1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gi thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi wqaxszcde, 10/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ờ thế phiền bác tiện tay xoá cho em cái bài ở trang trước đê, vì vừa nãy nó mới hiện ra (đừng xoá bài sau nhá, để cho cái câu phàn nàn nó còn giá trị)
    ps. bác xoá 1 bài xong lại câu 1 bài thế này thì cũng hoà
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ờ thế phiền bác tiện tay xoá cho em cái bài ở trang trước đê, vì vừa nãy nó mới hiện ra (đừng xoá bài sau nhá, để cho cái câu phàn nàn nó còn giá trị)
    ps. bác xoá 1 bài xong lại câu 1 bài thế này thì cũng hoà
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    eo hôm nay ăn uống dặt dẹo vật toàn rau quả chả có thịt hic hic sắp thành người thực vật
    trời nóng wá, vừa làm xong 1 phát vải hộp ngon vật, mát lịm, xong lại chiến thêm quả táo mà bùng vẫn sôi sùng sục mới cú chứ
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    eo hôm nay ăn uống dặt dẹo vật toàn rau quả chả có thịt hic hic sắp thành người thực vật
    trời nóng wá, vừa làm xong 1 phát vải hộp ngon vật, mát lịm, xong lại chiến thêm quả táo mà bùng vẫn sôi sùng sục mới cú chứ
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    chị ơi thế này mà KFC biết thì nó dẹp papa nó tiệm ạ, của nó chỉ có chou trộn với mayo thui, mà có một xíu (thành ra em mới hỏi chị xem thực ra nó là chou hay là... hành) hihị
    nghe hấp dẫn nhể, em thì hay dùng dao 2 lưỡi cắt cà rốt (mà lưc smua cứ phải căng mắt chọn củ nào to đều 1 tí để lượn dao cho dễ) xong trộn với mayo xì xụp đã thấy phấn khởi rùi, quả này học thêm được món của bà chị lại tiếp tục đi tinh vi hị hị
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    chị ơi thế này mà KFC biết thì nó dẹp papa nó tiệm ạ, của nó chỉ có chou trộn với mayo thui, mà có một xíu (thành ra em mới hỏi chị xem thực ra nó là chou hay là... hành) hihị
    nghe hấp dẫn nhể, em thì hay dùng dao 2 lưỡi cắt cà rốt (mà lưc smua cứ phải căng mắt chọn củ nào to đều 1 tí để lượn dao cho dễ) xong trộn với mayo xì xụp đã thấy phấn khởi rùi, quả này học thêm được món của bà chị lại tiếp tục đi tinh vi hị hị
  7. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế thì kô ổn rồi,mịe hai cái thằng này to đầu mà tham ăn lắm...tao toàn phải đi dành phần ăn cho con nhỏ chứ kô chúng xơi hết,con bé chết đói...lắm hôm dành xong rồi cả lũ (cả bố mẹ chúng ) cùng lăn ra cười,lúc đấy mình cũng như đứa trẻ con ý
    Ờ thế chắc tại tao ăn vặt nhiều,đợt này vì cái vụ Mít miếc mà thức đêm cứ như trâu ý,hè hè mà cái trò thức thì lại hay đói,nên ở nhà chất một đống đồ ăn vặt(nói ra guợng vật)
    Còn tao thì nghe thiên hạ đồn thổi là anh giai nhà tao nấu ăn ngon lắm(nghe đồn vì chưa được anh nấu cho ăn lần nào).Nói nấu ăn mà nhớ lại đợt hè vừa rồi về có mấy bữa nấu cho anh ăn...(kể chuyện vui)
    Một lần nấu mỳ tôm,quen kiểu bên này ,ninh rõ lâu,hè hè đến khi bê mỳ ra cho anh với bạn anh ăn mà cả hai tên cứ nhìn nhau tủm tỉm cười...Cú vật
    Một lần trổ tài nấu cơm...hức thậm tệ hơn.Anh kô nói gì,nhưng bạn anh sau thủ thỉ là cũng tạm nhưng mà lâu quá,chờ gần chết đói
    Vài lần sau nữa,nếu muốn ăn cơm thì phải báo trước,bố mẹ kô có nhà thì chạy sang nhờ chị hàng xóm nấu hộ và bê về ăn...hè hè
    Ôi chết nói lắm quá....Hôm nay ăn steak(chả nhớ viết thế nào) và cà chua sống....hết
  8. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế thì kô ổn rồi,mịe hai cái thằng này to đầu mà tham ăn lắm...tao toàn phải đi dành phần ăn cho con nhỏ chứ kô chúng xơi hết,con bé chết đói...lắm hôm dành xong rồi cả lũ (cả bố mẹ chúng ) cùng lăn ra cười,lúc đấy mình cũng như đứa trẻ con ý
    Ờ thế chắc tại tao ăn vặt nhiều,đợt này vì cái vụ Mít miếc mà thức đêm cứ như trâu ý,hè hè mà cái trò thức thì lại hay đói,nên ở nhà chất một đống đồ ăn vặt(nói ra guợng vật)
    Còn tao thì nghe thiên hạ đồn thổi là anh giai nhà tao nấu ăn ngon lắm(nghe đồn vì chưa được anh nấu cho ăn lần nào).Nói nấu ăn mà nhớ lại đợt hè vừa rồi về có mấy bữa nấu cho anh ăn...(kể chuyện vui)
    Một lần nấu mỳ tôm,quen kiểu bên này ,ninh rõ lâu,hè hè đến khi bê mỳ ra cho anh với bạn anh ăn mà cả hai tên cứ nhìn nhau tủm tỉm cười...Cú vật
    Một lần trổ tài nấu cơm...hức thậm tệ hơn.Anh kô nói gì,nhưng bạn anh sau thủ thỉ là cũng tạm nhưng mà lâu quá,chờ gần chết đói
    Vài lần sau nữa,nếu muốn ăn cơm thì phải báo trước,bố mẹ kô có nhà thì chạy sang nhờ chị hàng xóm nấu hộ và bê về ăn...hè hè
    Ôi chết nói lắm quá....Hôm nay ăn steak(chả nhớ viết thế nào) và cà chua sống....hết
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho minh,ăn thì toàn thịt,nhà thì chất toàn bánh với kẹo(ăn đêm mà)nhìn mãi chả thấy có tí trái cây xanh nào,nước hoa quả lại càng kô
    Àh hình như còn mấy quả nho từ hôm lâu lâu
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho minh,ăn thì toàn thịt,nhà thì chất toàn bánh với kẹo(ăn đêm mà)nhìn mãi chả thấy có tí trái cây xanh nào,nước hoa quả lại càng kô
    Àh hình như còn mấy quả nho từ hôm lâu lâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này