1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn BUỒN hay VUI? Tại sao vậy?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh, 06/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì chẳng có gì để làm
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trêu bạn gì thì mới nói thế thôi, chứ hôm nay cũng chả biết vui hay buồn nữa!!!!!!!
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thấy các bạn spam nhiều là tôi buồn lắm. Buồn lắm í ( dạo này còn giở cái trò dối trá ra mới kinh chứ)
  4. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi buồn.
    Bà vừa mất.
    T7 lại ăn hỏi.
    Hoãn tất cả lại.
  5. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Buồn cũng nhiều
    Vui cũng không ít
    Hỗn độn!!
    Trong cái bóng tối nhập nhoạng, giống như mạng, có những thứ là hư ảo, có những thứ chỉ là phù du, nhưng vẫn nên tin rằng, trong bóng đêm, vẫn luôn có ở đâu đó những ánh đèn :)
    hãy vững tin, chị TV nhé, bé Aki nhé, mọi người nhé!!
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Sắp sửa có nhà mới rồi, chắc hẳn các bạn cũng vui như tôi chứ!?
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tớ sẽ rất vui khi có nhà mới.
    Nhưng hôm nay tớ thấy cứ buồn buồn thế nào ấy!
  8. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì ko hiểu tại sao lúc nào mình cũng ...
    Cái này có lẽ người ta gọi là "buồn cười"
  9. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng buồn vì chả giải quyết đc cái sự bùn của tớ. WC cty hình như bị tắc.
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì các bạn nhiệt tình thế nhưng mà chưa đạt được mục đích. công nhận khó thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này