1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Không xứng đáng. Và mình là người ko xứng. Một con bé xấu xí, bé tẹo ,và vô duyên.
    Cái thói quen nhạo báng người khác đã trở thành một phần bản tính, như là máu ko thể ko chảy trong người, tim ko thể ko đập. Cứ như thế độc ác mãi là ác độc, ích kỉ mãi là nghĩ đến bản thân, cảm giác của bản thân.
    Sai lầm lớn nhất của đời người là sự lựa chọn sai lầm và sự ngu ngốc. À mình có cả hai cái đó.
  2. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thì vui vẻ và hạnh phúc vô cùng .hôm nay thì cũng vậy cho đến thời điểm này ,1 buổi sáng thú vị và ngập tràn cảm giác yêu thương .
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình rất là vui nhá, cực kì vui nhá.
    T7 mà phải dậy sớm để đi học TA, ngoài trời thì lạnh, ngồi gần 3h, rồi xin về sớm 20p.
    Lượn mãi ra trường, trời lạnh, ngồi chờ em iu lâu ơi là lâu rồi mí đi được. Xong lại nhõng nhẽo cả kon bé Kim, bắt nó đi lấy đồ cả mình. Thích ơi là thích, lấy được cái áo tăm tia mãi mà ko order nổi, lại còn ấm ơi là ấm. Ôi iu chị Hạnh lắm ý, tự nhiên lại PM cho em.
    Vào cái quán Pizza mà đọc được địa chỉ ở trên nì, ăn ngon ơi là ngon ý, chẳng phải có phải là do từ sáng mà chưa ăn gì hay ko, có 7 đứa mờ ăn hết cả 3 cái to đùng. Rồi lại đi xem film, cười chết sặc vì cái film hài , mà cũng có cảnh rất chi là kinh >.<
    Chuẩn bị vào xem film thì lại có SMS của Zê rủ đi cafe, tiếc thế ko đi được. Xem xong rồi lại còn đi ăn uống, rồi về trường, lượn lờ mãi rồi mí về.
    Lúc về lại nhận đc thiếp của 1 người nữa. Nói chung là kết thúc 1 ngày dài cực kì vui luôn
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt
  5. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi tác nghiệp bên vườn cải cùng 4 đôi nữa. 1 mình đi 1 xe thì có làm sao cơ chứ. 4 xe kia đủ đôi, mình thích đi 1 mình 1 xe hơn. Tự nhiên lại phải đèo 1em trời ơi đất hỡi nào, chả quen biết gì. Nhiễu sự ...
    Cải sẽ tàn úa vì vẻ đẹp của các em. :))
    Sắp Tết rồi, muốn lang thang một vài nơi như chợ hoa tết này để chụp ảnh ko khí chuẩn bị Tết. Thích Hà Nội khi Tết về, đường phố sẽ rất vắng, ko còn xô bồ nữa. Lâu quá rồi ...
    Được Pinokio_Vu sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 27/01/2008
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    điên khùng và nỗi loạn, thấy giả dối
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bình yên, vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp. Lâu lắm rồi
    mình mới có cảm giác này. Cảm ơn các bạn của mình, x1,
    x2,x3...nhiều nhiều nữa đã mang đến cho mình những nụ cười,
    niềm vui trong 1 tình bạn hoàn toàn trong sáng, chẳng hề có 1
    vết gợn nào cả. Bạn bè ơi, yêu các bạn của mình lắm, cảm ơn
    mọi người thật nhiều. Cảm ơn nhiều lắm
    - Hik, sao mà thiêng thế ko bít, vừa nhắc đen thì mọi người lại gọi cho mình. đứng dậy và go out thôi. ra ngoài đón nhận cảm giác tết nào:-)
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián......cả ngày ngủ.....chiều lượn đi shopping với mum thì chả mua đc cái gì
    lại còn mang cái ức chế vào người....biết thế ở nhà cho nó khoẻ
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi, măm măm linh tinh với bạn bè về.Chạy vòng quanh HN suốt từ chiều đến tối, măm mấy thứ linh tinh chẳng khác gì thời đi học, cuối cùng lạnh quá, chui vào quán vịt Kim mã ngay gần nhà ngồi chén. Khiếp, đông ko thở được. Ăn bt, quán thì chật chội, bẩn bẩn, nhìn móng tay đứa mang đồ ăn lên cho mình đen sì, mất hết cả cảm giác ngon mà sao quán được khen nhiều thế. Mình chắc chắn chẳng bao giờ quay lại lần 2. Ngồi buôn chuyện, tranh nhau nói, đúng là bạn bè thân, chia sẻ với nhau thật nhiều, gần như all mà chẳng có gì phải giấu giếm cả. Cảm giác bạn bè gần gũi và thân thương biết bao. 3 tuần nữa là nàng Thương lên xe bò về nhà chồng rồi, nhanh quá. Vậy là "ngày mai trong trong đám xuân xanh đó, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi", còn mình thì sao nhỉ, chẳng bít bao giờ, hehe, thằng béo trù ẻo mình chó nó lấy, đúng là thằng bạn dog của mình, tao mà ế thì tao sẽ bắt đền mày, dog béo ạ.
    Phòng mình đang terrible quá, hết tinh dầu cũ, tự dưng chuyển sang dùng tinh dầu của 1 công ty lạ hoắc lạ hua. Đốt 1 chút, ko thể nào chịu đựng được, tắt nến ngay lập tức. Vậy mà suốt từ chiều đến giờ về phòng vẫn thấy nồng nặc mùi " trà xanh quái gở", đau hết cả óc. Thà dìm đầu mình xuống sát WC xả đầy nước Duck có khi cũng ko kinh tởm bằng. Mở hết cửa lớn cửa bé, cửa trên cửa dưới mà vẫn ko thoát. Có lẽ đêm nay mình phải di cư mất. Cũng may đợt này tâm trạng mình đang rất rất tốt, chứ ko thì chắc là mình cho toàn bộ nến, tinh dầu, lò đốt bay vèo vào thùng rác.
    Viết vậy thôi, go out cái nèo.
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nhớ em c da diết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này