1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gi thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi wqaxszcde, 10/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cố lên còn hơn 1 tuần nữa là hết tháng thôi mà
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cố lên còn hơn 1 tuần nữa là hết tháng thôi mà
  3. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Kể cho các bác nghe bữa déjeuner của em hôm nay nha ,cho các bác ...đỡ buồn .hihí
    Làm một chuyến từ HN lên Hoà Bình, vào thăm một gia đình người Dân tộc Mường ( Nhà chồng của cô bạn cơ quan em đó)
    Món ăn thì rất là nhiều,...
    em khó kể lắm vì đến bây giờ chẳng nhớ là đã ăn những món gì nữa... đại thể là có:
    + đặc sản của HB " rượu cần",
    + Một con lợn rừng "quay, rán, ruộc ..." (hình như là lợn Mán ,lợn lai ...nhưng em thấy nó giống lợn rừng vì lông của nó cứ dựng đứng cả lên,lại vừa đen vừa trắng, bé như cái thùng nước nhà em ý)
    + 2 con gà ...cũng rừng luôn ( em nghĩ chắc ko bị H2N5 lên em được sơi riêng 2 cái đùi gà rõ to, ..hihihi tại em bé nhỏ nhất đoàn, với lại còn dành bụng để ăn cái khác nữa chứ)
    + thịt bò nấu rau lồm ( rau lồm các bác ạh ??? ăn nó chua chua như me, sấu của mình đó ...híc nói đến mà em vẫn còn thấy chua chua ở miệng đây)
    +Măng rừng đắng ngắt khó ăn quá!
    + Về cái khoản "nhắm rượu " của các anh con trai thì khỏi nói luôn... rượu cần, rượu ngâm sáp ong, *******..chính hiệu đấy, nước lá giề giề ??? nhỉ .... nói chung khoản nào em cũng một chén nhỏ gọi là cho biết ý mà.
    + rùi còn Đỗ, su hào, đậu....rau sống thì đủ loại : mơ, riếc, sung,giề giề nữa...còn hai loại nữa nhưng em quên xừ mất tên rùi hihihi
    ăn xong lại còn được nghe bà chủ nhà gót 78 tuổi, nói tiếng mường hát và kể chuyện, ...Ôi thiệt là một ngày no say và vui vẻ biết bao!!!( Cũng may là cái bụng em nó tốt chứ không thì đi ...hhê hê)

    go go go........Bắc giang- Hà Nội- Sài gòn- Đà lạt- Pháp- Ai cập- và ....ton coeur???
  4. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Kể cho các bác nghe bữa déjeuner của em hôm nay nha ,cho các bác ...đỡ buồn .hihí
    Làm một chuyến từ HN lên Hoà Bình, vào thăm một gia đình người Dân tộc Mường ( Nhà chồng của cô bạn cơ quan em đó)
    Món ăn thì rất là nhiều,...
    em khó kể lắm vì đến bây giờ chẳng nhớ là đã ăn những món gì nữa... đại thể là có:
    + đặc sản của HB " rượu cần",
    + Một con lợn rừng "quay, rán, ruộc ..." (hình như là lợn Mán ,lợn lai ...nhưng em thấy nó giống lợn rừng vì lông của nó cứ dựng đứng cả lên,lại vừa đen vừa trắng, bé như cái thùng nước nhà em ý)
    + 2 con gà ...cũng rừng luôn ( em nghĩ chắc ko bị H2N5 lên em được sơi riêng 2 cái đùi gà rõ to, ..hihihi tại em bé nhỏ nhất đoàn, với lại còn dành bụng để ăn cái khác nữa chứ)
    + thịt bò nấu rau lồm ( rau lồm các bác ạh ??? ăn nó chua chua như me, sấu của mình đó ...híc nói đến mà em vẫn còn thấy chua chua ở miệng đây)
    +Măng rừng đắng ngắt khó ăn quá!
    + Về cái khoản "nhắm rượu " của các anh con trai thì khỏi nói luôn... rượu cần, rượu ngâm sáp ong, *******..chính hiệu đấy, nước lá giề giề ??? nhỉ .... nói chung khoản nào em cũng một chén nhỏ gọi là cho biết ý mà.
    + rùi còn Đỗ, su hào, đậu....rau sống thì đủ loại : mơ, riếc, sung,giề giề nữa...còn hai loại nữa nhưng em quên xừ mất tên rùi hihihi
    ăn xong lại còn được nghe bà chủ nhà gót 78 tuổi, nói tiếng mường hát và kể chuyện, ...Ôi thiệt là một ngày no say và vui vẻ biết bao!!!( Cũng may là cái bụng em nó tốt chứ không thì đi ...hhê hê)

    go go go........Bắc giang- Hà Nội- Sài gòn- Đà lạt- Pháp- Ai cập- và ....ton coeur???
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chính thức bắt đầu chuỗi ngày dài đau khổ về đường ăn uống... hứt hứt... còn nhớ mới ngày kia thôi lượn vòng vòng rùi đến bữa đi ăn hủ tíu xong chiều lại quay lại đấy làm bát bún bò ngon quá trời luôn hichic... giờ thì cơm với ruốc, tối nay thì làm 1 quả cà chua, nửa quả dưa chuột với 1 quả táo hị hị... à, Bonne Année cả nhà
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chính thức bắt đầu chuỗi ngày dài đau khổ về đường ăn uống... hứt hứt... còn nhớ mới ngày kia thôi lượn vòng vòng rùi đến bữa đi ăn hủ tíu xong chiều lại quay lại đấy làm bát bún bò ngon quá trời luôn hichic... giờ thì cơm với ruốc, tối nay thì làm 1 quả cà chua, nửa quả dưa chuột với 1 quả táo hị hị... à, Bonne Année cả nhà
  7. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    hehheh chắc bác này vào PHỞ 14 rồi..........;hehhe em cũng vừa làm tô phở + một cốc sâm bổ lượng ở PHỞ MÙI...ợ...ợ...no quá
  8. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    hehheh chắc bác này vào PHỞ 14 rồi..........;hehhe em cũng vừa làm tô phở + một cốc sâm bổ lượng ở PHỞ MÙI...ợ...ợ...no quá
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bác ở VN em ứ chấp
    Tối này ăn cơm với thịt kho tàu và dưa chua...ngon vật vã...
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 19/02/2005
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bác ở VN em ứ chấp
    Tối này ăn cơm với thịt kho tàu và dưa chua...ngon vật vã...
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 19/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này