1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào (24/12/2007 - ....)???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tipimg, 24/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    noel hạnh phúc và đầy sự ngọt ngào khi bên người mình iuuuu
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    thay tillte hay quá....quá iêu ^^
  3. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    1 tối thư giãn, được xem 1 bộ film hay. Muốn giờ này ra đường nhưng muộn quá rồi, mấy thằng bạn giờ đã có gia đình khó lòng mà rủ đi lang thang được.
    Ngày mai sẽ tới với nhiều niềm vui.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày để yêu thương.
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    - Sáng: Hạnh phúc...
    - Trưa; Thú vị
    - Chiều: bận rộn, lẫn lộn lung tung cả
    - Tối: "Ăn Chưởng" - Ở đời phải biết mình là ai - Té...!
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu sợ rồi .
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Một sinh nhật buồn vui có cả, lo lắng và lại thêm chuyện trong gia đình. Nghe điện thoại của Mẹ, vội vàng gọi điện kêu cancel sau đó vội vàng phi xe đến nhà BM. Rồi chị lại gọi bảo thôi, đừng về nữa. Bước vào phòng, chỉ khóc thôi, khóc khóc và khóc. Tắt điện thoại đi để ko nghe những lời chúc mừng của bạn bè. Lôi seduxen ra uống, vẫn chẳng ngủ được, đầu đau như búa bổ. Trời ơi, mệt mỏi quá. Mệt mỏi qúa. Xả stress trên này cũng ko thể, tại sao mình lại ko thể open my mind với mọi người được có chứ, tại sao thế hả mình ơi. Tại sao mọi nỗi buồn đều chôn kỹ cho riêng mình mình như vậy cơ chứ?????? tại sao và tại sao????
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tưng tửng
    vắng em rồi , đời anh buồn lắm
    chiều qua chiều, rượu suông cần chi đồ nhắm
    http://www.youtube.com/watch?v=p-j6RAlrhPA&feature=related
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    oải như chưa bao h được oải ,tự nhiên lại có cảm giác mong tin nhắn ,ôi má ui cứu con .......ko thể ...
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình
    Suy nghĩ loạn xị
    Chả đâu vào đâu
    Càng nghĩ càng rối
    Chả đi tiếp nữa dừng lại thôi bỏ cuộc rồi trốn chạy cũng được chả sao
  10. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn, cáu giận đan xen, rối beng cả lên...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này