1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi lâu rồi mới dạo biển. Cảm giác nỗi nhớ vương đầy trong gió biển. Mỗi lần mệt mỏi, trống trải lại nương nhờ vào biển. Mạnh mẽ bước đi, thế mà giờ lại hoang man? Chờ đợi một điều gì đó ko thực? Ừa, cứ tin đi vậy. Đã đi hết cuộc đời đâu mà vội ngờ vực? Niềm tin khiến ta đủ mạnh để thực hiện những gì mong muốn. Yêu biển nhiều lắm, sợ một ngày phải rời xa. Ko sao, đi đâu ta chẳng lại về. Nơi này đã là một phần máu thịt rồi.
  2. virgo2068

    virgo2068 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buồn, ấm ức và khóc... Không nghĩ rằng mình sẽ khóc vì một chuyện bé xíu như vậy nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn trên má.
    HN lạnh và mình càng thấy lạnh hơn
  3. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không hiểu sao thấy tâm trạng buồn, một chút lo lắng và hồi hộp nữa, có lẽ do mình mới vào một môi trường mới, mọi thứ đều lạ.
    Trời lạnh, cộng với ốm làm mình có cảm giác mờ mịt và bế tắc ....
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chỉ có 1 cảm nhận duy nhất là "cóng" - lạnh quá đến nỗi chân tê đi, bị người khác dẫm lên chân cũng ko thấy đau; tay tê đi, lạnh đến nỗi để viên đá trên tay, đá ko chảy +_+
    Trời lại đang mưa...
    Thật khổ những ai vẫn đang ở ngoài đường trong thời tiết thế này (bỏ qua những ai có xế 4 bánh)
    Lạnh... giá... cóng... buốt... T_T
    Thèm quá 1 cái xiết chặt tay ấm áp...
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Đang nghe nhạc của bạn cunyeu box mình chẳng thấy lạnh j cả
    http://www.youtube.com/watch?v=o2GuK0kshNo
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    nhớ em hơn ngày hôm qua
  7. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thấy lạnh thui , bê bát cơm còn run run .Ghét mùa đông thế .Đã lạnh lại còn mưa nữa chứ .hic hic .
    Mà sao hum nay mình hâm thế ko bít .Đảo như lạc rang quanh cái bóc này .he he .
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cực kỳ bực mình .
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cực kỳ bực mình
    Sáng ra khá là bực mình
    Bây giờ lại rất nhớ c
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Sếp mới bay ở HCM ra. Làm việc với sếp từ sáng đến gần 1h mới xong. Mọi thứ ok. Tự dưng mình nhận được món quà từ trên trời rơi xuống: 1 buổi chiều free. Mình online và chat với 2 người bạn cũ của mình. Hai người đã mang lại cho mình 2 cảm xúc khác hẳn nhau.
    First with A, cũng thật là tình cờ, cứ như có sợi dây vô hình giữa hai đứa hay sao mà mình vừa ol ở 1 cái nick lâu lắm rồi ko login, vừa ol xong thì thấy A hi 1 cái. Bất ngờ vì lần nào cũng gặp nhau mặc dù nick của hai đứa đều là những nick rất rất hiếm khi dùng, nếu mình nhớ ko nhầm thì nich đó của A chỉ có duy nhất 1 member là mình, chỉ để chit chat với mình ko thôi. Mình ko ngờ là lâu rồi ko liên lạc, ko chit chat gì với A vậy mà mình lại thất vọng về A đến vậy, thay vì vui mừng vì lâu ko gặp bạn cũ.
    A đang xa nhà, ở VN cũng đã có bạn gái. Nhưng hiện giờ A đang có 1 girl mà A gọi là ******* của A, mặc dù e bé này yêu A thật lòng nhưng A bề ngoài thì đối xử với nhóc đó như gf, còn thâm tâm A chỉ coi là 1 ******* ko hơn ko kém. Mình hỏi tại sao lại như vậy. trả lời rất chi là gọn lỏn: kiềm chế được nhu cầu bản năng. Hik, phần CON lớn vậy sao? Nó còn kể cho mình tâm trạng của nó, kêu chán, chẳng thấy thích thú gì nhưng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này