1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chán quá khi 2 tuần kháng sinh rồi mà không khỏi, trời vẫn lạnh thế này thì chán
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, chán quá nên bùng học
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lạnh cóng ,chết mất ạ .
  4. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, đắp 2 cái chăn mà vẫn thấy lạnh.
  5. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi. Ngày hôm qua đi dưới mưa gần 2h đồng hồ để
    tìm út. Điên quá, bỏ đi chơi điện tử, ko thèm xin phép ai 1 câu.
    Tìm mẫi mới thấy lò dò đi về. Út chơi điện tử ở quán lạ. Biết là
    tìm như tìm kim đáy bể nhưng ko thể nào an tâm được, đội cả
    trời mưa lạnh đi tìm nó, chẳng để ý gì đến thời tiết. Kết quả về
    nhà thì BM mắng út, còn
    mình thì giận đến mức im lặng, ko nói năng gì cả. Sáng dậy
    chuẩn bị đồ ăn sáng cũng chỉ nói vừa đủ. Hai thái dương buốt
    quá, lạnh run người. Muốn gọi điện cho bác xem cháu uống
    thuốc gì bây giờ thì lại bỏ quên điện thoai ở nhà. Chẳng muốn
    hỏi BM số của bác vì sợ BM lo.
    Hik, đợt này tâm trạng mình lại bắt đầu rồi đây.
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Alone kinh khủng. Muốn vac balo đi du lịch 1 mình vào dịp Tết này quá. Đi để tránh phải đối mặt với không khí ngày xuân. Ba chiều con gái có thể là đống ý, not sure. Còn Mẹ thì chắc chắn là ko dồng ý rồi. Hik, nếu được thì mình đi qua Tết đến bao giờ đi làm thì về VN. Thế là xong. Muốn vậy mà chẳng được vậy. Trong thâm tâm mình vẫn muốn ở nhà cùng gia đình, nhà vắng quá. Năm nào 30 tết, cúng giao thừa Ba cũng khóc vì nhớ, thương chị xa nhà từ nhỏ. Ba khóc, Mẹ khóc, mình cũng lén khóc theo, chỉ có út là bé, khi út sinh ra thì chị đã mất rồi nên nó cũng ko có ký ức gì về chị.
    ......mình vẫn muôn đời kkhép kín thôi, chẳn bao giờ open được. Đang định viết tiếp thì lại thôi. Định xóa hết đi chẳng để lại nữa. Click send và thở dài.
    Piggy ơi, hãy sống mạnh mẽ lên, hãy cố gắng chia sẻ với mọi người xung quanh. Đừng khép kín lòng mình lại như thế. Piggy nhé. Piggy là chị, còn phải làm gương cho út nữa cơ mà.
  7. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá đi mất....sắp được về quê bên gia đình ăn Tết rùi, cảm giác thích thật...hihi
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hư hừ , Lạnh qué
    Tối nàm thêm một cốc nữa nà đủ ha 7 cốc lâu lóng
    Số 7 hok biết có hên hok
    HN ui , HN thương , HN nàm ơn đừng lạnh thêm nữa
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hơi chán
    Cả mấy ngày hôm nay gọi điện với chat chit mà vẫn ko nhờ được người xông nhà T__T
    Ôi ôi ôi... sắp nản...
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, tớ cũng chán.. thấy mù mịt quá rồi, tương lai đen ngòm xám xịt lại.. đúng là khổ hay sướng là do mình quan niệm, nhưng mà ứ cưỡng được, nhìn người ta lắm xiền mà buồn cho mình..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này