1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn ăn gi thế ? Qu'avez-vous mangé ou qu'allez-vous manger aujourd'hui?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi wqaxszcde, 10/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn tối xong, bánh mì jambon với đùi gà luộc chấm gia vị chanh ---- pha thêm 1 cốc Nesquick cho tủ lạnh để dành đến tối vừa học vừa nhấm nháp
    hết
  2. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn tối xong, bánh mì jambon với đùi gà luộc chấm gia vị chanh ---- pha thêm 1 cốc Nesquick cho tủ lạnh để dành đến tối vừa học vừa nhấm nháp
    hết
  3. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
  4. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chả biết đâu, chỉ biết chẳng hạn như mấy quán ăn ở ngay cổng trường tớ thì nó có những cái này : sandwich (nhân thì có thể là jambon, thịt gà hoặc cá thu + salade + cà chua + trứng .... nhưng cái này phải làm theo vị kiểu pháp thì chắc chúng nó mới ăn).
    ngoài ra thì còn có bánh ngọt các loại, hoa quả (cho những đứa con gái thích ăn kiêng ) rồi là bánh kẹo ở trong các gói be bé, để ăn nhẹ í mà (kiểu gói m&m hay chocopie i'')
    còn gì nữa nhỉ, à sữa chua nữa này, rồi các loại nước nữa. mùa hè thì bán kem
    rồi là bạn có thể offer các kiểu menu khác nhau nữa, chẳng hạn cho buổi trưa thì 1 sandwich, 1 dessert + 1 nước là 20 nghìn chẳng hạn (cái giá thì tớ nói đại nhá đừng lấy làm tham khảo )
    đấy mới nhớ được đến đấy thôi
  6. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chả biết đâu, chỉ biết chẳng hạn như mấy quán ăn ở ngay cổng trường tớ thì nó có những cái này : sandwich (nhân thì có thể là jambon, thịt gà hoặc cá thu + salade + cà chua + trứng .... nhưng cái này phải làm theo vị kiểu pháp thì chắc chúng nó mới ăn).
    ngoài ra thì còn có bánh ngọt các loại, hoa quả (cho những đứa con gái thích ăn kiêng ) rồi là bánh kẹo ở trong các gói be bé, để ăn nhẹ í mà (kiểu gói m&m hay chocopie i'')
    còn gì nữa nhỉ, à sữa chua nữa này, rồi các loại nước nữa. mùa hè thì bán kem
    rồi là bạn có thể offer các kiểu menu khác nhau nữa, chẳng hạn cho buổi trưa thì 1 sandwich, 1 dessert + 1 nước là 20 nghìn chẳng hạn (cái giá thì tớ nói đại nhá đừng lấy làm tham khảo )
    đấy mới nhớ được đến đấy thôi
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    si, đấy cũng là một cách, gọi là gì nhỉ : tìm hiểu nhu cầu sở thích để đáp ứng ;)
    nhưng nếu nói về ăn uống của trẻ con Tây học với nhau ở ta thì theo thiển ý của mình có thể có 1 số lưu ý sau đây :
    - thứ nhất là trẻ con nói chung thường ăn theo thói quen ở gia đình, tức là những thứ mà ở nhà bố mẹ chúng nó hay ăn. Thế nhưng khi ở nước ngoài (cụ thể là ở VN là đất ẩm thực) và lại học chung với bọn trẻ con VN và các nước khác thì tất sẽ có ý thích muốn khám phá những thứ mới lạ. Vì "nhập gia tuỳ tục" mà. Cho nên trông cứ hấp dẫn một chút là có thể thu hút sự chú ý của bọn nó.
    - thứ hai là cái chúng nó (và nhất là bố mẹ chúng) quan tâm hàng đầu là vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm, vì thế quá trình phục vụ nên "chuyên nghiệp", đồ bảo quản phải có nylon che... ngoài ra bây giờ thiên hạ cũng chú ý đến vấn đề dư calo nên không thích những gì trông mỡ màng quá, sợ béo mà
    nếu mình ở địa vị bạn, sẽ bán món gì nhỉ ? Món chủ đạo của mình sẽ là bánh kẹp (bánh mì kẹp hoặc hamburger). Kẹp gì thì tuỳ bà chủ :)))) thịt gà xé, hoặc thịt rán, thêm một ít rau cỏ cho đẹp mắt và đủ chất :) Hay là mình sẽ làm cơm suất "cao cấp" một chút, để trong hộp sạch sẽ, cho vào lò 1''30" là có thể ăn, chúng nó có thể ngồi đấy ăn hoặc đem đi ăn chỗ khác. Thế còn râu ria bên ngoài (hoa quả, sữa chua...) thì mình nghĩ cũng không phải ván đề hóc búa. Còn về giá, nói liều một chút : tầm 20K như chị zim gợi ý là OK đấy, nói chung là so với mặt bằng học phí của trường QT là ổn rùi.
    bàn linh tinh một tí vì sắp đến giờ ăn... chẹp hôm nay em ăn cơm với canh cá và xalát cà chua+ngô trộn mayo (từ lâu lắm ăn kiểu này chả thấy nóng + lạnh đá nhau trong bụng gì cả, chắc trơ rùi hehhe)
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    si, đấy cũng là một cách, gọi là gì nhỉ : tìm hiểu nhu cầu sở thích để đáp ứng ;)
    nhưng nếu nói về ăn uống của trẻ con Tây học với nhau ở ta thì theo thiển ý của mình có thể có 1 số lưu ý sau đây :
    - thứ nhất là trẻ con nói chung thường ăn theo thói quen ở gia đình, tức là những thứ mà ở nhà bố mẹ chúng nó hay ăn. Thế nhưng khi ở nước ngoài (cụ thể là ở VN là đất ẩm thực) và lại học chung với bọn trẻ con VN và các nước khác thì tất sẽ có ý thích muốn khám phá những thứ mới lạ. Vì "nhập gia tuỳ tục" mà. Cho nên trông cứ hấp dẫn một chút là có thể thu hút sự chú ý của bọn nó.
    - thứ hai là cái chúng nó (và nhất là bố mẹ chúng) quan tâm hàng đầu là vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm, vì thế quá trình phục vụ nên "chuyên nghiệp", đồ bảo quản phải có nylon che... ngoài ra bây giờ thiên hạ cũng chú ý đến vấn đề dư calo nên không thích những gì trông mỡ màng quá, sợ béo mà
    nếu mình ở địa vị bạn, sẽ bán món gì nhỉ ? Món chủ đạo của mình sẽ là bánh kẹp (bánh mì kẹp hoặc hamburger). Kẹp gì thì tuỳ bà chủ :)))) thịt gà xé, hoặc thịt rán, thêm một ít rau cỏ cho đẹp mắt và đủ chất :) Hay là mình sẽ làm cơm suất "cao cấp" một chút, để trong hộp sạch sẽ, cho vào lò 1''30" là có thể ăn, chúng nó có thể ngồi đấy ăn hoặc đem đi ăn chỗ khác. Thế còn râu ria bên ngoài (hoa quả, sữa chua...) thì mình nghĩ cũng không phải ván đề hóc búa. Còn về giá, nói liều một chút : tầm 20K như chị zim gợi ý là OK đấy, nói chung là so với mặt bằng học phí của trường QT là ổn rùi.
    bàn linh tinh một tí vì sắp đến giờ ăn... chẹp hôm nay em ăn cơm với canh cá và xalát cà chua+ngô trộn mayo (từ lâu lắm ăn kiểu này chả thấy nóng + lạnh đá nhau trong bụng gì cả, chắc trơ rùi hehhe)
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    nếu là gói mikado bạn gì chụp lên thì em xin bái phục tải miêu tả đồ ăn của bà chị hehhehe món ngon thế mà gọi là tăm chấm muối hị hị
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    nếu là gói mikado bạn gì chụp lên thì em xin bái phục tải miêu tả đồ ăn của bà chị hehhehe món ngon thế mà gọi là tăm chấm muối hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này