1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn BUỒN hay VUI? Tại sao vậy?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chúc mừng cậu nhé! Đừng spam nữa đấy! Hihi
  2. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Buồn thê thảm
    Buồn vì công việc chưa thuận lợi
    Buồn vì chán ngán tình cảnh
    Buồn vì khi cần một bờ vai không thể mượn được
    Buồn vì mình quá yếu đuối
    Buồn vì mình không thể khóc
    Buồn vì mình không muốn làm phiền bạn bè để chia sẻ
    Buồn vì bố mẹ đang lo lắng cho mình
    Buồn vì thấy mình đang có xu hướng lại muốn thu mình chịu đựng
    Buồn vì mình không thấy buồn ngủ
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đã tuần nay rồi, người mình cần gặp, cần nói chuyện nhất vẫn chưa chịu xuất hiện..............
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay toàn gặp xui xẻo.
    Muốn vui mà không vui nổi
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới 7 rưỡi sáng mà nàng Thứ 6 nhà ta đã buồn rồi . nàng ơi hãy cố gắng lên nhé. Còn rất nhiều người yêu quý nàng mà
  6. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vui hơn rồi
  7. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn và xúc động vì nhận được tin 1ngưuời ban trên ttvn đã mất. Anh Nongdanhiendai81
    Buồn quá!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn vì lý do này.
    Tin nhắn vẫn nằm trong điện thoại. ĐỌc mà không muốn tin, vội online, thì thấy sững sờ...
    Day dứt mãi về một lời hẹn không bao giờ thực hiện được nữa
    Chiều nay lên TNguyên viếng anh ĐỊnh...
    thắp một nén nhang cho anh
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ thì đến lượt mình
    Mệt...
    Buồn hay vui chả quan trọng gì nữa.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi làm đến giờ vui thì ít mà buồn và bực mình thì nhiều. Nhìn mặt mình già đi trông thấy... chẳng xinh xắn gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này