1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chán và mệt
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Thấy sao trên đời lại có 1 con ngu thế chứ. Lúc nào cũng cho mình là hiểu đời lắm. Nhưng hành động và lời nói lại thấy ngu ngu làm sao
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    cứ mênh mang cứ xốn xang cứ lang thang mãi trái ngang
    múôn tìm chỗ nào thật sự kín cho em trốn

  4. fm3775

    fm3775 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    feelin'' blue....
  5. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bình yên và một thoáng bối rối...
  6. TNWood

    TNWood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    buồn ...
    đau đớn âm ỉ...
    ừ luôn rồi...
    nó thấy mệt mỏi quá .. những tháng ngày cô đơn cứ gặm nhấm tâm hồn nó... và khi nó chợt nhận ra thì nố đã đi xuống , quá sâu và nó chẳng còn sức mạnh để đứng lên nữa ...
    nó cứ sống thôi , sống , hít thở , miệng đánh vần , thở ra những câu nói sao vô nghĩa , tục tĩu , mất dạy ,............
    nó cô dơn thôi , và nó không muốn bị nỗi buồn đánh gục , thế nó chửi thôi , có lúc nó thấy ghê tởm chính bản thân nó ...
    tình yêu là gì , nó tự hỏi câu hỏi đó không biết bao lần . và nó cũng tự trả lời ... đó là thứ thuốc duy nhất có thể cứu vớt được cái cuộc đời này của nó.. nó bệnh nặng quá rồi ....
    nếu nó chảy máu , gào khóc về nỗi đau thể xác .. có lẽ còn dễ chịu hơn nhiều.......
    cứ như này mãi thì nó đến chết mất ...mk!
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Nóng và lạnh. Tay lạnh ngắt mà chẳng biết làm gì để cảm thấy ấm áp
  8. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chia tay
    Tình yêu thật ấm áp
    Anh ko biết giữ nó trong tay
    Anh để em ra đi
    Em mệt mỏi
    MÌnh đã chia tay
    Nhẹ Nhàng :)
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Được pha nước cho tờ ăm sắc...sướng, hehhe
  10. trangsamap

    trangsamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    buồn từ tối wa đến h...................hình như mình đã làm cho 1 ng mất ngủ ............. tệ wa ............chuyện chẳng có j sao thành ra thế này ..........mong trời ấm hơn........ ong troi oi nang len dc ko .......... buon wa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này