko có tăm để xỉa nữa chứ, ăn thì thích, mà ăn xong thì bực. Tráng miệng bằng một quả cam. Độ này cam Kfua ngọt thế, ko biết có phải trồng theo cách của bọn Tầu ko
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đau răng kinh khủng , cả nhà bank đi ăn quán Hy lạp mà không theo được vì có há được miệng đâu nên buổi trưa đành ngồi một mình với đĩa salat. Tối nay về mẹ hay ở nhà nhỉ?? Về mẹ thì có cơm ngon, canh ngọt. Ở nhà thì chắc lại lại salat.
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Lâu ghê rồi kô vào đây share chuyện ăn uống...trên cơ bản là chẳng có gì để khoe ... suốt ngày chỉ có bánh mỳ,mỳ tôm
    Dạo này nghèo kinh khủng , 12 ngày rồi kể từ hôm ở VN qua mới được đi ăn resto có 1 lần
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hic nói ra mới nhớ lâu lắm mình chưa đc ăn gì ngon chả nói j đến đc đi resto

Chia sẻ trang này