1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gi thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi wqaxszcde, 10/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tớ ăn bún sườn, sườn ít xương nhiều còn nước robinet thì đáng bao nhiêu --> có thể ăn đến ngày kia
  2. motminh86

    motminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    that do qua,cac ban o phap ma sao an toan do viet nam ko zay?nen an thu do phap cho biet huong vi chu.
    minh o voi famille d''accueille,ngay nao cugn an do tay,vi du nhu saumon voi sauce au beurre blanc,hay la millfeuille de saumon.... tranh thu an them fromage nua nhe,uogn them ti vin rouge nua
    chuc cac ban noel zui ze nhe.
    joyeux noel et tres tres bonne année.
    et vos reves seront realises
  3. motminh86

    motminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    that do qua,cac ban o phap ma sao an toan do viet nam ko zay?nen an thu do phap cho biet huong vi chu.
    minh o voi famille d''accueille,ngay nao cugn an do tay,vi du nhu saumon voi sauce au beurre blanc,hay la millfeuille de saumon.... tranh thu an them fromage nua nhe,uogn them ti vin rouge nua
    chuc cac ban noel zui ze nhe.
    joyeux noel et tres tres bonne année.
    et vos reves seront realises
  4. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ trưa nay một gói mỳ tôm chắc tối về lại một gói mỳ tôm nữa

    Hic hic từ ngày ông bác dứt áo bỏ đứa cháu ở lại mà đi Đức thì chả có ai nấu cơm cho ăn cả(cũng chả phải nấu cho ai) nên ... cứ mỳ tôm với bánh mỳ mà chiến....sầu.
    Cứ theo tình hình này thì vài tuần nữa chắc người thành cái baguette còn tóc thì xoăn như mỳ mất
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 22/12/2004
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ trưa nay một gói mỳ tôm chắc tối về lại một gói mỳ tôm nữa

    Hic hic từ ngày ông bác dứt áo bỏ đứa cháu ở lại mà đi Đức thì chả có ai nấu cơm cho ăn cả(cũng chả phải nấu cho ai) nên ... cứ mỳ tôm với bánh mỳ mà chiến....sầu.
    Cứ theo tình hình này thì vài tuần nữa chắc người thành cái baguette còn tóc thì xoăn như mỳ mất
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 22/12/2004
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra từ trước đến nay toàn ông bác nấu hả
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra từ trước đến nay toàn ông bác nấu hả
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải thế bác ấy bằng hay kém tuổi ấy
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải thế bác ấy bằng hay kém tuổi ấy
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    đấy là đằng ấy ăn thấy hợp khẩu vị thôi chứ đa phần các món ăn Pháp tớ chịu không thể nuốt nổi (mặc dù đã cố gắng thử 1 vài lần) nhiều hôm đến nhà thằng bạn lục tủ lạnh kiếm đồ ăn chỉ muốn xỉu vì buồn nôn cái bon Pháp này chúng nó ăn đúng là n''importe quoi, thật đấy, ghê ghê là . Những món tớ thấy ăn có vẻ được được thì kiểu VN mình nấu còn ngon hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này